
Courtney Mares của hãng tin CNA, ngày 4 tháng 8 năm 2025, đưa tin: Đứng trước quan tài chứa thi hài không bị phân hủy của Chân phước Pier Giorgio Frassati và mộ của Thánh Catherine thành Siena tại Rome, Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Sydney đã phát biểu trước một Vương cung thánh đường đông đúc những người hành hương trẻ tuổi rằng thánh tích "không chỉ là một điều kỳ quặc của Công Giáo - mà còn là một điều kỳ quặc của Chúa."
Đức Tổng Giám Mục Dòng Đa Minh người Úc đã giảng lễ bế mạc tuần lễ tôn kính thi hài chân phước Frassati trong Năm Thánh Giới Trẻ, một cử hành thu hút 1 triệu thanh thiếu niên Công Giáo đến với Thành phố Vĩnh cửu.
ĐTGM Fisher nói: “Thật kỳ lạ khi người Công Giáo tôn kính người chết và hài cốt của họ đến vậy. Có lần một người dẫn chương trình phát thanh hỏi tôi, ‘Người Công Giáo và xương cốt là sao?’ Tôi giải thích rằng thánh tích của các thánh là những á bí tích: Nơi Thiên Chúa ban ơn chữa lành và sức mạnh thông qua sự chuyển cầu của các tín hữu có thánh tích.”
Ngài nói thêm: “Thông qua ‘vật phẩm Công Giáo với xương cốt này’, chúng ta tôn vinh người đã khuất và mong đợi người sẽ trở lại – nhưng giờ đây đã được thanh tẩy, phục hồi và tôn vinh.”
“Khi tôn kính hài cốt của những người thân yêu và đặc biệt là các thánh, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Giáo Hội Công Giáo thánh thiện và sự hiệp thông của các thánh, nhưng cũng vào sự phục sinh của thân xác và sự sống đời đời!”
Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Santa Maria Sopra Minerva vào ngày 4 tháng 8 chỉ còn chỗ đứng, khi những người hành hương trẻ tuổi chen chúc vào để có cơ hội cầu nguyện trước thi hài không bị phân hủy của Chân Phước Frassati, một giáo dân người Ý thế kỷ 20, người có thi hài được tìm thấy nguyên vẹn 60 năm sau khi qua đời, điều này được coi là một phép lạ.
ĐTGM Fisher giải thích “Khi hài cốt của Chân Phước Pier Giorgio được chuyển từ nghĩa trang Pollone đến Nhà thờ chính tòa Turin, người ta thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn sau 60 năm. “Khi duy trì một cách lạ lùng thi hài ngài trong thời gian dài như vậy, Thiên Chúa đã nói lên điều gì đó mạnh mẽ về sự tinh khiết của con người bất tử này, về ý nghĩa của sự sống trong xác thịt, và về lời hứa phục sinh cho tất cả chúng ta.”
Sau Thánh lễ, các tu sĩ dòng Đa Minh long trọng rước linh cữu của Frassati xuống lối đi chính giữa của Vương cung thánh đường. Bên ngoài, những người hành hương xếp hàng dọc theo các bậc thang, vẫy tay chào khi chiếc xe chở thi hài Frassati khởi hành, hành trình tám tiếng trở về Turin, nơi mộ phần của ngài tọa lạc trong nhà thờ chính tòa của thành phố.
Evangeline Jenan, 16 tuổi, đến từ Arizona, là một trong số ít người có thể đưa tay ra và chạm vào linh cữu sau khi nó được đưa ra khỏi Vương cung thánh đường.
Cô nói với CNA: “Được chạm vào linh cữu của ngài là một trải nghiệm vô cùng mạnh mẽ”.
“Tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa thật sự truyền cảm hứng và tuyệt vời đối với tôi. Và tôi muốn được như ngài.”
ĐTGM Fisher nhắc lại việc thi hài của Chân Phước Frassati từng được đưa về Sydney tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2008. “Được dâng Thánh lễ bên linh cữu của ngài một lần nữa là một đặc ân thực sự”, ngài nói khi chào đón cháu gái của Chân Phước Frassati, Wanda Gawronska, người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chia sẻ câu chuyện của chú mình với thế giới.
Phụng vụ trùng với ngày lễ Thánh Gioan Vianney, vị thánh bổn mạng của các cha xứ, và ĐTGM Fisher nhắc nhở giới trẻ rằng sự thánh thiện có nhiều hình thức.
Ngài nói: “Nam và nữ, cao và thấp, trẻ và già, giáo sĩ và giáo dân, còn sống hay đã chết tại thời điểm này: Sự thánh thiện không phải là một khuôn mẫu duy nhất hợp với tất cả mọi người”.
Chân Phước Frassati, qua đời ở tuổi 24 vào năm 1925, từ lâu đã truyền cảm hứng cho những người Công Giáo trẻ tuổi bằng lòng đạo đức sâu sắc, lòng bác ái đối với người nghèo và tình yêu thiên nhiên. Ông có câu nói nổi tiếng: “Sống mà không có đức tin thì không phải là sống, mà chỉ đơn thuần là hiện hữu”.
ĐTGM Fisher mô tả Chân Phước Frassati như người đã cho thấy rằng “đức tin là niềm vui”.
Ngài nói: “Leo núi hay trượt tuyết, học tập hay xã giao — tất cả đều có thể là hoạt động tông đồ”.
Những người hành hương trẻ tuổi cho biết cuộc gặp gỡ với thánh tích của Chân Phước Frassati và thông điệp của ĐTGM Fisher đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Rebecca Calabrese, 27 tuổi, đến từ Sydney, đã cùng 64 bạn trẻ Úc tham dự Ngày Năm Thánh. Cô nói: “Điều này thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ đang tìm kiếm ơn gọi của mình và tìm kiếm một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Kitô, khi thấy một người bình thường nhưng cũng phi thường… người đã sống đức tin của mình với lòng nhiệt thành, niềm vui và niềm đam mê trong những khía cạnh bình thường, hàng ngày của cuộc sống.”
Đối với Dylan Staub, 21 tuổi, đến từ Gettysburg, Pennsylvania, năm thánh là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài. Có quá nhiều người, quá nhiều người tràn đầy ân sủng và tràn đầy nhiệt huyết với đức tin của họ.”
Anh nói thêm rằng năm thánh thực sự khiến người ta suy gẫm về việc “các bạn ở đây vì một mục đích, và các bạn được Chúa tạo dựng, chọn lựa và yêu thương.”
Trong lời khuyên cuối cùng, ĐTGM Fisher thúc giục các bạn trẻ hãy cầu xin sự chuyển cầu của Chân Phước Frassati để có được lòng can đảm và sự sáng suốt trong ơn gọi của mình.
Ngài nói: “Hãy cầu xin Pier Giorgio chuyển cầu cho các bạn sự khôn ngoan về ơn gọi của mình, lòng can đảm để đón nhận nó, và niềm vui thánh thiện khi được phát triển trong ơn gọi đó trong những năm tới.”