Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Nhân loại luôn có thể đoàn kết, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh chia rẽ

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi thông điệp video đến những người tham dự một sự kiện từ thiện của Ý, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình trong một thế giới đang bị chia rẽ.
(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc đoàn kết vì hòa bình và tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hiệp nhất thông qua thể thao, chính trị, âm nhạc, v.v.
Trong thông điệp video được công bố vào ngày 15 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chào đến những người tham dự một trận đấu từ thiện do Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh và Caritas Ý tổ chức.
“Nhân loại của chúng ta đang bị đe dọa. Hãy để trận đấu mang ý nghĩa hòa bình này ghi dấu ấn trong lòng nhân loại”, Đức Giáo Hoàng nói.
Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham gia sự kiện này có thể “nhìn vào mắt trẻ em và học hỏi từ các em” cách “tìm thấy lòng can đảm để chào đón” người khác, cách trở thành “những người nam nữ” thúc đẩy sự gặp gỡ, và cách “tìm thấy sức mạnh để tin tưởng và cầu xin một thỏa thuận ngừng bắn, một thời điểm để chấm dứt sự tích tụ của hận thù”.
Ngài nhấn mạnh: “Vẫn có thể và luôn luôn có thể, để cùng nhau đoàn kết, ngay cả trong thời kỳ chia rẽ, bom đạn và chiến tranh. Cần phải tạo ra những cơ hội để làm điều này”. “Hãy thách thức sự chia rẽ và nhận ra rằng thách thức lớn nhất chính là cùng nhau đoàn kết”.
Một sự kiện giúp đỡ trẻ em bệnh tật và gia đình của các em
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng được gửi đến những người tham dự sự kiện “La Partita del Cuore” (“Trận đấu của trái tim”) năm nay, một trận bóng đá từ thiện và buổi hòa nhạc diễn ra vào thứ Ba, ngày 15 tháng 7, tại thành phố L’Aquila, miền trung nước Ý.
Được tổ chức bởi Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican và Caritas Ý, số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được chuyển cho sáng kiến “Progetto Accolgienza” (“Dự án Chào đón”) của họ.
Dự án cung cấp chỗ ở và hỗ trợ vật chất cho các gia đình khó khăn từ Ý và nước ngoài có con em cần được điều trị tại Bệnh viện Bambino Gesù.
Trận đấu này là lần thứ 34 của sáng kiến, và sẽ diễn ra giữa một nhóm nhạc sĩ và một nhóm chính trị gia. Sự kiện cũng sẽ có một buổi hòa nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn người Ý.
Ủng hộ sự sống, chứ không phải sự hủy diệt và cái chết
Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho biết từ “trận đấu” bao quanh sự kiện này có nghĩa là “gặp gỡ” và cùng nhau đoàn kết.
“Một cuộc gặp gỡ mà ngay cả những người đối lập cũng tìm thấy một lý do để đoàn kết họ”, ngài nói, lưu ý rằng điều này bao gồm “những đứa trẻ cầu xin sự giúp đỡ, những đứa trẻ đến Ý từ các khu vực xung đột” và được hỗ trợ bởi “Dự án Chào đón”.
“Do đó, “trận đấu” và “trái tim” trở thành hai từ cần được kết hợp với nhau”, ngài nói thêm, đồng thời hoan nghênh sự kiện này vì “đã gây quỹ cho sự sống, cho việc chữa trị, chứ không phải cho sự hủy diệt và cái chết”.
Trong thế giới ngày nay, ngài nói, “dường như ngày càng khó khăn, gần như không thể, để tìm được những không gian lắng nghe” cho những vấn đề này.
Đức Giáo Hoàng nêu bật ví dụ về một trận bóng đá giữa binh lính Pháp, Anh và Đức trong Hiệp định Đình chiến Giáng sinh năm 1914 trong Thế chiến thứ nhất gần thành phố Ypres ở Bỉ.
