Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV nhắc lại lời kêu gọi của Đức Phanxicô: Chiến tranh luôn là một thảm bại!

Cảnh báo "sự tàn bạo" của vũ khí khoa học hiện đại có nguy cơ dẫn đến sự thảm sát lớn hơn nhiều so với quá khứ", Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới rằng "chiến tranh luôn là một thảm bại" và "không có gì mất mát trong hòa bình; nhưng mọi tsự có thể mất mát trong chiến tranh".

(Tin Vatican - Christopher Wells)

"Trái tim của Giáo hội đang bị xé nát", Đức Giáo Hoàng Lê-ô than thở vào thứ Tư, "bởi những tiếng kêu gào từ những nơi chiến tranh đang dầy xéo", đặc biệt ở Ukraine, Iran, Israel và Gaza.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, "Chúng ta đừng bao giờ làm quen với chiến tranh" nhưng hãy "từ chối sự cám dỗ của vũ khí mạnh mẽ và tinh vi".

Ngài cảnh báo rằng việc xử dụng "vũ khí khoa học các loại" trong chiến tranh hiện đại có nguy cơ "dẫn đến sự man rợ lớn hơn nhiều so với thời trước".

Khi kêu gọi trực tiếp các nhà lãnh đạo thế giới, Đức Giáo Hoàng Lê-ô nhắc lại lời của Vị tiền nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã nhiều lần tuyên bố, "Chiến tranh luôn là một thảm bại!"

ĐTC cũng nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Piô XII, người đã lãnh đạo Giáo hội trong Thế chiến thứ hai nói: “Không có gì mất mát trong hòa bình. Nhưng mọi thứ đều có thể mất mát trong chiến tranh”.

Do đó, nhân danh phẩm giá con người và luật pháp quốc tế, tôi xin nhắc lại với những người có trách nhiệm những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chiến tranh luôn là một thảm bại!” Và với Đức Piô XII, “Không có gì mất mát trong hòa bình. Nhưng mọi thứ có thể mất mát trong chiến tranh.

Các cuộc không kích của Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn

Các cuộc không kích của Nga vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây, với ít nhất 18 người thiệt mạng và 151 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa qua đêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công này nằm trong số những cuộc tấn công kinh hoàng nhất kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào đất nước ông vào tháng 2 năm 2022.

TT lưu ý rằng cuộc tấn công vào Kyiv là cuộc tấn công chết chóc nhất cho đến nay trong năm nay, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine đã cảnh báo về những nguy hiểm khi xử dụng các loại vũ khí như vậy ở các thành phố lớn.

“Cuộc tấn công đêm qua minh họa cho mối đe dọa nghiêm trọng do chiến thuật triển khai tên lửa và số lượng lớn máy bay không người lái cùng lúc vào các khu vực đông dân cư, dẫn đến thương vong cho dân thường và đau khổ sâu sắc", Danielle Bell, Trưởng phòng HRMMU, cho biết trong một tuyên bố.

Xung đột giữa Israel và Iran

Hàng nghìn người đang chạy trốn khỏi thủ đô Iran, Tehran, khi Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

Hơn 220 người đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Israel, bao gồm các nhà lãnh đạo quân sự và các nhà khoa học hạt nhân. Các nguồn tin quân sự Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công 20 mục tiêu ở Tehran trong đêm.

Để đáp trả, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa vào Israel, trong đó có khoảng 40 quả đã xuyên qua hệ thống phòng không của Israel. Chính quyền Israel tuyên bố 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Xe tăng Israel bắn vào dân thường đang tìm kiếm sự hỗ trợ

Tại Gaza, lực lượng Israel đang tiếp tục các hoạt động quân sự, bề ngoài là tìm cách tiêu diệt tổ chức chính trị và quân sự Hamas. Israel đã phát động một cuộc tấn công vào Gaza sau các cuộc tấn công có vũ trang của các chiến binh Hamas vào Israel vào tháng 10 năm 2023 khiến khoảng 1200 người Israel thiệt mạng. Ngoài ra, Hamas đã bắt khoảng 250 con tin trong các cuộc đột kích, hơn 50 người trong số họ vẫn còn đang bị giam giữ.

Vào thứ Ba (17/6/2025), xe tăng Israel được cho là đã bắn vào đám đông đang chờ xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo. Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường cho biết gần sáu mươi người đã thiệt mạng và hơn 220 người bị thương, trong đó có khoảng 20 người trong tình trạng nguy kịch. Israel thừa nhận đã nổ súng trong khu vực và cho biết đang điều tra vụ việc.

Theo Bộ Y tế Gaza, gần 400 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương kể từ cuối tháng 5, với nhiều thương vong xảy ra trong số những người dân thường đang chờ nhận viện trợ. Bộ này tuyên bố hơn 55.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu xâm lược Gaza, trong khi gần như toàn bộ dân số Gaza đã phải di dời vì bạo lực.