Trong khi các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con, các giám mục Công Giáo Bangladesh đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân và gia đình sau vụ tai nạn máy bay huấn luyện của không quân lao vào một trường học địa phương vào ngày 21 tháng 7 khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương, hầu hết là trẻ em.

Đức Giám Mục Ponen Paul Kubi, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công Giáo Bangladesh, nói với EWTN News rằng vụ việc “vô cùng đau buồn đối với chúng tôi và là một mất mát to lớn cho đất nước, vì chúng tôi đã mất đi nhiều người thuộc thế hệ tương lai. Chúng tôi đã kêu gọi mọi người cầu nguyện trong các nhà thờ, bởi vì cầu nguyện là nguồn sức mạnh và an ủi của chúng tôi.“

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi lời chia buồn đến các gia đình đang đau buồn trước sự mất mát người thân sau khi một máy bay chiến đấu F-7 BGI cất cánh từ Căn cứ Không quân Kurmitola để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ và gặp trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh. Phi công, người đang thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên, đã cố gắng điều khiển máy bay khẩn cấp để tránh khu vực đông dân cư, nhưng máy bay đã đâm vào Trường Trung Học Milestone hai tầng ở khu vực Uttara, Dhaka. Vụ tai nạn đã gây ra một đám cháy thiêu rụi một phần tòa nhà của trường.

Trong một bức điện tín gửi đi vào ngày 22 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ rằng ngài “vô cùng đau buồn“ trước sự mất mát to lớn về sinh mạng, đặc biệt là những đứa trẻ bị cuốn vào thảm họa bất ngờ này.

Thông điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, chuyển tải nêu rõ rằng Đức Thánh Cha “giao phó những người đã khuất cho tình yêu thương xót của Đấng Toàn năng“ và cầu nguyện “cho gia đình và bạn bè của họ được an ủi trong nỗi đau buồn, và cho những người bị thương được chữa lành và an ủi“. Ngài cũng cầu xin “phước lành của Chúa ban cho sự bình an và sức mạnh“ cho toàn thể cộng đồng trường học và tất cả những người bị ảnh hưởng.

Một trong những nạn nhân của vụ tai nạn là Ukya Chhaing Marma, 14 tuổi, học sinh lớp 7 tại trường Milestone, sống trong ký túc xá của trường. Em thích chơi guitar và đạp xe. Bố mẹ em, cả hai đều là giáo viên, sống ở Bandarban, cách Dhaka 325 km, đã gửi em đến thủ đô để có một nền giáo dục tốt hơn. Ukya là đứa con duy nhất của họ.

Ngay sau vụ tai nạn, Lực lượng Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh đã giải cứu em khỏi hiện trường. Em được đưa đến Viện Bỏng và Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc gia Sheikh Hasina trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng hơn 100% cơ thể. Bất chấp mọi nỗ lực, em đã tử vong vào khoảng 2 giờ sáng.

Bố của Ukya, ông Usai Mong Marma, chia sẻ: “Con trai tôi rất tài năng và mơ ước trở thành kỹ sư. Là một người cha, tôi cảm thấy bất lực; tôi không thể làm gì cho con.“ Mẹ của Ukya, bà Daisy Prue Marma, xúc động nói thêm: “Là một người mẹ, tôi cầu mong không có người mẹ nào khác phải chịu đựng nỗi trống trải trong lòng tôi.“

Sự kiện bi thảm này, một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Dhaka trong ký ức gần đây, đã gây ra làn sóng quốc tang và những lời kêu gọi mới từ xã hội dân sự về trách nhiệm giải trình và cải thiện các biện pháp an toàn trong các nhiệm vụ huấn luyện quân sự.

Cha Biswajit Bernard Bormon, linh mục của Nhà thờ Thánh Giuse ở Dharenda, Savar, cho biết: “Chúng tôi đã cử hành một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch Milestone. Đầu thánh lễ, chúng tôi dành một phút mặc niệm, cầu nguyện cho những người đã mất mạng sống được an nghỉ vĩnh hằng và cho những người bị thương sớm bình phục. Ngoài ra, chúng tôi cũng cầu nguyện cho họ hàng ngày qua kinh Mân Côi.“

Sau vụ tai nạn, chính phủ tuyên bố ngày 22 tháng 7 là ngày quốc tang, kêu gọi cầu nguyện đặc biệt trên khắp cả nước.

“Tôi bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước sự mất mát đau lòng về sinh mạng do vụ tai nạn gây ra“, lãnh đạo lâm thời Muhammad Yunus viết trong một bài đăng trên trang X. “Đây là khoảnh khắc đau thương sâu sắc cho cả nước. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục và đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm cả các bệnh viện, ứng phó với tình hình với ưu tiên cao nhất.“


Source:Catholic News Agency