1. Thông báo quan trọng của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ về việc giả danh linh mục lừa đảo người Công Giáo
Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ra một thông báo quan trọng sau đây về việc giả danh linh mục lừa đảo người Công Giáo.
St. Petersburg, Ngày 4-8-2025
Thánh Gioan Vianney – Bổn mạng các Cha Xứ
Kính gởi quý Đức Cha, quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa,
Thời gian gần đây, có một số video trên YouTube về việc các linh mục bán thuốc, điều này đã gây ra một số ngộ nhận và đánh lừa nhiều người nhẹ dạ. Văn phòng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã nhận được một số phản ánh từ các linh mục, tu sĩ và giáo dân về những video lừa đảo này. Vì lý do đó, bản thông báo này nhằm xác minh: Không có linh mục Việt Nam nào tại Hoa Kỳ bán thuốc, cụ thể như sau:
Trường hợp tên lừa đảo: “Cha Tuấn”, “Cha Nhân”
1. Tên này tự xưng là “Cha Tuấn”, sử dụng các số điện thoại sau: 929-841-3996, 838-699-0020.
Email của người này: giusetaquangtuan1958@gmail.com. Hắn tự nhận là linh mục đang ở Nhà thờ Saint Patrick tại New York, và có “cha Nhân” cùng làm việc, trồng thuốc tại Florida.
2. Kẻ lừa đảo này không hiểu biết về địa lý tại Hoa Kỳ, tiếng Anh rất hạn chế và cũng không nắm được những điều căn bản của Giáo hội (như phân biệt giữa giáo xứ, nhà thờ, giáo hội...).
3. Hắn xin Facetime (nhưng che mặt) và yêu cầu người bị lừa chụp hình chi phiếu cá nhân, ghi tên người nhận là: UNIMONO GROUP LLC.
Ngoài ra, cũng có những kẻ lừa đảo mạo danh Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Cha Nguyễn Khắc Hy, Đức Cha Thomas Thành, Cha Phạm Tĩnh, Cha Hồng Quang… Xin anh chị em hết sức cẩn trọng và đừng nhẹ dạ cả tin trước những trò lừa đảo này.
Đối với những ai đang hoặc có ý định lợi dụng danh nghĩa các linh mục để lừa đảo, gây quỹ, chiêu sinh lập dòng… xin hãy chấm dứt ngay lập tức và xóa bỏ mọi thông tin lừa đảo trên Facebook và YouTube. Nếu tiếp tục, quý vị sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng với pháp luật về các hành vi lừa đảo này.
Lm Gioan Nguyễn Vũ Việt
Tổng Thư Ký
2. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ 'nỗi buồn sâu sắc' trước cái chết của những người di cư trong vụ đắm tàu ngoài khơi Yemen
Trong một cử chỉ mới bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của làn sóng di cư bất hợp pháp, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc” trước vụ chìm tàu ngoài khơi Yemen, khiến ít nhất 76 người di cư thiệt mạng trên đường đến Ả Rập Xê Út. Hầu hết hành khách đều là công dân Ethiopia.
Trong một bức điện tín có chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Giáo Hoàng đã phó thác “nhiều người di cư đã mất mạng sống cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng”.
Trong thông điệp gửi tới sứ thần tòa thánh tại Yemen, là Đức Tổng Giám Mục Christophe Zakhia El-Kassis, Đức Giáo Hoàng cũng cầu xin “sức mạnh, sự an ủi và hy vọng thiêng liêng cho những người sống sót, nhân viên cấp cứu và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.
Thảm kịch xảy ra trên tuyến đường nguy hiểm qua Vịnh Aden, còn được gọi là “tuyến đường tử thần”. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, gọi tắt là IOM, tuyến đường này là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, được những kẻ buôn người sử dụng để vận chuyển người di cư đến các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, để tìm kiếm cơ hội việc làm.
Bất chấp điều kiện khắc nghiệt và xung đột vũ trang đã tàn phá Yemen - quốc gia nghèo nhất Bán đảo Ả Rập - trong hơn một thập niên, hàng ngàn người, đặc biệt là từ Ethiopia và Somalia, vẫn tiếp tục liều mạng sống của mình trên tuyến đường này. IOM ước tính có 157 người trên chiếc thuyền bị chìm hôm 3 tháng 8, trong đó 76 người được tìm thấy đã chết, 32 người sống sót và hàng chục người vẫn mất tích.
