VATICAN (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II đã dâng chiếc nhẫn giáo hoàng của Ngài đến tượng Thánh Giuse tại Wadowice.
Người ta nhớ rằng tên thánh thứ hai rửa tội của Đức Karol Wojtyla là Giuse, để kính thánh Giuse mà cũng để nhớ đại tướng dũng cảm Joseph Pilsudski (1867-1935), người đã đóng một vai quyết định trong việc phục hồi nước Balan sau thế chiến thứ nhất, và là Quốc trưởng và vị chỉ huy tối cao giữa năm 1919 và 1923, và như vậy là đúng lúc Karol Wojtyla sinh ra đời vào năm 1920.
Đức Gioan Phaolô II giải thích "Trong lần kỷ niệm thứ XXV triều giáo hoàng của tôi, tôi dâng nhẫn giáo hoàng của tôi cho bức tượng của đấng đã nuôi Con Thiên Chúa và người ta kính Ngài trong nhà thờ dòng kín tại Wadowice".
Ngày thứ Sáu 19/3 vừa qua, ngày lễ thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria, hồng y Franciszek Macharski, tổng giám mục Cracovie, đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của nhiều giám mục Balan và các đại diện Dòng Kín, tại Tu viện Tu sĩ Carmes đi chân đất tại nơi sinh trưởng của Đức Giáo Hoàng Wojtyla, Wadowice, trước khi trang trí bức tượng thánh Giuse của tu viện. Các tu sĩ carmes Balan đã chuẩn bị mừng biến cố này bằng cầu nguyện một tuần cửu nhật.
Người ta biết rằng Dòng Kín giữ một lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Giuse theo gương thánh Teresa d' Avila muốn có một bức tượng thánh Giuse trong mỗi tu viện của Dòng.
Cử chỉ của đức Giáo Hoàng được linh hứng theo vị tiền nhiệm Ngài, chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII có tên là Giuse (Giuseppe Roncalli). Năm khai mạc công đồng Vatican II, Ngài đã dâng nhẫn giáo hoàng của Ngài để ở bàn tay pho tượng thánh Giuse đặt trong nhà thờ chánh tòa Kalisz, gần Poznan, tại Balan.
"Được linh hứng bởi Tin Mừng, Đức Gioan Phaolô II viết trong một Sắc chỉ đề ngày 16 /10/2003, các Giáo phụ đã nhấn mạnh, từ những thế kỷ đầu, cũng như thánh Giuse đã yêu thương chăm sóc Đức Maria và đã vui vẻ tận tụy giáo dục Chúa Giêsu-Kitô thế nào, thì cũng vậy thánh Giuse bảo vệ Thân thể mầu nhiệm của Người là Giáo hội, mà Đức Trinh Nữ thánh là gương mặt và kiểu mẫu" (x. Tông thư của Đức Gioan Phaolô II, Redemptoris Custos,1).
Săc chỉ kèm theo quà tặng nhẫn như vậy là đề ngày kỷ niệm thứ XXV triều đại Đức Gioan Phaolô II: trong sắc chỉ đức Giáo Hoàng nói lòng biết ơn ơn của mình vì "sự bảo vệ" mà đấng "bảo vệ nhiệt tình của Chúa Kitô" ban cho Ngài.
"Trong thành quê hương tôi, đức, thánh Giuse, quan thầy rửa tội thứ hai của tôi, ban ơn phù hộ dân Chúa từ nhà thờ các tu sĩ Carmes đi chân đất trên "ngọn đồi", nơi tại bàn thờ chính người ta kính một bức tượng hình thánh nhân.
"Ước chi chiếc nhẫn này, biểu tượng tình yêu vợ chồng, sẽ được đặt trên tay thánh Giuse của bức tượng tại Wadoeice, nhắc cho những người kính người rằng Chủ thánh Gia Thất là "người công chính" thành Nadareth, người có trước hết tất cả những đức tính người chồng, và luôn trung thành tới cùng với tiếng Chúa gọi (.. . ) và là người được ký thác cũng tình yêu này mà qua quyền lực tình yêu đó Cha đời đời đã tiền định chúng ta nên dưỡng tử bởi Chúa Giêsu Kitô".
Đức Gioan Phaolô II cám ơn các tu sĩ Carmes đi chân đất là "những người bảo vệ trung thành nhà thờ Wadowice," và, vì tất cả những gì Ngài đã lãnh nhận, từ tuổi thơ ấu, " bởi trường linh đạo của dòng kín".
Đức Giáo Hoàng khuyên các tu sĩ, ước muốn theo gương Mẹ thánh của họ là Têrêsa Giêsu, chiêm ngắm trong thánh Giuse" gưong mẫu về thân tình hoàn hảo với Chúa Giêsu và Đức Maria", và là "Quan thầy của sự cầu nguyện nội tâm và của sự phục vụ không biết mỏi mệt các anh em".
