Marcel LeJeune của Blog Catholic Missionary Disciples, vừa cho hay: Trung tâm nghiên cứu Pew, ngày 16 tháng 6 năm 2025, đã công bố một báo cáo mới tổng hợp dữ liệu mà họ đã thu thập được trong vài năm qua về người Công Giáo tại Hoa Kỳ. Ngày trong báo cáo rất hữu ích cho những ai trong chúng ta đang theo dõi xu hướng trong Giáo Hội Công Giáo cũng như trong nền văn hóa rộng lớn hơn.



Mặc dù tôi khuyên bạn nên đọc kỹ toàn bộ báo cáo, nhưng tôi muốn nêu bật một số điều mà tôi thấy đáng lưu ý nhất và thêm vào các bình luận của riêng tôi.

Một số tin tốt

**MỘT SỐ LƯỢNG LỚN người Mỹ (47%) có mối liên hệ chặt chẽ với Giáo Hội Công Giáo. Điều này có nghĩa là Giáo hội vẫn có khả năng tác động sâu sắc đến cuộc sống và gia đình của các cá nhân. Các con số được chia nhỏ theo cách này. Tại Hoa Kỳ:

• 20% người lớn là người Công Giáo:
• 9% người lớn là “người Công Giáo theo văn hóa”
• 9% là người Công Giáo trước đây
• 9% có liên quan đến Công Giáo: Họ không phải là người Công Giáo, không phải là người Công Giáo theo văn hóa hoặc từng là người Công Giáo, nhưng họ có cha mẹ, vợ/chồng hoặc bạn đời theo Công Giáo hoặc họ nói “có” khi được hỏi liệu họ có từng tham dự Thánh lễ Công Giáo hay không”.

**Một điểm tích cực nữa là khi được đưa ra danh sách 14 lựa chọn về ý nghĩa của “là người Công Giáo”, câu trả lời đứng đầu trong danh sách là “có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô”.

Quả là tuyệt! Đây là một sự thay đổi văn hóa và thay đổi cảm xúc lớn so với 10 năm trước. Kiểu ngôn ngữ đó sẽ không được chấp nhận nếu chỉ là một thế hệ trước. Đây là điều chúng ta cần ăn mừng, bởi vì đối với những người trong chúng ta đã nói về việc giúp đỡ người khác phát triển mối quan hệ với Chúa - điều này rất quan trọng. Rất quan trọng.

**Về các linh mục của chúng ta, có nhiều tin tốt hơn. Phần lớn người Công Giáo ở Hoa Kỳ có quan điểm rất tích cực về các mục tử của chúng ta. “71% có cái nhìn tích cực về các linh mục của họ, so với 4% có cái nhìn tiêu cực về các ngài”. Trong số những người Công Giáo đi lễ hàng tuần, con số này thậm chí còn tốt hơn - “95% bày tỏ cái nhìn tích cực về các linh mục giáo xứ của họ”.

**Khi khảo sát những người đã trở lại Công Giáo, họ cũng tìm thấy một số dữ liệu tích cực ở đó. Một số lượng lớn người Mỹ (1.5% trong số tất cả người Mỹ) trở lại Công Giáo và họ thường có tỷ lệ tích cực, tham gia và trung thành cao hơn – khi so sánh với những người Công Giáo khác.

Một số KHÔNG phải là Tin tốt

**Chỉ có 30% người Công Giáo tin rằng việc thuộc về một giáo xứ là một phần quan trọng trong bản sắc Công Giáo của họ. Mặc dù có thể viết một số bài báo khám phá trọng điểm của dữ liệu này, nhưng đủ để nói trong không gian ngắn này rằng điều đó không phải là bất ngờ, nhưng đáng buồn. Nhiều người cảm thấy xa rời giáo xứ của mình và tin rằng Công Giáo là về cá nhân, chứ không phải toàn bộ thân thể của Chúa Kitô, tức Giáo hội. Có một sự cô đơn và chủ nghĩa cá nhân đã thấm vào trải nghiệm sống của nhiều người Công Giáo. Đây là điều chúng ta thực sự cần suy nghĩ và cầu nguyện. Khoảng cách giữa những người tham dự Thánh lễ hàng tuần và những người tham dự Thánh lễ ít hơn một tuần nghĩ về điểm dữ liệu này là rất lớn. 67% người tham dự Thánh lễ hàng tuần tin rằng việc trở thành một phần của giáo xứ là quan trọng. Trong khi chỉ có 16% người tham dự Thánh lễ ít hơn một tuần đồng ý. Những người không kết nối thì gần như hoàn toàn không kết nối!

**Đối với những người "Công Giáo văn hóa", lý do số một mà họ đưa ra để không thực hành đức tin liên quan đến giáo lý Công Giáo. Họ "đã thay đổi niềm tin, theo niềm tin khác hoặc các giá trị không phù hợp với Giáo hội". Điều này rất quan trọng. Chúng ta không nên gán “lý do” của riêng mình cho ai đó. Chúng ta phải lắng nghe và hiểu họ đang ở đâu để có thể phản hồi phù hợp. Họ có vấn đề gì? Chúng ta có thể hiểu được không, ngay cả khi chúng ta không đồng ý? Chúng ta có cho họ không gian để khám phá các vấn đề và câu hỏi của họ không? Đây là một bước phát triển mục vụ quan trọng mà nhiều nhà lãnh đạo Công Giáo cần phải nỗ lực thực hiện.

Những hiểu biết khác

Một số điểm dữ liệu đáng lưu ý khác nổi bật đối với tôi.

**Mặc dù chiếm nhiều thời gian trong các cuộc chiến trên mạng, Thánh lễ La tinh Truyền thống (TLM) vẫn tác động đến cuộc sống hàng ngày của rất ít người Công Giáo. Một nhóm rất nhỏ người dân tham dự Thánh lễ La tinh Truyền thống. Cuộc khảo sát phát hiện ra rằng, “2% những người nói rằng họ tham dự Thánh lễ La tinh Truyền thống hàng tuần”.

**44% rước lễ bằng tay trong khi 14% rước lễ bằng lưỡi. 42% khác không có sở thích hoặc không được hỏi câu hỏi này.

**Gần một nửa (47%) người Công Giáo không bao giờ xưng tội. Chỉ có 23% đi xưng tội hàng năm. 30% đi ít hơn hàng năm. CÒN NHIỀU công việc phải làm với lĩnh vực mục vụ này.

Suy nghĩ cuối cùng

Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ là một tập hợp hỗn hợp và sẽ luôn như vậy. Tất nhiên, điều này mang tính phổ quát theo thời gian và không gian. Chúng ta có cả điều tốt và điều xấu lẫn lộn. Giá trị của việc có dữ liệu như thế này không chỉ là biết chúng ta đang ở đâu hoặc chúng ta làm tốt hay làm xấu điều gì. Mà là có điểm khởi đầu để lập kế hoạch đổi mới và phục hồi. Chúng ta hãy sử dụng nó cho mục đích đó và chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện để chúng ta có thể cho phép Thiên Chúa dẫn đầu. Một Thiên Chúa có kế hoạch tốt hơn bất cứ ai trong chúng ta. Hãy đọc báo cáo đầy đủ (U.S. Catholicism: Connections to the Religion, Beliefs & Practices | Pew Research Center), sau đó cầu nguyện.