Ngài đề cập đến việc sự kiện này đã được kể lại trong một bộ phim Pháp, “Joyeux Noel” (“Giáng sinh vui vẻ”), và trong một bài hát của Paul McCartney, “Pipes of Peace”, phát hành năm 1983.
Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng Leo khuyến khích mọi người “cùng nhau đóng góp cho một mục đích tốt đẹp” và “kéo những trái tim tan vỡ trở lại sự hiệp nhất”.
Ngài nhấn mạnh: “Hãy nhận ra rằng trong trái tim Chúa, chúng ta là một và trái tim là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa và tha nhân”.
Âm nhạc, thể thao, truyền hình và chính trị đều có vai trò.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao, âm nhạc, truyền hình và chính trị trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và vượt qua chia rẽ.
Ngài giải thích: “Thể thao – khi được những người luyện tập và những người cổ vũ sống trọn vẹn – có một điều tuyệt vời là chúng biến đối đầu thành gặp gỡ, chia rẽ thành hòa nhập, và cô đơn thành cộng đồng”.
Ngài nói thêm rằng truyền hình có thể đóng một vai trò lớn hơn là chỉ kết nối mọi người, vì nó có thể giúp thúc đẩy sự hiệp thông giữa tất cả mọi người bằng “tình yêu thương thay vì thù hận”.
Tương tự, Đức Giáo Hoàng Lê \ô XIII nhấn mạnh rằng chính trị có thể “đoàn kết thay vì chia rẽ, nếu nó không thỏa hiệp với những tuyên truyền nuôi dưỡng kẻ thù”.
Chính trị nên hướng tới “nghệ thuật đối thoại xây dựng khó khăn và cần thiết, tìm kiếm lợi ích chung”.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của âm nhạc, thứ “làm giàu ý nghĩa cho lời nói và ký ức của chúng ta, ngay từ khi chúng ta bắt đầu nói và ghi nhớ khi còn nhỏ”.
Đức Giáo Hoàng kết luận: “Trẻ em - những người được dành riêng cho sự kiện này - biết những điều này. Các em có tâm hồn trong sáng, giúp các em nhìn thấy Thiên Chúa.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi thông điệp video đến những người tham dự một sự kiện từ thiện của Ý, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình trong một thế giới đang bị chia rẽ.
(Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc đoàn kết vì hòa bình và tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hiệp nhất thông qua thể thao, chính trị, âm nhạc, v.v.
Trong thông điệp video được công bố vào ngày 15 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chào đến những người tham dự một trận đấu từ thiện do Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh và Caritas Ý tổ chức.
“Nhân loại của chúng ta đang bị đe dọa. Hãy để trận đấu mang ý nghĩa hòa bình này ghi dấu ấn trong lòng nhân loại”, Đức Giáo Hoàng nói.
Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham gia sự kiện này có thể “nhìn vào mắt trẻ em và học hỏi từ các em” cách “tìm thấy lòng can đảm để chào đón” người khác, cách trở thành “những người nam nữ” thúc đẩy sự gặp gỡ, và cách “tìm thấy sức mạnh để tin tưởng và cầu xin một thỏa thuận ngừng bắn, một thời điểm để chấm dứt sự tích tụ của hận thù”.
Ngài nhấn mạnh: “Vẫn có thể và luôn luôn có thể, để cùng nhau đoàn kết, ngay cả trong thời kỳ chia rẽ, bom đạn và chiến tranh. Cần phải tạo ra những cơ hội để làm điều này”. “Hãy thách thức sự chia rẽ và nhận ra rằng thách thức lớn nhất chính là cùng nhau đoàn kết”.
Một sự kiện giúp đỡ trẻ em bệnh tật và gia đình của các em
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng được gửi đến những người tham dự sự kiện “La Partita del Cuore” (“Trận đấu của trái tim”) năm nay, một trận bóng đá từ thiện và buổi hòa nhạc diễn ra vào thứ Ba, ngày 15 tháng 7, tại thành phố L’Aquila, miền trung nước Ý.
Được tổ chức bởi Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican và Caritas Ý, số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được chuyển cho sáng kiến “Progetto Accolgienza” (“Dự án Chào đón”) của họ.
