1. Nghi phạm đã chết sau vụ xả súng tại nhà thờ Kentucky khiến hai người thiệt mạng
Chính quyền Kentucky cho biết vào Chúa Nhật rằng hai phụ nữ đã thiệt mạng và ba người khác, bao gồm một cảnh sát tiểu bang Kentucky, bị thương sau khi một nghi phạm nổ súng vào cảnh sát và bỏ chạy đến Nhà thờ Baptist trên đường Richmond.
Cảnh sát xác nhận nghi phạm cũng đã chết.
Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết: “Tôi rất đau lòng khi phải chia sẻ rằng vụ xả súng tại Nhà thờ Baptist Richmond Road ở Lexington đã cướp đi sinh mạng của hai người”.
Sở Cảnh sát Lexington cho biết trong một thông cáo báo chí rằng có bốn người bị bắn tại khuôn viên nhà thờ, hai người phụ nữ đã thiệt mạng và hai người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát cho biết: “Một nạn nhân được báo cáo là bị thương nặng và nạn nhân còn lại được báo cáo là trong tình trạng ổn định”.
Vị thống đốc nhấn mạnh rằng: “Bạo lực như thế này không có chỗ đứng trong cộng đồng hay đất nước chúng ta. Xin hãy cùng Britainy và tôi cầu nguyện cho gia đình của những người đã mất, mỗi người đều là một đứa con của Chúa đã ra đi quá sớm.”
Một nghi phạm duy nhất đã tham gia vào hai vụ nổ súng vào Chúa Nhật tại Lexington, vụ đầu tiên được báo cáo vào khoảng 11:36 sáng giờ địa phương tại Quận Fayette, Kentucky. Nghi phạm “bắn một cảnh sát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến Nhà thờ Baptist Richmond Road”, Cảnh sát Tiểu bang Kentucky, gọi tắt là KSP cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Newsweek vào chiều Chúa Nhật.
Sở Cảnh sát Lexington cho biết trong một tuyên bố vào Chúa Nhật rằng các vụ nổ súng có “liên quan”, lưu ý rằng vụ đầu tiên xảy ra “trên đường Terminal Drive, nơi một cảnh sát tiểu bang Kentucky đã bị bắn”.
Tuyên bố tiếp tục: “Mặc dù vụ nổ súng xảy ra trên đường Terminal Drive, nhưng không liên quan đến Sân bay Blue Grass. Cảnh sát viên đang trong tình trạng ổn định và đang được điều trị y tế.”
Cảnh sát trưởng Lexington Lawrence Weathers phát biểu tại cuộc họp báo hôm Chúa Nhật rằng nghi phạm đã bắn cảnh sát sau khi bị cảnh sát chặn lại gần phi trường.
Phát ngôn nhân của Sân bay Blue Grass nói với Newsweek rằng vụ việc “xảy ra trên một con đường thuộc khuôn viên phi trường”. Tuyên bố lưu ý rằng “phi trường hiện đang hoạt động bình thường và các chuyến bay vẫn đến và đi như thường lệ”.
Weathers cho biết sau vụ nổ súng ban đầu, nghi phạm đã cướp một chiếc xe và chạy trốn vài dặm đến nhà thờ, nơi nghi phạm bắt đầu nổ súng vào mọi người.
Tại đó, cảnh sát tiểu bang và các thành viên của Sở Cảnh sát Lexington “đã có thể bắt giữ nghi phạm” theo KSP, người cũng chia sẻ tuyên bố này trên mạng xã hội.
“Ba cảnh sát Lexington đã nổ súng”, sở cảnh sát xác nhận. Vụ việc đang được Đội Ứng phó Sự việc Nghiêm trọng của Cảnh sát Tiểu bang Kentucky điều tra và Đơn vị Chính trực Công cộng của sở sẽ tiến hành đánh giá nội bộ về hành vi của các cảnh sát.
Source:Newsweek
2. Thánh lễ tuyên phong chân phước Lycarion May tại Tây Ban Nha
Thứ Bảy, ngày 12 tháng Bảy năm 2025, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ sự lễ phong chân phước tại Barcelona, đông bắc Tây Ban Nha, cho tu huynh Lycarion May tử đạo, thuộc Dòng Tu huynh Marist.
Lễ phong chân phước được cử hành tại nhà thờ thánh Phanxicô đệ Sa-lê, diễn ra vào ban trưa.
Vị chân phước mới, người Thụy Sĩ, tục danh là Francois Benjamin, sinh ngày 21 tháng Bảy năm 1870, gia nhập Dòng Marist năm 18 tuổi và nhận tên dòng là Lycarion, rồi được gửi sang Mataró thuộc miền Catalugna Tây Ban Nha. Sau khi khấn trọn đời, ngày 15 tháng Tám năm 1893, thầy Lycarion được gửi đến cộng đoàn ở thành phố Girona, nơi có trường học đầu tiên của các tu huynh Marist ở Tây Ban Nha.
