1. Đây là phép lạ khiến cho việc phong thánh cho Pier Giorgio Frassati trở thành hiện thực
Tòa thánh đã công nhận hai phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Pier Giorgio Frassati, giúp ngài có thể được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9. Phép lạ gần đây nhất liên quan đến việc chữa lành cho một chủng sinh người Mỹ.
Frassati, qua đời ở tuổi 24 vào năm 1925, được nhiều người trẻ Công Giáo ngày nay yêu mến vì chứng tá nhiệt thành về sự thánh thiện “lên đến đỉnh cao”.
Chàng trai trẻ đến từ thành phố Turin, miền bắc nước Ý, là một nhà leo núi đầy nhiệt huyết và là tu sĩ Dòng Ba Đa Minh nổi tiếng với hoạt động bác ái.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ tuyên thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati cùng với Chân phước Carlo Acutis vào ngày 7 tháng 9, là những vị thánh mới đầu tiên được tuyên thánh trong triều Giáo Hoàng của ngài.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận phép lạ chữa lành trong sắc lệnh ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2024, dành cho một chủng sinh thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, người được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 2023.
Cha Juan Gutierrez, 38 tuổi, khi đó là chủng sinh tại Chủng viện St. John ở Camarillo, California, đã bị đứt gân Achilles khi chơi bóng rổ với các chủng sinh khác vào năm 2017.
Lo lắng về quá trình hồi phục lâu dài và đau đớn cùng chi phí, Gutierrez đã đến nhà nguyện của chủng viện vào ngày hôm sau khi chụp MRI “với tâm trạng nặng nề”.
Khi cầu nguyện, Gutierrez cảm thấy được truyền cảm hứng để làm một tuần cửu nhật kính Frassati. Vài ngày sau khi làm tuần cửu nhật, Gutierrez vào nhà nguyện để cầu nguyện khi không có ai ở đó. Khi cầu nguyện, anh nhớ lại cảm thấy một cảm giác bất thường xung quanh bàn chân bị thương của mình.
“Tôi đang cầu nguyện, và tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác nóng xung quanh vùng bị thương của mình. Và tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ có thứ gì đó đang bắt lửa, bên dưới những băng ghế,” Gutierrez nhớ lại tại một cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, tại Giáo xứ St. John the Baptist ở Quận Los Angeles, nơi ông hiện đang phục vụ với tư cách là một mục sư phó.
Người chủng sinh nhớ lại từ những trải nghiệm của mình với phong trào đổi mới đầy sức lôi cuốn rằng nhiệt có thể liên quan đến sự chữa lành từ Chúa. Anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nhà tạm, khóc lóc.
Gutierrez cho biết: “Sự kiện đó khiến tôi vô cùng xúc động”.
Ông không chỉ được chạm đến về mặt tinh thần mà còn được chữa lành về mặt thể xác. Thật không thể tin được, ông đã có thể đi lại bình thường và không còn cần đến nẹp nữa.
Đức ông Robert Sarno, cựu viên chức của Bộ Tuyên thánh Vatican, từng là đại diện của tổng giám mục trong quá trình giáo phận tại Los Angeles kiểm tra ca chữa lành, nói với CNA rằng khi Gutierrez đến gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình một tuần sau đó, “bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, sau khi xem phim chụp MRI và tiến hành kiểm tra sức khỏe, đã nói với anh ta, 'Anh hẳn phải có một người nào đó trên thiên đàng thích anh.'“
Gutierrez có thể ngay lập tức tiếp tục chơi các môn thể thao mà anh yêu thích mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Việc chữa lành đã được xác minh bằng một cuộc điều tra của giáo phận và sự kiểm tra của hội đồng y khoa của Bộ Phong thánh, các nhà thần học, các Hồng Y và giám mục.
Sarno lưu ý rằng thật phù hợp khi một chàng trai trẻ chơi bóng rổ lại nhận được sự chữa lành vì Frassati nổi tiếng với tình yêu thể thao và các hoạt động ngoài trời.
Sinh vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, 6 tháng 4 năm 1901, Frassati là con trai của người sáng lập và giám đốc tờ báo Ý La Stampa.
Năm 17 tuổi, ông gia nhập Hội St. Vincent de Paul và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc người nghèo, người vô gia cư, người bệnh cũng như những quân nhân xuất ngũ trở về sau Thế chiến thứ nhất.
Frassati cũng tham gia vào Tông đồ Cầu nguyện và Hành động Công Giáo. Ông đã được phép rước lễ hàng ngày.
Trên một bức ảnh chụp lần leo núi cuối cùng của mình, Frassati đã viết cụm từ “Verso L'Alto,” có nghĩa là “lên đến đỉnh cao”. Cụm từ này đã trở thành phương châm cho những người Công Giáo lấy cảm hứng từ Frassati để phấn đấu đạt đến đỉnh cao của cuộc sống vĩnh hằng với Chúa Kitô.
Frassati qua đời vì bệnh bại liệt vào ngày 4 tháng 7 năm 1925. Các bác sĩ sau đó suy đoán rằng chàng trai trẻ này đã mắc bệnh bại liệt khi phục vụ người bệnh.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã phong chân phước cho Frassati vào năm 1990, đã gọi ông là “người của Tám Mối Phúc Thật”, mô tả ông là người “hoàn toàn đắm chìm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ tha nhân”.
Đối với Gutierrez, việc anh được chữa lành là lời nhắc nhở “rằng lời cầu nguyện có hiệu quả”.
“Các thánh có thể giúp chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của mình và rằng có ai đó lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta,” ông nói. “Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.”
Source:Catholic News Agency