Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được xây dựng từ năm 1914 đến năm 1920, đã bị cải tạo và tái sử dụng vào năm 2014, trở thành Nhà hát Nghịch lý. Phòng hòa nhạc này đã từng tổ chức các buổi thiền, các lớp học Zumba, thậm chí cả một bữa tiệc khiêu dâm mà ban tổ chức gọi là “sự kiện Halloween kỳ quặc, quái đản và gợi cảm nhất Montreal”.

Ở tỉnh Quebec, nơi từng là nơi có đa số người theo Công Giáo, đây chỉ là một trong số nhiều nhà thờ đã bị bãi bỏ và chuyển đổi thành đủ mọi thứ, từ phòng tập thể dục, nhà hàng và bảo tàng đến căn nhà sang trọng, nhà đấu giá và phòng đọc sách của trường đại học.

Trong phần lớn lịch sử Quebec, Giáo Hội Công Giáo là lực lượng hùng mạnh nhất ở tỉnh nói tiếng Pháp này, nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực trường học, chăm sóc sức khỏe và chính trị. Nhưng ảnh hưởng của giáo hội đã suy yếu trong cái gọi là Cuộc Cách mạng Yên tĩnh những năm 1960, khi chính quyền tỉnh nắm quyền kiểm soát như một phần của chiến dịch nhằm giảm bớt quyền lực của giáo hội.

Tỷ lệ người Công Giáo Quebec đi nhà thờ thường xuyên đã giảm mạnh từ mức cao nhất Canada xuống mức thấp nhất. Điều này đã xảy ra với nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong suốt một thế kỷ, hàng ngàn tín hữu đã lấp đầy các hàng ghế của nhà thờ. Nhưng số lượng người tham dự đã giảm xuống chỉ còn vài người khi công ty quản lý sự kiện Groupe Paradoxe mua lại nó vào năm 2010, theo lời giám đốc Gérald St-Georges. Ông tin rằng ngay cả trong một bối cảnh thế tục, nhà thờ cũ vẫn tiếp tục điều mà ông mô tả là sứ mệnh thiêng liêng.

Ngày nay, trung tâm cung cấp chương trình đào tạo và công việc có lương cho những người trẻ tuổi, bao gồm cả những người có tiền sử nghiện ngập và tiền án vị thành niên, trong lĩnh vực quản lý sân khấu và nhà hát để giúp họ tìm được việc làm trong ngành giải trí.

“Khi bắt đầu dự án, tôi tự nhủ: 'Đó là công việc mà nhà thờ nên làm, không chỉ riêng Thánh lễ'“, St-Georges, một người Công Giáo, chia sẻ. “Tôi thực hành đức tin của mình bằng những việc làm hàng ngày, giúp đỡ mọi người.”

Gỗ từ những dãy ghế dài được dùng để xây quầy bar. Vào một ngày hè gần đây, khán giả thường gọi bia lạnh trước những ô kính màu được chiếu sáng bởi đèn neon bên dưới quả cầu disco bạc treo lơ lửng trên trần nhà cao vút.

Chỉ cách đó vài dặm về phía bắc, tại khu phố Hochelaga-Maisonneuve, bầu trời rải rác những cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông nhà thờ, nhiều cây trong số đó không được sử dụng hoặc đã được tái sử dụng.

Trong nhiều thập niên, công nhân nhà máy và cảng đã đến cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Matthêu Tông đồ. Ngày nay, nơi đây là một nhà hàng phục vụ các bữa ăn giá cả phải chăng hàng ngày cho tối đa 600 thực khác.

Quản lý của Le Chic Resto Pop cũng lớn lên trong một gia đình công Đức Giáo Hoàng và, giống như nhiều nhân viên khác, hiện tự nhận mình là người không theo tôn giáo nào. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy gần gũi với những giá trị cốt lõi của Công Giáo mà ông cố gắng tôn vinh tại nhà hàng phi lợi nhuận này, nơi vẫn giữ nguyên những cánh cửa gỗ nguyên bản và thậm chí cả những phòng xưng tội.

“Trong nhà hàng, chúng tôi có một nhóm người nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ các nước Phi Châu, và họ vẫn rất tin tưởng, và mọi người đều ngồi cùng bàn. Mọi người đều rất hòa đồng.”

“Nơi này đẹp quá,” cô nói. “Mọi người đến đây đều rất bình tĩnh và tĩnh lặng. Tôi nghĩ môi trường xung quanh, ánh sáng, không gian mở đều giúp mọi người cảm thấy thoải mái. Vậy nên thật tuyệt khi có cơ hội làm việc trong một không gian mở như thế này.”


Source:AP