Linh mục và là một Nhà Trừ Tà nổi tiếng, Cha Carlos Martins không còn phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau vụ việc xảy ra tại một giáo xứ ở Illinois năm ngoái dẫn đến cáo buộc phạm tội nhẹ.

Trong thông cáo báo chí hôm Thứ Năm, 31 Tháng Bẩy, Burke Law Group cho biết vị linh mục, người dẫn chương trình podcast “The Exorcist Files“ hay “Hồ sơ Trừ Tà“, đã “hoàn toàn được minh oan mọi cáo buộc“ liên quan đến sự kiện được tổ chức tại Giáo xứ Queen of Apostles hay Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ ở Joliet, Illinois vào ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Luật sư Marcella Burke nói với CNA vào tháng 11 rằng vụ việc gây tranh cãi xảy ra khi Martins chạm vào tóc một bé gái trong khi kể chuyện cười về chứng hói đầu của chính mình. Câu chuyện cười diễn ra công khai “trong bối cảnh lớp học với sự hiện diện của giáo viên, giáo sĩ, nhân viên giáo xứ và tình nguyện viên“.

Vụ việc đã khiến các công tố viên của Quận Will đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Cha Martins vào tháng Giêng, cáo buộc rằng Cha Martins đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các công tố viên của Quận Will đi xa đến mức cho rằng Cha Martins đã nhét tóc của cô bé vào miệng ngài. Đó là một cáo buộc mà những người ngồi gần đó khẳng định là không đúng sự thật.

Burke Law Group cho biết các công tố viên đã “rút lại những cáo buộc đó và bác bỏ vụ án“ mà không phát hiện ra bất kỳ hành vi sai trái hoặc trách nhiệm hình sự nào từ phía vị linh mục.

Luật sư Burke nói với CNA rằng tội danh này có mức án tối đa là 365 ngày tù và tiền phạt 2.500 đô la.

Trong thông cáo báo chí, luật sư cho biết việc bác bỏ cáo buộc “chính xác là kết quả mà chúng tôi mong đợi“.

“Những gì vị linh mục ấy bị buộc tội thật vô lý,“ Burke nói. “Đây là một vụ án lẽ ra không bao giờ nên được đưa ra xét xử. Phán quyết của tòa án là một sự minh chứng hoàn toàn cho sự vô tội của Cha Martins ngay từ đầu rằng ngài không phạm bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào.“

Trong khi đó, Cha Martins cho biết trong bản thông cáo rằng ông “vô cùng biết ơn tất cả những người đã cầu nguyện và ủng hộ ông trong thời gian này“.

“Tôi biết ơn vì sự thật đã được sáng tỏ và mong muốn được tiếp tục sứ vụ và rao giảng Phúc Âm“, vị linh mục nói.

Linh mục Martins là một linh mục thuộc dòng Anh Em Thánh Giá.

Khi biến cố xảy ra, Cha Martins đang đến thăm giáo xứ Illinois như một phần trong chuyến triển lãm lưu động toàn quốc về thánh tích cánh tay của Thánh Giuđa Tông đồ thông qua mục vụ Treasures of the Church hay Kho báu của Giáo hội.

Vị linh mục chia sẻ với EWTN News vào năm 2023 rằng đó là “lần đầu tiên cánh tay của vị thánh… được rời khỏi nước Ý“.

Trên trang web của mình, Treasures of the Church cho biết chuyến hành hương kéo dài 16 tháng này có sự tham gia của “gần 2 triệu người hành hương“ khi họ đến thăm nhiều giáo phận và địa điểm.

Cha Carlos Martins sinh ra ở Kitchener, Ontario, Canada trong một gia đình Công Giáo nhạt đạo. Ngài đã trở lại đạo khi theo học tại Đại học Waterloo, nơi ngài lấy bằng Cử nhân Văn chương, và là nơi ngài được các bạn học và các giáo sư giúp tìm lại đức tin. Sau đó, ngài hoàn thành chương trình triết học và lấy bằng Thạc sĩ Văn chương chuyên ngành triết học tại Đại học Toronto, và sau đó là Cử nhân Giáo dục tại Đại học Ottawa. Sau khi hoàn thành chương trình học, ngài bắt đầu sự nghiệp giảng dạy.

Sau ba năm giảng dạy, trong một lần tĩnh tâm, ngài nghe thấy tiếng gọi làm linh mục và gia nhập Hội Bạn Thánh Giá. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 2009 và hiện nay là linh mục của tổng giáo phận Denver, Hoa Kỳ.


Source:Catholic News Agency