Is 52:13-53:12

Tv 30(31):2, 6, 12-13, 15-17, 25

Dt 4:14-16, 5:7-9

Ga 18:1-19:42

Thấy mẹ mình và môn đệ mình yêu mến đứng gần mẹ. (Ga 19:26)

Gần Thập giá của Chúa Giêsu, có mẹ Người và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương đứng đó (Ga 19:25-27). Chúng ta tin rằng người môn đệ được yêu thương là Gioan, tác giả của Phúc âm (xem Ga 21:24). Nhưng mặc dù người môn đệ được yêu thương được nhắc đến năm lần trong Phúc âm theo Gioan (xem Ga 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20), điều đáng lưu ý là người môn đệ được yêu thương không bao giờ thực sự được nêu tên. Có lý do chính đáng cho điều này.

Hai ngàn năm trước, người môn đệ được yêu thương đứng gần Thập giá là Gioan. Nhưng hôm nay, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chúng ta tụ họp để tôn kính Thập giá, người môn đệ được yêu thương đứng gần Thập giá là bạn và tôi. Bây giờ chúng ta là người môn đệ được yêu thương, người mà Chúa Giêsu yêu thương. Trên thực tế, chúng ta là người môn đệ được yêu thương mỗi khi chúng ta tụ họp lại để cử hành Thánh lễ, ghi nhớ rằng hy tế Thánh lễ và hy tế của Chúa Kitô trên Thập giá là một và cùng một hy tế (GLCG, 1366-1367).

Hơn nữa, 2.000 năm trước, khi Chúa Giêsu nhìn thấy mẹ mình và người môn đệ được yêu mến đứng gần Thập giá, Chúa Giêsu đã nói với mẹ mình, “Thưa bà, này là con bà!” Và sau đó, với người môn đệ được yêu mến, “Đây là mẹ anh!” Và từ giờ đó, người môn đệ được yêu mến đã dành một chỗ cho Đức Maria trong nhà mình (Ga 19:26–27). Nhưng ngày nay, nếu chúng ta là người môn đệ được yêu mến đứng gần Thập giá, thì những lời đó cũng áp dụng cho chúng ta. Chúng ta đứng với mẹ của Chúa Giêsu, và khi nhìn thấy chúng ta, Chúa Giêsu nói với mẹ mình, “Thưa bà, này là con bà!” Và với chúng ta, “Đây là mẹ của anh!” Và cũng giống như người môn đệ được yêu mến 2.000 năm trước đã dành một chỗ cho Đức Maria trong nhà mình, thì ngày nay, chúng ta cũng được kêu gọi dành một chỗ cho Đức Maria trong nhà mình và trong ngôi nhà của trái tim mình.

Xin cho chúng con biết nhìn nhận Đức Maria là mẹ của chúng con. Amen.