Dự án cung cấp chỗ ở và hỗ trợ vật chất cho các gia đình khó khăn từ Ý và nước ngoài có con em cần được điều trị tại Bệnh viện Bambino Gesù.
Trận đấu này là lần thứ 34 của sáng kiến, và sẽ diễn ra giữa một nhóm nhạc sĩ và một nhóm chính trị gia. Sự kiện cũng sẽ có một buổi hòa nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn người Ý.
Ủng hộ sự sống, chứ không phải sự hủy diệt và cái chết
Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho biết từ “trận đấu” bao quanh sự kiện này có nghĩa là “gặp gỡ” và cùng nhau đoàn kết.
“Một cuộc gặp gỡ mà ngay cả những người đối lập cũng tìm thấy một lý do để đoàn kết họ”, ngài nói, lưu ý rằng điều này bao gồm “những đứa trẻ cầu xin sự giúp đỡ, những đứa trẻ đến Ý từ các khu vực xung đột” và được hỗ trợ bởi “Dự án Chào đón”.
“Do đó, “trận đấu” và “trái tim” trở thành hai từ cần được kết hợp với nhau”, ngài nói thêm, đồng thời hoan nghênh sự kiện này vì “đã gây quỹ cho sự sống, cho việc chữa trị, chứ không phải cho sự hủy diệt và cái chết”.
Trong thế giới ngày nay, ngài nói, “dường như ngày càng khó khăn, gần như không thể, để tìm được những không gian lắng nghe” cho những vấn đề này.
Đức Giáo Hoàng nêu bật ví dụ về một trận bóng đá giữa binh lính Pháp, Anh và Đức trong Hiệp định Đình chiến Giáng sinh năm 1914 trong Thế chiến thứ nhất gần thành phố Ypres ở Bỉ.
Ngài đề cập đến việc sự kiện này đã được kể lại trong một bộ phim Pháp, “Joyeux Noel” (“Giáng sinh vui vẻ”), và trong một bài hát của Paul McCartney, “Pipes of Peace”, phát hành năm 1983.
Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng Leo khuyến khích mọi người “cùng nhau đóng góp cho một mục đích tốt đẹp” và “kéo những trái tim tan vỡ trở lại sự hiệp nhất”.
Ngài nhấn mạnh: “Hãy nhận ra rằng trong trái tim Chúa, chúng ta là một và trái tim là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa và tha nhân”.
Âm nhạc, thể thao, truyền hình và chính trị đều có vai trò.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao, âm nhạc, truyền hình và chính trị trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và vượt qua chia rẽ.
Ngài giải thích: “Thể thao – khi được những người luyện tập và những người cổ vũ sống trọn vẹn – có một điều tuyệt vời là chúng biến đối đầu thành gặp gỡ, chia rẽ thành hòa nhập, và cô đơn thành cộng đồng”.
Ngài nói thêm rằng truyền hình có thể đóng một vai trò lớn hơn là chỉ kết nối mọi người, vì nó có thể giúp thúc đẩy sự hiệp thông giữa tất cả mọi người bằng “tình yêu thương thay vì thù hận”.
Tương tự, Đức Giáo Hoàng Lê \ô XIII nhấn mạnh rằng chính trị có thể “đoàn kết thay vì chia rẽ, nếu nó không thỏa hiệp với những tuyên truyền nuôi dưỡng kẻ thù”.
Chính trị nên hướng tới “nghệ thuật đối thoại xây dựng khó khăn và cần thiết, tìm kiếm lợi ích chung”.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của âm nhạc, thứ “làm giàu ý nghĩa cho lời nói và ký ức của chúng ta, ngay từ khi chúng ta bắt đầu nói và ghi nhớ khi còn nhỏ”.
Đức Giáo Hoàng kết luận: “Trẻ em - những người được dành riêng cho sự kiện này - biết những điều này. Các em có tâm hồn trong sáng, giúp các em nhìn thấy Thiên Chúa.”