(Vatican 26/3/2005). Đức Thánh Cha đang trong thời gian dưỡng bệnh đã không có mặt trong thánh lễ Vọng Phục Sinh. Ngài ưu ái gởi đến thông điệp đầy xúc động này do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger tuyên đọc trong phần đầu lễ.

Anh chị em rất thân mến!

Cuối hành trình thống hối trong Mùa Chay và sau khi đã suy niệm trong những ngày qua về cuộc thương khó đau đớn và cái chết bi thảm của Đức Giêsu trên Tháng Giá, giờ đây chúng ta cử hành trong đêm độc nhất này mầu nhiệm Phục Sinh vinh quang của Ngài.

Nhờ qua truyền hình, cha có thể theo dõi từ phòng của cha Đêm Vọng Phục Sinh linh thiêng được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Cha gởi đến ngài lời chào huynh đệ, và cha cũng gởi lời chào đến các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục hiện diện. Cha cũng gởi lời chào thân ái đến các linh mục, tu sĩ và anh chị em đang quây quần quanh bàn thờ, cha đặc biệt nhớ đến các dự tòng, những người trong đêm thánh Vọng Phục Sinh này đang chuẩn bị chính mình để đón nhận bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa.

Đây chính thật là một đêm ngoại thường trong đó ánh sáng chứa chan của Chúa Kitô Phục Sinh khuất phục triệt để quyền lực tối tăm của ma quỷ và cái chết, đồng thời ánh lên niềm hy vọng và niềm vui trong tâm hồn các tín hữu.

Anh chị em yêu dấu, được hướng dẫn bởi phụng vụ, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu để thế giới này thấy được và nhận ra qua cuộc thương khó, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài rằng điều đã bị hủy diệt nay được xây dựng lại, điều đã cũ nay được canh tân và mọi thứ trở lại đẹp đẽ hơn trước với sự toàn vẹn nguyên thủy.

Cha thân ái gởi lời chào nhiệt thành đến tất cả mọi người, với lời đoan chắc rằng cha sẽ nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện để Chúa Phục Sinh đem đến cho mỗi người trong anh chị em và gia đình cùng cộng đoàn anh chị em hồng ân an bình của Ngài trong lễ Phục Sinh. Cha ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh chị em.

Vatican, 26/3/2005, Lễ Vọng Phục Sinh

JOANNES PAULUS II