Chúa Kitô, hy vọng cho châu Phi : Ngày Bệnh Nhân Thế Giới ở Yaoundé

Vatican, ngày 29/9/2004 (Zenit) - « Chúa Kitô, hy vọng cho châu Phi « là chủ đề chính trong sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi cho Ngày Bệnh Nhân Thế Giới được mừng vào ngày 11/02/2005. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng gia chiến đấu chống lại bệnh liệt kháng. Sứ điệp nguyên văn bằng tiếng Ý ký ngày mùng 8/972004 đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh chính thức phát hành vào ngày 29/9.

Ngày Bệnh Nhân Thế Giới năm 2005 sẽ được tổ chức tại đền tháng Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tông Đồ ở thành phố Yaoundé, nước Cameroun.

Đức Gioan-Phaolô đặc biệt nêu cao tầm quan trọng của việc mục vụ đối với bệnh nhân, Ngài viết :

« Ngày Bệnh Nhân Thế Giới giúp mỗi người có thể nhận thức hơn về tầm quan trọng của việc mục vụ sức khỏe ».

Ngài cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự đau khổ : « Ngay chính trong bệnh tật đang đặt ra bao vấn đề nhức nhối, càng phải tìm cho ra những câu giải đáp thích hợp cho các câu hỏi chung cuộc về sự sống và về sự hiện hữu, sự đau đớn và sự chết. Không được coi các câu hỏi này chỉ đơn thuần là những khúc mắc khó mà lý giải, nhưng phải coi như là một mầu nhiệm mà Chúa Kitô dùng để tháp nhập chúng ta với Ngài ».

Sau đó Đức Thánh Cha kết luận sứ điệp bằng kinh nguyện dâng lên cho Đức Mẹ, vì Ngày Bệnh Nhân Thế Giới trùng vào ngày Lễ Đức Bà Lộ Đức :

« Lạy Đức Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm,

Mẹ của khổ đau và của hy vọng,

Xin Mẹ đoái thương đến mỗi cá nhân đang đau đớn,

Và thương ban cho mỗi người được tràn đầy sự sống.

Xin Mẹ hãy ghé mắt từ mẫu đặc biệt đoái nhìn những bệnh nhân đang lâm cảnh khốn cùng ở châu Phi, vì họ đang mang phải bệnh liệt kháng hay một căn bệnh hiểm nghèo khác.

Xin Mẹ đoái nhìn đến các bà mẹ đang khóc thương con của mình.

Xin Mẹ đoái thương các cha mẹ già nua lâm cảnh túng thiếu không đủ sức chăm sóc cho con cháu mồ côi của mình.

Xin Mẹ ấp ủ tất cả các bệnh nhân ấy trong trái tim hiền mẫu của Mẹ.

Lạy Nữ Vương Châu Phi và toàn thể thế giới, lạy Đức Trinh Nữ Rất Thánh, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, »