Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta là món quà Chúa Cha ban tặng nhân loại. Đức Kitô Phục Sinh vinh hiển là món quà Đức Kitô trao ban cho môn đệ.

Giáng Sinh giúp Kitô hữu nhận biết hình ảnh Thiên Chúa. Điều này được ghi chép trong lịch sử sáng tạo. Thiên Chúa phán

'Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh giống như chúng ta'. St 1:26

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Mỗi người chúng ta có ấn tín, hình ảnh Thiên Chúa hằng sống.
Đức Kitô Phục Sinh còn ban cho Kitô hữu một món quà nữa đó là Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Đấng cùng đồng hành, khai sáng tâm trí, hướng dẫn chỉ bảo, giải thích giới luật yêu thương. Đấng Bảo Trợ, quà tặng Chúa Cha trao tặng Đức Kitô. Đức Kitô trao cho môn đệ

'Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy' Gn 14:26.... 'Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em' Gn 16:7

Do khả năng hạn hẹp nên khi con người hứa có điều thực hiện được; có điều ngoài khả năng. Đôi hôn nhân thề hứa chung sống với nhau trọn đời, thế nhưng hôn nhân tan vỡ, li dị tồn tại. Khi vận động bầu cử, chính trị gia hứa đi, hứa lại; sau khi đắc cử thực hiện lời hứa bao nhiêu lại là chuyện khác. Khi lãnh nhận Bí Tích thanh Tẩy, Kitô hữu hứa tôn thờ Chúa, yêu tha nhân. Trong cuộc sống ta thường thất hứa. Do đó có Bí Tích Hoà Giải, giao hoà, thống hối.

Bài giảng trong hội đường Do Thái, thánh Phêrô vị tông đồ trưởng và cũng là vị giáo hoàng tiên khởi trong Giáo Hội, giải thích và xác quyết Thiên Chúa thực hiện điều hứa là chắc chắn; thời gian thực hiện lời hứa có khác biệt.

'Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, Cv 13:32

Thời Đức Kitô, Ngài hứa ban Thánh Thần Chúa cho môn đệ. Ngài thực hiện điều hứa đó ngay trong thời đại các tông đồ. Kitô hữu chuẩn bị mừng lễ Đức Kitô lên trời về cùng Chúa Cha; liền sau đó là đại lễ kính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thánh Thần thể hiện trọn vẹn điều Đức Kitô hứa với môn đệ

'Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế'. Mt 28:20

Tiếng nói của Thánh Thần chính là tiếng nói của Đức Kitô Phục Sinh. Thánh Thần giải thích, khai sáng giáo huấn của Đức Kitô. Nghe theo, thực hành hướng dẫn của Thánh Thần chính là ngheo theo, thực hành giáo huấn của chính Đức Kitô Phục Sinh. Con người không thể hiểu được mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, và gặp khó khăn để nhận biết tiếng Thánh Thần. Hiểu hay không hiểu không ảnh hưởng đến sự sống trường sinh. Đón nhận Chúa Thánh Thần vào tâm hồn cần hơn hiểu vì nhờ Thánh Thần bảo trợ mà Kitô hữu kiên trì sống niềm tin Kitô Phục Sinh.

TiengChuong.org