Đức Giám Mục Bavaria chỉ trích Công Giáo 'màu be' ở Đức, bảo vệ giải thưởng dành cho Đức Cha Barron trong bối cảnh phản đối

Đức Cha Stefan Oster của Passau ở Bavaria đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ vị Giám mục người Mỹ Robert Barron trong khi lên án gay gắt cái mà ngài gọi là “Công Giáo màu be” ở Đức.

Lời bào chữa được đưa ra khi Đức Cha Barron nhận Giải thưởng Josef Pieper tại Münster vào ngày 27 tháng 7 trong bối cảnh có sự phản đối dữ dội từ các nhóm Công Giáo và tổ chức chính trị.

Các nhà phê bình cáo buộc vị giám mục người Mỹ này thúc đẩy “chính trị bản sắc loại trừ” và hợp tác với các mạng lưới “ủng hộ về mặt tư tưởng các thế lực chính trị độc tài”, theo CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA.

Những người biểu tình — bao gồm Đảng Xanh địa phương, một hiệp hội giáo dân giáo phận và tổ chức thanh niên Công Giáo BDKJ — đã tổ chức một buổi cầu nguyện công khai vào Chúa Nhật, nêu ra những lo ngại về việc Barron bị cáo buộc ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và quan điểm chống LGBTQ+.

Khoa Công Giáo-Thần học tại Đại học Münster cũng bày tỏ mối quan ngại của mình, bày tỏ “sự bối rối” trước quyết định trao giải.

Đức Cha Oster đã đề cập đến các cuộc biểu tình bằng bài ca ngợi của mình.

Đức Cha Oster cho biết: “Khi tôi nghe một số tiếng nói ở đất nước chúng ta cố gắng bôi nhọ Đức Cha Barron là cánh hữu hoặc là người ủng hộ Tổng thống Trump, thì sự phân loại như vậy, thường diễn ra rất nhanh, cho chúng ta biết nhiều hơn về người đưa ra phán quyết và thường xuyên hơn về hàng giáo phẩm và các quy trình truyền thông của họ ở đất nước chúng ta hơn là về người bị phán xét”.

Vị giám mục đưa ra lời phê bình rộng hơn về Công Giáo đương đại ở Đức, cho rằng các Giám Mục cấp tiến Đức có nguy cơ từ bỏ giáo huấn của giáo hội để chuyển sang thích nghi với văn hóa.

Ngài mô tả một hiện tượng mà “nhiều người trong Giáo hội của chúng ta phần lớn đã bỏ lại phía sau những quan điểm giáo lý ràng buộc” về các vấn đề nhân học cơ bản và thần học bí tích.

Đức Cha Oster đặc biệt cảnh báo về điều mà Đức Cha Barron gọi là “Công Giáo màu be”. Vị giám mục xứ Bavaria mô tả đây là “một hiện tượng trong đó nền văn hóa thịnh hành chi phối đức tin và điều chỉnh đức tin cho phù hợp với chính nó. Không phải là đức tin biến đổi văn hóa nữa mà là ngược lại. Không phải là chúng ta rửa tội cho thế gian mà là đưa đầu cho thế gian rửa tội.”

Ngài cho biết, điều này dẫn đến “một thứ Công Giáo xoa dịu được tài trợ phần lớn” ở Đức, “về cơ bản đã mất đi sức mạnh và sức hấp dẫn về mặt tinh thần”.

Đức Cha Oster cho biết phần lớn những lời chỉ trích từ Đức xuất phát từ sự bất mãn với công cuộc truyền giáo đích thực. Ngài khẳng định rằng: “Công cuộc truyền giáo mới không hề dễ dàng trong hình thức giáo hội đặc thù của Đức chúng ta”.

“Nhiều người thấy khó chịu hoặc nghi ngờ. Nhưng vì 'tân truyền giáo' là trọng tâm trong cam kết trung thành của Đức Giám Mục Barron, nên những người chỉ trích ngài dường như không thể tránh khỏi việc chụp mũ ngài rằng ngài ắt là xuất thân từ phe cánh hữu.”

Đức Cha Oster đã dự đoán một sự tính toán trong tương lai: “Trong tương lai gần, nhiều người sẽ tự hỏi: Làm thế nào mà Đức Cha Barron lại có tầm ảnh hưởng lớn đến đất nước chúng ta và từ lâu đã là một trong những ngọn hải đăng hy vọng đổi mới cho nhiều người trẻ trong nước? Làm sao có thể như vậy, mặc dù ngài rất trung thành với giáo quyền? “

Quỹ Josef Pieper ghi nhận “sự đồng cảm rõ ràng của Barron đối với triết lý tôn giáo của Pieper” và công trình của ngài nhằm khôi phục “quyền tiếp cận được hỗ trợ bởi hiểu biết sâu sắc đối với lời tuyên xưng đức tin Công Giáo không bị cắt xén” trong các tình huống truyền giáo đương đại.

Đức Cha Barron, người có hơn 6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và đã nhận được chín bằng tiến sĩ danh dự, là người sáng lập mục vụ Word on Fire, một mục vụ tiếp cận hàng triệu người trên toàn cầu thông qua các nỗ lực truyền giáo kỹ thuật số.

Lời khuyên đặc biệt của ngài là đừng “làm giảm đức tin”.

Giải thưởng Josef Pieper vinh danh di sản của triết gia Công Giáo người Đức sinh năm 1904 và qua đời năm 1997, người nổi tiếng với các bài viết dễ hiểu về triết học Thánh Tôma Aquinas và những hiểu biết sâu sắc của ngài về chiêm nghiệm và mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.


Source:Catholic News Agency