Trong buổi Kinh Truyền Tin ĐTC nhắn nhủ: Chúng ta không thể chối từ sự chết, chỉ phục vụ sự sống để được sự sống đời đời.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đọc buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu tại khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo, đã nhắc nhở các Kitô hữu rằng chúng ta đạt được sự sống đời đời bằng cách phục vụ và yêu thương tha nhân.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Trong kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp những người hành hương đến thị trấn trên đỉnh đồi gần Rome đọc kinh Truyền Tin kính Đức Mẹ.
Trong bài phát biểu trước những người tụ họp tại Quảng trường Tự do, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay: "Thưa Thầy, con phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời?"
Đức Thánh Cha nhận thấy câu hỏi của người đàn ông thể hiện một khát khao sâu xa trong trái tim con người, đó là "một cuộc sống vươn lên khỏi tội ác và sự chết".
Ngài lưu ý rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được sự sống đời đời bằng vũ lực hay thương lượng để có được nó, nhưng đúng hơn, chúng ta phải thừa hưởng nó.
“Sự sống đời đời, mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban, được ban cho chúng ta như một di sản, như cha mẹ đối với con cái mình”.
Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Leo nói, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thực hiện thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.
“Khi chúng ta thực hiện hai điều này, chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa Cha,” ngài nói. “Thánh ý Thiên Chúa là luật sống mà chính Chúa Cha là Đấng đầu tiên tuân theo, bằng cách yêu thương chúng ta vô điều kiện trong Con của Ngài là Chúa Giêsu.”
Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Kitô hữu hãy hướng về Chúa Giêsu để tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu đích thực, vì tình yêu thì quảng đại, tha thứ và bao la, không bao giờ để chúng ta khép kín trong chính mình.
Như Thiên Chúa đã đến với con người qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc những người xung quanh.
“Noi gương Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian,” Đức Thánh Cha nói, “chúng ta cũng được mời gọi mang lại niềm an ủi và hy vọng, trên hết là cho những ai đang trải qua sự chán nản và thất vọng.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết thúc bài suy niệm Kinh Truyền Tin bằng cách nhắc lại rằng điều răn tối thượng là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, vượt trên mọi luật lệ của con người và mang lại cho chúng ý nghĩa đích thực.
“Để đạt sự sống đời đời, chúng ta không cần phải chối từ cái chết, nhưng phải phục vụ sự sống, bằng cách chăm sóc cho người khác trong thời gian này, thời gian chúng ta bên nhau.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng, khi tìm cách phục vụ sự sống, chúng ta trở thành “những người thợ xây dựng hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đọc buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu tại khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo, đã nhắc nhở các Kitô hữu rằng chúng ta đạt được sự sống đời đời bằng cách phục vụ và yêu thương tha nhân.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Trong kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp những người hành hương đến thị trấn trên đỉnh đồi gần Rome đọc kinh Truyền Tin kính Đức Mẹ.
Trong bài phát biểu trước những người tụ họp tại Quảng trường Tự do, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay: "Thưa Thầy, con phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời?"
Đức Thánh Cha nhận thấy câu hỏi của người đàn ông thể hiện một khát khao sâu xa trong trái tim con người, đó là "một cuộc sống vươn lên khỏi tội ác và sự chết".
Ngài lưu ý rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được sự sống đời đời bằng vũ lực hay thương lượng để có được nó, nhưng đúng hơn, chúng ta phải thừa hưởng nó.
“Sự sống đời đời, mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban, được ban cho chúng ta như một di sản, như cha mẹ đối với con cái mình”.
Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Leo nói, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thực hiện thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.
“Khi chúng ta thực hiện hai điều này, chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa Cha,” ngài nói. “Thánh ý Thiên Chúa là luật sống mà chính Chúa Cha là Đấng đầu tiên tuân theo, bằng cách yêu thương chúng ta vô điều kiện trong Con của Ngài là Chúa Giêsu.”
Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Kitô hữu hãy hướng về Chúa Giêsu để tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu đích thực, vì tình yêu thì quảng đại, tha thứ và bao la, không bao giờ để chúng ta khép kín trong chính mình.
Như Thiên Chúa đã đến với con người qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc những người xung quanh.
“Noi gương Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian,” Đức Thánh Cha nói, “chúng ta cũng được mời gọi mang lại niềm an ủi và hy vọng, trên hết là cho những ai đang trải qua sự chán nản và thất vọng.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết thúc bài suy niệm Kinh Truyền Tin bằng cách nhắc lại rằng điều răn tối thượng là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, vượt trên mọi luật lệ của con người và mang lại cho chúng ý nghĩa đích thực.
“Để đạt sự sống đời đời, chúng ta không cần phải chối từ cái chết, nhưng phải phục vụ sự sống, bằng cách chăm sóc cho người khác trong thời gian này, thời gian chúng ta bên nhau.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng, khi tìm cách phục vụ sự sống, chúng ta trở thành “những người thợ xây dựng hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.”