1. Giáo phận Novara loan báo tin rất buồn liên quan đến một linh mục
Giáo Hội Công Giáo — đặc biệt là ở Ý — vô cùng bàng hoàng trước tin tức về cái chết của Cha Matteo Balzano, một linh mục 35 tuổi đã tự tử vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 7.
Ban đầu, người ta lo ngại khi ngài không cử hành Thánh lễ Chúa Nhật. Ngay sau đó, các linh mục trong giáo xứ phát hiện vị linh mục trẻ đã chết tại nhà xứ của ngài ở thị trấn Cannobio thuộc vùng Piedmont của Ý, một phần của Giáo phận Novara.
Trong một thông điệp cảm động, Cha Franco Giudice, đại diện giám mục phụ trách giáo sĩ và đời sống thánh hiến tại Giáo phận Novara, đã nhắc lại rằng “chỉ có Chúa, Đấng thấu suốt và biết rõ từng người chúng ta, mới hiểu được những điều bí ẩn khó hiểu nhất của tâm hồn con người”.
“Chúng ta dâng lên Thiên Chúa nhân từ lời cầu nguyện cho Cha Matteo, người anh em của chúng ta trong chức linh mục, bày tỏ sự gần gũi của chúng ta, trong thời khắc bi thảm này, với gia đình của ngài và toàn thể cộng đồng giáo xứ Cannobio,” Cha Giudice viết.
Cha Balzano sinh ngày 3 Tháng Giêng năm 1990 tại Borgomanero, Piedmont. Ngài là thành viên của giáo xứ Grignasco và được thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 6 năm 2017, bởi Đức Cha Franco Giulio Brambilla của Novara. Ngài phục vụ với tư cách là cha phó xứ tại cộng đồng Castelletto sopra Ticino từ năm 2017 đến đầu năm 2023. Sau một thời gian tại đền thánh Đức Mẹ ở Re, một thị trấn ở miền bắc nước Ý, ngài đã nhiệt tình tiếp tục sứ mệnh của mình trong số những người trẻ tuổi của nhà nguyện giáo xứ Cannobio, cũng phục vụ tại Thung lũng Cannobina, theo Giáo phận Novara.
Một trong những giáo dân của Cha Balzano, Maria Grazia, nói với tờ báo Il Secolo d'Italia rằng trước khi tự tử, ngài đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối với bà về cái chết của một người khác hoạt động rất tích cực trong giáo xứ rằng “không ai biết được địa ngục bên trong mình để có thể thực hiện một hành động cực đoan như vậy”.
Vào chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 7, một buổi cầu nguyện canh thức đã được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Victor ở Cannobio. Vào thứ Ba, ngày 8 tháng 7, lúc 10:30 sáng giờ địa phương, Đức Giám Mục Brambilla đã cử hành Thánh lễ an táng.
Sau buổi lễ, lễ chôn cất được tổ chức tại nghĩa trang Grignasco của giáo xứ, cách Cannobio khoảng 55 dặm về phía tây nam.
Sự kiện bi thảm này chỉ ra nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ và đồng hành với các linh mục, những người thường phải gánh vác trách nhiệm và thách thức lớn lao, thường là một mình.
Cha Omar Buenaventura, một linh mục người Peru được công nhận rộng rãi vì công việc đoàn kết với những người cần giúp đỡ nhất, đã suy ngẫm về điểm yếu này — một phần không thể tách rời khỏi tình trạng của con người.
“Giống như bất kỳ người đàn ông nào, tôi cũng cảm thấy, cũng đau khổ, cũng cười, cũng khóc, cũng lo lắng, cũng buồn, và rất nhiều lần tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình quá lớn và sắp đè bẹp tôi”, ngài viết trên Facebook.
Cha Buenaventura lưu ý rằng “bên trong mỗi linh mục đều có một trái tim con người, với những cảm xúc, niềm vui, vết thương, chấn thương và lịch sử mà ít người biết đến. Và khi câu chuyện tự tử của vị linh mục này xảy ra, tôi không thể không dừng lại và tự hỏi về cuộc sống của chính mình.”
“Đúng vậy, Chúa là sức mạnh của chúng ta, nhưng chúng ta được tạo nên từ xương thịt. Và trước một tình huống đau đớn như thế này, không có lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có đức tin,” ngài nói thêm.
