Chiều thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đến thăm Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, là nhà thờ Rôma theo truyền thống được cho là nơi lưu giữ hài cốt của Thánh Phaolô.
Sau một lúc cầu nguyện trước lăng mộ Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng đã chủ trì một buổi cầu nguyện ngắn.
Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Lêô đã suy ngẫm về một đoạn trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, trong đó ngài nói rằng có ba chủ đề chính - ân sủng, đức tin và sự công chính - có thể giúp làm sáng tỏ Sứ vụ Phêrô mà ngài được kêu gọi.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng việc thảo luận về chủ đề đầu tiên, 'ân sủng' - hay sự giúp đỡ của Chúa.
Trong lá thư gửi tín hữu Rôma, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng, Phaolô thừa nhận rằng ngài đã gặp Chúa Kitô chỉ vì Chúa Kitô đã tìm đến ngài trước – cuộc gặp gỡ và chức thánh tiếp theo của ngài là “hoa trái của tình yêu trước đó của Thiên Chúa, tình yêu đã kêu gọi ngài đến với một cuộc sống mới khi ngài vẫn còn xa rời Tin Mừng”.
Đức Giáo Hoàng Lêô lưu ý rằng Thánh Augustinô đã nói điều tương tự, khi ngài hỏi “Làm sao chúng ta có thể lựa chọn, nếu chúng ta không được chọn trước? Chúng ta không thể yêu, nếu không có ai đó yêu chúng ta trước”.
Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể sống tốt nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, và thực tế này “là gốc rễ của mọi ơn gọi”.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng chuyển sang xem xét vai trò của đức tin trong lời tường thuật của Thánh Phaolô về ơn gọi của ngài.
Khi Chúa hiện ra với Phaolô trên đường đến Damascus, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng, “Người không tước đi sự tự do của ông”, nhưng thay vào đó, Người đã cho ông “cơ hội để đưa ra quyết định”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng “Ơn cứu rỗi không đến bằng phép thuật, nhưng bằng sự tương tác huyền nhiệm giữa ân sủng và đức tin, giữa tình yêu thương dự phòng của Thiên Chúa và sự chấp nhận tin tưởng và tự do của chúng ta”.
Khía cạnh cuối cùng trong lời kêu gọi của Phaolô mà Đức Giáo Hoàng Lêô xem xét là 'sự biện minh', hay quá trình gia tăng sự thánh thiện. Sách Công vụ Tông đồ mô tả cách Phaolô ngừng ngược đãi các Kitô hữu sau khi nhìn thấy Chúa Giêsu và bắt đầu làm việc cùng họ.
Đức Giáo Hoàng thúc giục người nghe “thi đua” thể hiện tình yêu này, điều đã khiến Thánh Phaolô hiến thân trọn vẹn cho người khác đến nỗi cuối cùng ngài đã phải chịu tử đạo.
Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bài giảng của mình bằng một câu trích dẫn từ Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây là chân lý vĩ đại của cuộc sống chúng ta; đó là điều làm cho mọi thứ khác có ý nghĩa”.
Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết, nhận thức sâu sắc này là “nền tảng của mọi sứ mệnh”, bao gồm “sứ mệnh của riêng tôi với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô và là người thừa hưởng lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Phaolô”.
“Xin Chúa ban cho tôi ơn biết đáp lại lời kêu gọi của Người một cách trung thành”, ngài kết luận.
Source:Vatican News