Sau khi làm Giám đốc một vườn trẻ ở miền Basco, tây bắc của Tây Ban Nha, thầy Lycarion được gọi trở về thành Barcelona để thành lập và điều hành trường Patronato Obrero di San Jose, ở khu vực Pueblo Nuevo.
Tại đây, xảy ra một vụ nổi loạn của dân chúng, khởi đầu biến cố gọi là “Tuần bi thảm” ở Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha: dân chúng chống lại cuộc cưỡng bách tòng quân của chính phủ trung ương. Trong những vụ bạo động này, các nhà thờ, các tu viện và các trường Công Giáo bị cướp phá. Đêm ngày 26 rạng ngày 27 tháng Bảy năm 1909, trường của các tu huynh Marist bị đốt. Sáng 27 tháng Bảy, những người nổi loạn đã bắn vào các tu huynh và thầy Lycarion bị trúng đạn tử thương. Thi hài của thầy còn bị những người nổi loạn xúc phạm, ném đá và dùng dao rựa để chém vào.
Người ta có thể tóm tắt gia sản tinh thần của thầy Lycarion trong ba điểm: “Trước tiên, thầy sống ơn gọi của mình, nhấn mạnh tình huynh đệ đại đồng, coi mình là anh em của tất cả mọi người. Thứ hai, thầy rất hiện thực trong đời sống của các học sinh của thầy, tỏ cho thấy rằng Tin mừng được thông truyền trước tiên qua các bài giảng hoặc các giờ học, nhưng qua sự gần gũi, đối thoại và tôn trọng. Thứ ba là tinh thần liên văn hóa: thầy Lycarion là người Thụy Sĩ, dâng hiến cuộc sống ở Tây Ban Nha. Cuộc sống của thầy khích lệ chúng ta đang sống trong những môi trường liên văn hóa, hãy thăng tiến sự cảm thông, hòa giải và an bình”.
3. Nhật ký trừ tà #351: Satan, bậc thầy của sự chia rẽ - Ba trụ cột để đánh bại hắn
Satan là Chúa Tể của Sự Chia Rẽ. Sự hiệp nhất đích thực đến từ tình yêu thương, một phần không thể thiếu của Vương Quốc Thiên Chúa. Nhưng ở bất cứ nơi nào Satan đến, hắn đều khơi dậy sự thiếu hiệp nhất, hiểu lầm và xung đột. Thực tế, một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy hắn đặc biệt hoạt động ở một nơi là sự bất hòa mạnh mẽ đang nổi lên với cường độ khó giải thích.
Tại Trung tâm Đổi mới Tâm linh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, chúng tôi nỗ lực hết mình để vượt qua những mưu chước chia rẽ của Satan trong mục vụ. Trong các buổi trừ tà, từ miệng ma quỷ thường xuyên phát ra những lời lẽ gây mất lòng tin và xung đột giữa các thành viên. Giữa các buổi, ma quỷ gieo rắc sự méo mó và ngờ vực vào tâm trí chúng tôi. Những cuộc tấn công từ tay sai của Satan cũng nhằm mục đích phá vỡ sự gắn kết của nhóm và công việc mục vụ.
Vì vậy, việc giao tiếp thường xuyên là rất quan trọng. Sự kiên nhẫn, tình yêu thương và cầu nguyện là nền tảng. Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng việc cùng nhau cử hành Thánh lễ. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn quanh bàn. Chúng tôi gặp nhau trước và sau mỗi buổi học, và chúng tôi có những buổi họp thường xuyên để thúc đẩy giao tiếp tốt đẹp.
Satan cũng thúc đẩy sự chia rẽ trên phạm vi toàn cầu. Hắn kích động chiến tranh và xung đột quốc tế. Hắn đặc biệt hoạt động ở cấp độ địa phương, trong gia đình. Gia đình là nền tảng của nền văn minh và Satan đang tìm cách phá hủy nó. Hắn biết tầm quan trọng của gia đình.
Thuốc giải cho sự chia rẽ của Satan cũng giống như đối với các gia đình như đối với chúng tôi tại Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và ở mọi cấp độ của xã hội là:
*Giao tiếp tốt. Ma quỷ cố gắng bóp méo suy nghĩ của chúng ta. Chúng muốn chúng ta tưởng tượng ra những lỗi lầm dù thực tế không hề có; chúng muốn chúng ta tin rằng người khác có ý đồ xấu trong khi họ không hề có. Giao tiếp thường xuyên có thể xua tan những lời dối trá mà Satan gieo rắc trong tâm trí chúng ta. Điều tồi tệ nhất là ngồi một mình và suy ngẫm về những lỗi lầm tưởng tượng. Với giao tiếp tốt, chúng ta nhận ra rằng người khác KHÔNG hề muốn điều xấu hay có ý đồ xấu với chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều muốn làm việc cùng nhau trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bất chấp những khác biệt.