Sau khi nhấn mạnh rằng Chúa là sức mạnh của mình, ngài thừa nhận rằng ngài cũng cần “được ôm ấp, lắng nghe, hỗ trợ, yêu thương, tha thứ và chăm sóc. Chúng ta cần được đối xử như những người đàn ông, không phải như những cỗ máy. Nghiêm chỉnh mà nói, đôi khi sức nặng là rất lớn, và nếu không có Chúa, tôi cũng sẽ bị nghiền nát.”
Theo hướng này, Cha Francisco Javier Bronchalo, một linh mục của Giáo phận Getafe ở Tây Ban Nha, nhấn mạnh rằng các linh mục “không phải là siêu anh hùng” và ơn gọi này không làm giảm bớt đau khổ.
Ngài giải thích rằng “sự cô đơn của các linh mục không phải là về mặt thể chất mà là về mặt tinh thần” và nhấn mạnh đến nhu cầu được hỗ trợ.
Cha Bronchalo cũng tuyên bố rằng “sự thờ ơ giết chết nhiều hơn là lòng căm thù” và than thở rằng nhiều linh mục sống “trong bầu không khí thờ ơ, phán xét và đòi hỏi quá mức. Nếu chúng tôi phạm lỗi, họ chỉ ra. Nếu chúng tôi làm đúng, thường không ai nói gì cả”.
Trong bối cảnh này, vị linh mục người Tây Ban Nha lưu ý rằng vụ tự tử “không phải là một trường hợp cá biệt” mà là một triệu chứng cho thấy “những cộng đồng đòi hỏi nhiều nhưng lại hỗ trợ ít. Những cộng đồng nhận được nhưng không hỗ trợ. Một triệu chứng của các linh mục là im lặng vì sợ hãi hoặc xấu hổ rồi ngã bệnh và trải qua thử thách”.
Do đó, Cha Bronchalo nhấn mạnh đến nhu cầu “tái khám phá tính nhân văn của linh mục”: “Chúng tôi không phải là những viên chức của nghi lễ. Chúng tôi là những người đàn ông nghèo với tâm hồn mong manh đã từ bỏ mọi thứ và được thụ phong với đầy hy vọng. Chúng tôi không cần lòng thương hại mà cần sự thật, lời cầu nguyện, tình cảm, cộng đồng. Chúa nâng đỡ chúng tôi, nhưng không ai trong chúng tôi miễn nhiễm với thảm kịch như vậy”, ngài nói thêm.
Không phải là trường hợp cá biệt
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 cho thấy có ít nhất bảy linh mục đã chết do tự tử ở Pháp trong khoảng thời gian bốn năm.
Trong trường hợp của Ái Nhĩ Lan, theo Hiệp hội Linh mục Công Giáo, ít nhất tám linh mục đã tự tử trong 10 năm qua. Một ví dụ đáng lo ngại khác là Brazil, nơi có 40 linh mục tự tử trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023.
Những sự việc này thường liên quan đến tình trạng làm việc quá sức và quá nhiều trách nhiệm, sức khỏe tâm thần, lo lắng và trầm cảm, cũng như văn hóa đòi hỏi quá mức ở bản thân và chủ nghĩa giáo quyền.
Tự tử là trái với phẩm giá của sự sống, như Giáo lý Công Giáo giải thích, nhưng sự giúp đỡ và hy vọng luôn có sẵn. Tại Hoa Kỳ, nếu bạn hoặc người quen của bạn cần giúp đỡ ngay lập tức, hãy gọi hoặc nhắn tin đến số 988
Source:National Catholic Register
2. Quê hương của Giáo hoàng Lêô XIV đã bỏ phiếu mua ngôi nhà thời thơ ấu của ngài ở Chicago: 'Cơ hội có một không hai'
Ngôi nhà rộng 95 mét vuông ở Dolton, phía nam Chicago, được cha mẹ của Đức Giáo Hoàng mua vào năm 1949. Ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình Prevost trong gần 50 năm.
Ban đầu, ngôi nhà ba phòng ngủ nơi Giáo hoàng Lêô XIV lớn lên được rao bán vào ngày 5 tháng 5 với giá 245.957 đô la nhưng đã nhanh chóng bị hủy bỏ sau khi Đức Hồng Y Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng.
Sau đó ngôi nhà được đem ra đấu giá, nhưng chủ nhà đã quyết định bán không đấu giá cho Hội đồng làng Dolton.
