Một bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy thiệt hại đối với các ngôi nhà dân ở Tel Aviv, Israel, ngày 16 tháng 6 năm 2025, tại địa điểm chịu tác động của một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. (Ảnh của OSV News/Moshe Mizrahi, Reuters)


Tạp chí Our Sunday Visitor, ngày 18 tháng 6 năm 2025, từ Giêrusalem đánh đi bản tin sau đây: Khi cuộc ném bom liên tục giữa Israel và Iran bước sang ngày thứ năm, các giáo sĩ Công Giáo ở cả hai quốc gia đã kêu gọi hòa bình và chấm dứt đổ máu thêm ở Đất Thánh và Trung Đông.

“Có vẻ như chúng ta đã rơi vào một cơn ác mộng mới”, Cha Phanxicô Francesco Patton, người trông coi Đất Thánh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News được công bố vào ngày 16 tháng 6. “Đầu tiên, chúng ta đã chứng kiến sự tàn phá do chiến tranh gây ra ở các vùng lãnh thổ xung quanh; giờ đây chúng ta thấy nó ở ngay trung tâm Đất Thánh”.

Xe tăng nã đạn vào đám đông ở Gaza

Hãng thông tấn Reuters đưa tin: Vào ngày 17 tháng 6, xe tăng Israel đã nã đạn vào đám đông đang cố gắng lấy hàng cứu trợ từ xe tải ở Gaza, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng, theo các nhân viên y tế. Hãng thông tấn này cho biết đây là “một trong những vụ việc đẫm máu nhất từ trước đến nay trong bối cảnh bạo lực gia tăng khi người dân tuyệt vọng phải vật lộn để kiếm thức ăn”.

Cha Gabriel Romanelli, mục tử của Nhà thờ Holy Family, giáo xứ Công Giáo duy nhất ở Dải Gaza, cảnh cáo rằng nỗi đau khổ của người dân Palestine trong vùng đất này đang bị lãng quên.

Những người đưa tang khiêng thi thể của một thanh niên Palestine ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 17 tháng 6 năm 2025. Thanh niên này đã thiệt mạng trong vụ việc mà Bộ Y tế Gaza cho biết là các cuộc không kích của Israel. (Ảnh của OSV News/Hatem Kha


Theo một báo cáo khác vào ngày 16 tháng 6 của tờ báo Pháp Le Monde, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết binh lính Israel đã nổ súng và giết chết 20 người đang chờ nhận thực phẩm tại một địa điểm phân phối hàng cứu trợ ở Rafah. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc, Le Monde đưa tin.

‘Những gì chúng ta thấy thật đáng xấu hổ’

“Hãy tưởng tượng một thành phố như Rome (có dân số lớn hơn một chút so với Gaza), nơi người dân buộc phải thu thập thực phẩm tại ba hoặc bốn điểm phân phối nằm ở các khu vực khác nhau, với tất cả những khó khăn và nguy hiểm mà điều này gây ra. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay ở Gaza thật đáng xấu hổ”, Cha Romanelli nói với SIR, hãng thông tấn của hội đồng giám mục Ý.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào ngày 13 tháng 6 nhằm vào Iran và cho biết tham vọng hạt nhân của quốc gia này gây ra “mối đe dọa hiện sinh”.

“Iran chỉ còn cách vũ khí hạt nhân trong chốc lát. Mối đe dọa do Iran gây ra là rất gần và Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ nó trước khi quá muộn”, Đại sứ quán Israel tại Tòa thánh cho biết trong một tuyên bố gửi tới OSV News vào ngày 13 tháng 6.

Không lâu sau khi Israel phát động cuộc tấn công, Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem, do Hồng Y người Ý Pierbattista Pizzaballa đứng đầu, đã đăng một lời cầu nguyện cho hòa bình trên tài khoản X của mình.

‘Lạy Chúa, Xin nâng lòng chúng con lên tới Chúa’

“Chúng con hướng cõi lòng mệt mỏi của chúng con lên Chúa, khao khát ánh sáng của Chúa giữa bóng tối của sợ hãi và bất ổn,” lời cầu nguyện viết. “Xin dạy chúng con trở thành người kiến tạo hòa bình.”

Trước khi Iran đáp trả bằng loạt tên lửa của riêng họ, tấn công Tel Aviv và Haifa, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết hậu quả của cuộc tấn công phủ đầu của Israel là “khó có thể dự đoán vào thời điểm này.”

“Cần phải hiểu loại phản ứng nào sẽ đến từ Iran,” vị Hồng Y cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng 6 với TG2000, chương trình tin tức hàng ngày của hội đồng giám mục Ý.

“Chắc chắn sẽ có phản ứng. Quy mô và hậu quả thực tế của nó sẽ phải được xác định. Đây không phải là hành động giúp giảm leo thang.”