Người ta nhớ rằng tên thánh thứ hai rửa tội của Đức Karol Wojtyla là Giuse, để kính thánh Giuse mà cũng để nhớ đại tướng dũng cảm Joseph Pilsudski (1867-1935), người đã đóng một vai quyết định trong việc phục hồi nước Balan sau thế chiến thứ nhất, và là Quốc trưởng và vị chỉ huy tối cao giữa năm 1919 và 1923, và như vậy là đúng lúc Karol Wojtyla sinh ra đời vào năm 1920.
Đức Gioan Phaolô II giải thích "Trong lần kỷ niệm thứ XXV triều giáo hoàng của tôi, tôi dâng nhẫn giáo hoàng của tôi cho bức tượng của đấng đã nuôi Con Thiên Chúa và người ta kính Ngài trong nhà thờ dòng kín tại Wadowice".
Ngày thứ Sáu 19/3 vừa qua, ngày lễ thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria, hồng y Franciszek Macharski, tổng giám mục Cracovie, đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của nhiều giám mục Balan và các đại diện Dòng Kín, tại Tu viện Tu sĩ Carmes đi chân đất tại nơi sinh trưởng của Đức Giáo Hoàng Wojtyla, Wadowice, trước khi trang trí bức tượng thánh Giuse của tu viện. Các tu sĩ carmes Balan đã chuẩn bị mừng biến cố này bằng cầu nguyện một tuần cửu nhật.
Người ta biết rằng Dòng Kín giữ một lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Giuse theo gương thánh Teresa d' Avila muốn có một bức tượng thánh Giuse trong mỗi tu viện của Dòng.
Cử chỉ của đức Giáo Hoàng được linh hứng theo vị tiền nhiệm Ngài, chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII có tên là Giuse (Giuseppe Roncalli). Năm khai mạc công đồng Vatican II, Ngài đã dâng nhẫn giáo hoàng của Ngài để ở bàn tay pho tượng thánh Giuse đặt trong nhà thờ chánh tòa Kalisz, gần Poznan, tại Balan.
"Được linh hứng bởi Tin Mừng, Đức Gioan Phaolô II viết trong một Sắc chỉ đề ngày 16 /10/2003, các Giáo phụ đã nhấn mạnh, từ những thế kỷ đầu, cũng như thánh Giuse đã yêu thương chăm sóc Đức Maria và đã vui vẻ tận tụy giáo dục Chúa Giêsu-Kitô thế nào, thì cũng vậy thánh Giuse bảo vệ Thân thể mầu nhiệm của Người là Giáo hội, mà Đức Trinh Nữ thánh là gương mặt và kiểu mẫu" (x. Tông thư của Đức Gioan Phaolô II, Redemptoris Custos,1).
Săc chỉ kèm theo quà tặng nhẫn như vậy là đề ngày kỷ niệm thứ XXV triều đại Đức Gioan Phaolô II: trong sắc chỉ đức Giáo Hoàng nói lòng biết ơn ơn của mình vì "sự bảo vệ" mà đấng "bảo vệ nhiệt tình của Chúa Kitô" ban cho Ngài.
"Trong thành quê hương tôi, đức, thánh Giuse, quan thầy rửa tội thứ hai của tôi, ban ơn phù hộ dân Chúa từ nhà thờ các tu sĩ Carmes đi chân đất trên "ngọn đồi", nơi tại bàn thờ chính người ta kính một bức tượng hình thánh nhân.
"Ước chi chiếc nhẫn này, biểu tượng tình yêu vợ chồng, sẽ được đặt trên tay thánh Giuse của bức tượng tại Wadoeice, nhắc cho những người kính người rằng Chủ thánh Gia Thất là "người công chính" thành Nadareth, người có trước hết tất cả những đức tính người chồng, và luôn trung thành tới cùng với tiếng Chúa gọi (.. . ) và là người được ký thác cũng tình yêu này mà qua quyền lực tình yêu đó Cha đời đời đã tiền định chúng ta nên dưỡng tử bởi Chúa Giêsu Kitô".
Đức Gioan Phaolô II cám ơn các tu sĩ Carmes đi chân đất là "những người bảo vệ trung thành nhà thờ Wadowice," và, vì tất cả những gì Ngài đã lãnh nhận, từ tuổi thơ ấu, " bởi trường linh đạo của dòng kín".
Đức Giáo Hoàng khuyên các tu sĩ, ước muốn theo gương Mẹ thánh của họ là Têrêsa Giêsu, chiêm ngắm trong thánh Giuse" gưong mẫu về thân tình hoàn hảo với Chúa Giêsu và Đức Maria", và là "Quan thầy của sự cầu nguyện nội tâm và của sự phục vụ không biết mỏi mệt các anh em".