Và hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý vào ngày 5 tháng 7 trong một cuộc họp đặc biệt để chấp thuận việc mua ngôi nhà.
Giá cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ nhưng Burt Odelson, người điều phối thỏa thuận này, cho biết mức giá này “thấp hơn đáng kể so với mức giá họ nghĩ mình phải trả”.
Ngôi nhà thời thơ ấu của các cựu Giáo hoàng đã trở thành bảo tàng và địa điểm hành hương, thu hút hàng ngàn khách du lịch.
Khách du lịch đã đổ xô đến Dolton, một số người đã đến chỉ vài giờ sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trở thành Giáo hoàng.
Cánh cửa trước màu đỏ của ngôi nhà được làng Dolton mua sau khi Đức Hồng Y Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025.
Các nhà lãnh đạo làng Dolton ca ngợi việc mua nhà của Giáo hoàng là “cơ hội có một không hai trong đời”.
Thị trưởng Dolton, Jason House, cho biết: “Đây là cơ hội có một không hai trong đời.
“Chúng ta có thể nắm bắt khoảnh khắc này và tiến về phía trước, hoặc chúng ta có thể để khoảnh khắc đó vào tay nhà đầu tư.
Tôi muốn cộng đồng của chúng ta được hưởng lợi ích từ cơ hội này.”
Bất chấp sự vui mừng của thị trưởng khi mua dự án này, một số cư dân vẫn nêu lên sự nghi ngờ về dự án.
Trong những năm gần đây, Dolton đã phải vật lộn sau khi mất đi việc làm trong ngành sản xuất.
Một cư dân, Mary Avent, đã đặt câu hỏi về quyết định mua bất động sản của hội đồng quản trị và cách họ sẽ trả tiền bảo trì.
Bà nói: “Mua nhà ở của giáo hoàng là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta có tiền không? Và ngay cả khi có, vẫn còn một thứ gọi là chi phí duy trì.
“Theo tôi, một ngôi nhà là một con ma vì nó đòi tiền mỗi ngày.”
Những cư dân khác nêu vấn đề liên quan đến việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng cơ bản của thành phố, bao gồm hệ thống cống rãnh, cửa hàng và đường sá.
Cha Ryan Reese cho biết: “Chúng ta cần lưu tâm đến những vấn đề mà thành phố đang gặp phải.
“Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu tình hình tài chính của cộng đồng. Về cơ bản, hiện tại bạn đang lái xe trên đường sỏi.”
Thị trưởng hy vọng rằng ngôi nhà cũ của Giáo hoàng sẽ khơi dậy sự hồi sinh cho Dolton.
Một số thành viên hội đồng quản trị cho biết ngôi nhà đã thu hút được nhiều sự quan tâm hơn vào thị trấn; và họ có ý định biến địa điểm này thành một điểm du lịch hay hành hương.
Edward Steave, phụ trách tài chính của Hội Đồng quản trị cho biết: “Nếu bạn thấy giao thông ở đó, những chuyến xe buýt liên tục ra vào thị trấn của chúng tôi, thì đây chính là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi.
“Đây là một sự kiện lịch sử.”
Source:New York Post
3. Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ gas ở Rôma
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cầu nguyện cho giáo phận của mình sau vụ nổ tại một trạm xăng ở Rôma khiến hơn 20 người bị thương, bao gồm cả một số nhân viên cấp cứu.
Hơn 20 người bị thương, bao gồm chín cảnh sát, một lính cứu hỏa và một người ứng cứu đầu tiên, trong vụ việc xảy ra ngay sau 8:15 sáng thứ sáu, ngày 4 tháng 7.
“Tôi cầu nguyện cho những người liên quan đến vụ nổ tại một trạm xăng sáng nay ở quận Prenestino Labicano, ngay trung tâm Giáo phận của tôi,” Đức Giáo Hoàng cho biết như trên. “Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại về diễn biến của vụ việc bi thảm này.”
Tiếng nổ có thể nghe thấy ở nhiều khu phố khác nhau trong thành phố và một đám khói lớn bốc lên trời.
Đức Giáo Hoàng đã liên lạc với các giới chức hữu quan để bày tỏ sự quan tâm và đoàn kết với giáo phận của mình, đặc biệt là với người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Theo báo cáo sơ bộ từ sở cứu hỏa Rôma, vụ nổ được tường trình do đường ống dẫn dầu của tàu chở dầu đang nạp nhiên liệu cho trạm bị bung ra.