‘Tất cả chúng ta đều mệt mỏi vì chiến tranh’

“Tất cả chúng ta đều mệt mỏi, tất cả chúng ta đều mệt mỏi vì chiến tranh, nhưng tất cả chúng ta đều hợp nhất bên trong vòng luẩn quẩn này, không có khả năng nhìn xa hơn. Việc tập trung lực lượng quân sự cũng là một dấu hiệu của sự yếu kém về chính trị,” Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết.

Mặc dù không nêu rõ, nhưng có khả năng Đức Hồng Y đã ám chỉ đến những rắc rối chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bao gồm cả việc sống sót sau cuộc bỏ phiếu có thể giải tán quốc hội hiện tại.

Ngoài cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y với TG2000, Tòa Thượng phụ Latinh chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào liên quan đến cuộc xung đột. Tuy nhiên, tòa Thượng phụ đã phản đối một văn bản đang lưu hành trên WhatsApp và “trên mạng xã hội được cho là sai sự thật là một tuyên bố” của Đức Hồng Y Pizzaballa, trong đó có một lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.

“Đức Hồng Y Pizzaballa đã không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào hoặc đưa ra bất cứ tuyên bố công khai nào về vấn đề này trong những ngày gần đây và nội dung của văn bản không phải do ngài viết hoặc chấp thuận,” Faid Jubran, người phát ngôn của Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem đã viết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 6.

‘Có vẻ như không có khả năng đảm bảo hòa bình’

Trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 6 với Vatican News, những người trông coi Đất Thánh đã lặp lại mối quan ngại của Đức Hồng Y Pizzaballa, than thở sự kiện “nhiều người ở đây, không chỉ các Ki-tô hữu, muốn rời khỏi một đất nước mà trong những năm gần đây, dường như không có khả năng đảm bảo hòa bình”.

Cha Patton cho biết Đất Thánh đã “bị vướng vào vòng xoáy chiến tranh liên tục lan rộng như một ngọn lửa không thể kiểm soát được nữa.”

Người Palestine tụ tập để nhận hàng cứu trợ tại Beit Lahia, ở phía bắc Dải Gaza, ngày 16 tháng 6 năm 2025, sau khi phải di dời do cuộc tấn công của quân đội Israel. (Ảnh của OSV News/Dawoud Abu Alkas, Reuters)


“Các Ki-tô hữu, giống như phần còn lại của dân số, đều sợ hãi,” ngài nói. “Tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng của trẻ em trong cuộc chiến ở Syria, tôi đã nghe kể lại từ Gaza, giờ thì nó cũng ở đây: trẻ em run rẩy khi nghe thấy tiếng còi báo động và sau đó là tiếng nổ của tên lửa. Đây là những chấn thương mà chúng sẽ mang theo trong suốt quãng đời còn lại.”

Các nhà truyền giáo sẽ ở lại

Bất chấp những bất ổn của cuộc xung đột leo thang, Cha Patton nói với Vatican News rằng các nhà truyền giáo ở đất nước này không có ý định rời đi.

“Không còn bất cứ sự tuân thủ nào đối với ‘các quy tắc’ của luật chiến tranh quốc tế, và do đó, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo,” ngài nói. “Chúng tôi không phải là những kẻ đánh thuê bỏ rơi đàn chiên để tự cứu mình. Đây là sứ mệnh mà giáo hội đã giao phó cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ ở lại đây, tin tưởng vào sự giúp đỡ của thiên đàng.”

Khi sự chú ý của thế giới chuyển từ cuộc chiến ở Gaza sang Iran, Cha Romanelli cho biết tình hình ở vùng đất này vô cùng tuyệt vọng.

“Mắt không thấy, tim không nghe,” vị linh mục nói về tình hình trong một cuộc phỏng vấn với SIR vào ngày 16 tháng 6.

‘Một thảm kịch không hồi kết’

“Không ai nói về (cuộc chiến ở Gaza); sự chú ý của quốc tế dường như đã giảm bớt, nhưng ở đây, giao tranh diễn ra hàng ngày, và người dân đang trải qua một thảm kịch không hồi kết”, vị linh mục người Argentina cho biết.

Mục tử của giáo xứ Holy Family cho biết hoàn cảnh khốn cùng đã khiến người dân ở Gaza “không còn hy vọng vào một tương lai khác với tương lai này nữa”. Tuy nhiên, ngài nói thêm, với tư cách là các Ki-tô hữu, “chúng tôi cố gắng tìm kiếm nền tảng hy vọng trong lời cầu nguyện”.

“Cuộc chiến sẽ kết thúc, chúng tôi không biết khi nào, nhưng nó sẽ kết thúc”, ngài nói.