Một nhà huyền môn ẩn danh đã kể lại một cuộc gặp gỡ cá nhân với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Bà nói rằng ngài “hoàn toàn to lớn” và “trông nghiêm nghị... như thể ngài rất nghiêm khắc; ngài trông giống như một chiến binh.” Bà nói rằng Tổng Lãnh Thiên Thần Micael trở nên tức giận khi có sự hiện diện của quỷ dữ, đặc biệt là khi chúng chiếm hữu dân Chúa, và ngài rất hung hăng trong việc xua đuổi chúng.
Thật vậy, tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae được dịch theo nghĩa đen là: “Quis ut Deus?”-- “Ai dám ngang hàng với Chúa?” Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã tức giận vì Lucifer đang cố gắng đặt mình ngang hàng với Chúa. Ngài đã đứng lên và dẫn đầu đội quân thiên thần đuổi Lucifer và những kẻ hầu cận của Lucifer ra khỏi thiên đường. Người ta có thể suy đoán rằng tiếng kêu chiến đấu của ông chính xác là: “Quis ut Deus!” Ai dám ngang hàng với Chúa? Câu trả lời: Không ai cả. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã và đang tràn đầy cơn thịnh nộ chính đáng trong việc bảo vệ danh dự của Chúa và vương quốc của Người.
Một số người có thể cho rằng những hành động dữ dội, hiếu chiến như vậy không phải là hành động của Kitô giáo. Tuy nhiên, phản ứng của Chúa Giêsu trước sự phỉ báng đền thờ thánh của Chúa lại cho thấy điều ngược lại. Ngài “làm một cái roi bằng dây thừng” (Jn 2:15) và “bắt đầu đuổi những người bán và mua ở đó” (Mc 11:15) và “lật đổ bàn của những người đổi tiền” (Mt 21:12). Chúa Giêsu rất nhiệt thành với nhà Cha của Ngài!
Tôi phải thừa nhận rằng khi tôi bước vào một buổi trừ tà và đối mặt với lũ quỷ, phản ứng của tôi là tiếng vọng của điều này. Tôi thấy mình tức giận vì sự hiện diện của lũ quỷ và những hành động xấu xa của chúng. Tôi hơi phẫn nộ vì chúng đang hành hạ người đau khổ này. Tôi tiến lại gần hơn và bắt đầu Nghi lễ trừ tà long trọng, tôi nhấn mạnh lời cầu nguyện ra lệnh, “adjuro te,” Tôi ra lệnh cho Satan hãy rời đi. Đôi khi tôi chỉ nói bằng giọng nghiêm khắc: “Cút đi!”
Thật vậy, chỉ thị của Giáo hội dành cho những người trừ tà vào đầu Nghi lễ trừ tà cổ xưa có ghi: “Linh mục phải tuyên bố trừ tà bằng giọng nói uy quyền và có thẩm quyền, đồng thời phải hết sức tự tin, khiêm nhường và nhiệt thành...” (Praenotanda #16).
Kitô giáo là một tôn giáo của tình yêu và sự tha thứ, nhưng không phải là một tôn giáo yếu đuối. Tình yêu và sự tha thứ của chúng ta xuất phát từ nền tảng vững chắc của quyền năng vô hạn của Chúa và thẩm quyền thiêng liêng hoàn toàn của Ngài. Tôi dám nói rằng một người trừ tà nào vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chỉ huy và lòng nhiệt thành bảo vệ dân Chúa thì vẫn chưa tìm thấy tiếng nói của mình như một người trừ tà.
Điều này có thể nói về tất cả các Kitô hữu. Giống như Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, cuộc sống của chúng ta phải được đánh dấu bằng sự tự tin và sức mạnh của đức tin vào Thiên Chúa toàn năng của chúng ta. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải có lòng nhiệt thành vì danh dự của nhà Chúa.
Source:Catholic Exorcism