Tuy nhiên, các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Thị trưởng Roberto Gualtieri đã đến khu vực để đánh giá tình hình.
Có vẻ như lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường khi họ đang ứng phó với hỏa hoạn thì vụ nổ xảy ra, khiến những người ứng phó khẩn cấp bị thương và làm hư hại các tòa nhà gần đó.
Hiện tại, năm người dường như đã được đưa đến bệnh viện với các vết bỏng nhẹ và thương tích do vụ nổ kính. Không có ai có vẻ đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vào lúc này.
Một trung tâm thể thao gần đó, Polisportiva Villa De Sanctis, nơi tổ chức trại hè cho trẻ em, đã bị hư hại nặng nề nhưng may mắn là không có ai ở đó khi vụ nổ xảy ra.
“Nếu sự việc xảy ra muộn hơn một giờ, đó sẽ là một vụ thảm sát”, chủ tịch trung tâm, Fabio Balzani, cho biết. “Sẽ có 60 trẻ em từ trung tâm mùa hè, chúng tôi là những người điều phối và 120 người đã đặt hồ bơi. Trung tâm thể thao bị hư hại; trông giống như một chiến trường”.
Source:Vatican News
4. Báo hiệu sự kết thúc của cuộc tranh chấp phụng vụ Syro-Malabar, Đức Lêô XIV kết thúc nhiệm vụ của đại biểu giáo hoàng
Bộ các Giáo hội Đông phương thông báo vào ngày 7 tháng 7 rằng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chấm dứt nhiệm kỳ của Đức Tổng Giám Mục Cyril Vasil, SJ, với tư cách là đại biểu giáo hoàng về các vấn đề phụng vụ cho Tổng giáo phận Syro-Malabar Ernakulam-Angamaly, Ấn Độ.
Khi làm như vậy, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc đối với vị giám mục về công việc đã thực hiện” và báo hiệu sự kết thúc của cuộc tranh chấp đôi khi dữ dội về phụng vụ thánh đã làm náo loạn tổng giáo phận trong bốn năm qua. Nhà lãnh đạo tổng giáo phận là Tổng giám mục trưởng của Giáo Hội Công Giáo Syro-Malabar, một Giáo Hội Công Giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Tòa thánh.
Dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám Mục trưởng, hàng giáo phẩm của Giáo hội Syro-Malabar đã tìm cách thực hiện một phương pháp thống nhất để cử hành phụng vụ thánh. Phương pháp thống nhất này quy định các linh mục quay về phía tín hữu trong các nghi lễ đầu tiên nhưng sau đó quay về phía bàn thờ Phụng Vụ Thánh Thể. Tuy nhiên, tại một số giáo phận, bao gồm Tổng giáo phận Ernakulam–Angamaly, toàn bộ phụng vụ đã được cử hành hướng về phía mọi người trong những thập niên gần đây.
Với sự đồng ý gần như tuyệt đối, các linh mục của tổng giáo phận đã phản đối quyết định của Đức Tổng Giám Mục trưởng và các giám mục khác, và các linh mục tiếp tục cử hành phụng vụ thánh hướng về phía mọi người. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyên nhủ các tín hữu tuân theo quyết định của hàng giáo phẩm, giao phó việc quản lý hàng ngày của tổng giáo phận cho một loạt các giám mục Giám Quản Tông Tòa (2022-2025), và bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Vasil' vào năm 2023 làm đại biểu giáo hoàng của mình trong các vấn đề phụng vụ. Đức Tổng Giám Mục Vasil', giống như các giám mục quản nhiệm, đã nhấn mạnh đến việc tuân theo quyết định của hàng giáo phẩm Syro-Malabar về phương pháp thống nhất.
Theo các điều khoản của thỏa thuận mới, các linh mục sẽ được phép cử hành phụng vụ Chúa Nhật hướng về phía dân chúng miễn là họ cũng cử hành phụng vụ Chúa Nhật hướng về phía đông. Ngoài ra, các linh mục mới được thụ phong sẽ được phép cử hành phụng vụ hướng về phía dân chúng; gần đây, các ngài được yêu cầu phải cam kết, như một điều kiện để thụ phong, không cử hành phụng vụ hướng về phía dân chúng. Cuối cùng, một số viên chức của tổng giáo phận sẽ được thay thế.
Source:Catholic World News