*Sự tha thứ. Chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta không phải ai cũng giống nhau; có những khác biệt. Satan sẽ phóng đại những khác biệt và khiếm khuyết của chúng ta, và lợi dụng chúng để phá vỡ sự hiệp nhất. Đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân, người già và người trẻ trong gia đình, những thành viên gia đình có quan điểm khác nhau, do đó không giống nhau và điều này có thể là nguồn gốc của sự chia rẽ. Thay vì xem những khác biệt đó là nguồn gốc của sự chia rẽ, những khác biệt có thể bổ sung cho nhau và thúc đẩy một tổng thể mạnh mẽ hơn. Chúng ta cố gắng nhận ra và trân trọng những ân sủng khác nhau của người khác. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, cởi mở với người khác và giao tiếp tốt. Và khi những lỗi lầm và tội lỗi không thể tránh khỏi xuất hiện, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tha thứ 70 lần 7 lần.
*Cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện --- đây là thông điệp nhất quán của Đức Mẹ trong những lần hiện ra của Mẹ đã được xác nhận. Kinh Mân Côi trong gia đình là một ân sủng mạnh mẽ. Và dĩ nhiên, Thánh lễ Chúa Nhật và việc rước lễ của mọi thành viên trong gia đình nuôi dưỡng và gắn kết gia đình.
Satan và bè lũ của hắn cổ xúy xung đột, chia rẽ và ngờ vực. Vương quốc Thiên Chúa là một cộng đồng tín hữu hiệp nhất trong tình yêu thương. Về phía bên này của Vương quốc, chúng ta cần nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất này và dĩ nhiên, nương tựa vào ân sủng hiệp nhất từ tình yêu thương của Ngài.
Source:Catholic Exorcism
4. Tai nạn máy bay kinh hoàng tại Sân bay Luân Đôn Southend
Sân bay Luân Đôn Southend đã ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi cho đến khi có thông báo mới.
“Do một sự việc nghiêm trọng xảy ra hôm nay tại Sân bay Luân Đôn Southend, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Sân bay sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới”, phi trường cho biết hôm Chúa Nhật, 13 Tháng Bẩy. “Tất cả các chuyến bay đến và đi từ Sân bay đã bị hủy trong khi Cảnh sát, các dịch vụ khẩn cấp và các nhà điều tra tai nạn hàng không đang giải quyết sự việc.”
Thông báo của phi trường có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu bất kỳ hành khách nào có chuyến bay vào ngày mai qua Sân bay Luân Đôn Southend hãy liên hệ với hãng hàng không của mình để biết thông tin và lời khuyên”.
“Chúng tôi xin chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng bởi sự việc hôm nay và tất cả hành khách bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn này. Chúng tôi sẽ sớm khôi phục hoạt động bay và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho công chúng”, tuyên bố kết luận.
Nỗi lo ngại về an toàn hàng không ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ và nước ngoài sau một loạt vụ tai nạn chết người nghiêm trọng trong những tháng gần đây, bao gồm cả chuyến bay của Air India khiến 270 người thiệt mạng.
Cảnh sát Essex đã được cảnh báo vào lúc gần 4 giờ chiều giờ địa phương vào Chúa Nhật về “vụ va chạm liên quan đến một chiếc máy bay dài 12 mét “, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.
“Năm đội cứu hỏa và hai xe địa hình ban đầu đã có mặt tại hiện trường”, Sở Cứu hỏa Essex cho biết thêm. Cho đến nay có bao nhiêu người thiệt mạng vẫn chưa được biết, nhưng có thể là một con số đáng lo ngại.
Tờ Independent đưa tin chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Beechcraft B200 đang trên đường đến Lelystad, Hòa Lan. Tờ báo này cũng đưa tin vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi cất cánh, mặc dù chưa có thông tin nào được chính quyền xác nhận.
Cảnh sát vẫn ở lại hiện trường “vụ việc nghiêm trọng” và lưu ý rằng họ đang phối hợp với tất cả các dịch vụ khẩn cấp tại hiện trường và công việc sẽ kéo dài trong nhiều giờ.”
Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn và khói đen dày đặc tại hiện trường vụ tai nạn. Một nhân chứng tại phi trường mô tả nó là “một quả cầu lửa lớn” với PA Media, đồng thời cho biết thêm rằng “mọi người đều bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tất cả trẻ em và gia đình đều chứng kiến”.
Cảnh sát Essex cho biết rằng hai câu lạc bộ gần đó là Câu lạc bộ Golf Rochford Hundred và Câu lạc bộ bóng bầu dục Westcliff đã được di tản như một biện pháp phòng ngừa trong quá trình điều tra.
Sân bay quốc tế này nằm cách Luân Đôn khoảng 64 km về phía đông. Theo trang web của phi trường, bốn chuyến bay dự kiến khởi hành vào chiều và tối Chúa Nhật đã bị hủy.
Source:Reuters