Chỉ riêng trong năm 2024, IOM đã ghi nhận ít nhất 558 trường hợp tử vong trên tuyến đường giữa Djibouti ở Đông Phi và Yemen. Tuy nhiên, nhiều thảm kịch không được báo cáo do thiếu kiểm soát và giám sát tại các khu vực xung đột. Ngoài các vụ đắm tàu, người di cư còn phải đối mặt với nạn bóc lột, bạo lực tình dục, lao động cưỡng bức và tra tấn, thường do các mạng lưới tội phạm gây ra.
Source:Catholic News Agency
3. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho người hành hương Ai Cập trong Năm Thánh Giới trẻ đã qua đời tại Rôma
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cầu nguyện chân thành cho Pascale Rafic, một người hành hương đến từ Ai Cập trong Tuần lễ Giới trẻ, người đã qua đời tại Rôma.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Giáo Hoàng đã gặp riêng nhóm người hành hương đi cùng Rafic tại Vatican vào sáng thứ Bảy để an ủi tinh thần những người trẻ tuổi đang bàng hoàng trước sự kiện bi thảm này.
“Đột nhiên, chúng ta được nhắc nhở một cách mạnh mẽ rằng cuộc sống của chúng ta thật mong manh, chúng ta không thể kiểm soát cuộc sống của mình, và như chính Chúa Giêsu đã nói, chúng ta cũng không biết ngày hay giờ nào vì lý do nào đó mà cuộc sống trần thế của chúng ta sẽ kết thúc”, Đức Lêô nói với những người trẻ đến từ Ai Cập.
“Và theo một cách nào đó, khi chúng ta cử hành Năm Thánh Hy Vọng này, chúng ta được nhắc nhở một cách rất mạnh mẽ rằng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô cần phải là một phần trong con người chúng ta, trong cách chúng ta sống, trong cách chúng ta trân trọng và tôn trọng lẫn nhau, và đặc biệt là trong cách chúng ta tiếp tục tiến về phía trước bất chấp những trải nghiệm đau thương như vậy.”
Hãng tin tôn giáo Agensir của Ý đưa tin vào ngày 2 tháng 8 rằng người phụ nữ trẻ này đã chết vì ngừng tim.
Trước cuộc gặp với nhóm hành hương, Đức Giáo Hoàng Lêô đã liên lạc với nhà lãnh đạo tôn giáo Melkite Hy Lạp là Giám mục Jean-Marie Chami thuộc Tòa Thượng phụ Antiôkia để bày tỏ sự gần gũi về mặt tinh thần với gia đình Rafic và cộng đồng của cô.
Tuyên bố của Vatican có đoạn: “Đức Thánh Cha xin gửi lời cầu nguyện chân thành và cầu xin Chúa an ủi các thành viên trong gia đình, bạn bè của Pascale và tất cả những người đau buồn vì mất mát của bà”.
Phát biểu với những người hành hương đi cùng Rafic, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng mặc dù khóc trước nỗi đau của một người qua đời là điều tự nhiên và nhân văn, nhưng với tư cách là người Công Giáo, chúng ta có hy vọng vào sự Phục sinh.
“Hy vọng của chúng ta nằm ở Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh,” ngài nói. “Và Người kêu gọi tất cả chúng ta hãy canh tân đức tin, kêu gọi tất cả chúng ta hãy trở thành bạn bè, anh chị em với nhau, để hỗ trợ lẫn nhau, và Người nói rằng các bạn cũng phải là những chứng nhân cho sứ điệp Phúc Âm đó. Và đối với tất cả các bạn, sứ điệp này đã chạm đến cuộc sống của các bạn một cách rất riêng tư và trực tiếp ngày hôm nay. “
Đức Giám Mục Stefano Russo của Velletri-Segni thay mặt cộng đồng giáo phận đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình Rafic, những người đã đón tiếp Rafic tại thị trấn Artena trong chuyến hành hương mừng năm thánh của cô.
“Là một vị khách trong giáo phận chúng tôi, cùng với nhóm của cô, trên đường đến Rôma, Pascale đã rời chúng tôi trong niềm hy vọng Kitô giáo, được ôm ấp bởi lòng thương xót của Chúa Cha,” ngài nói. “Chúng tôi tin chắc điều này, vì đã đồng hành cùng cô trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình trần thế.”
“Chúng tôi cầu nguyện cho Pascale, gia đình và bạn bè của cô ấy,” ngài nói.
Source:Catholic News Agency
4. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ngày tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2027 tại Nam Hàn
Hôm Chúa Nhật, 03 Tháng Tám, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV hôm Chúa Nhật đã công bố ngày tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới tiếp theo, sẽ được tổ chức tại Hán Thành, Nam Hàn, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027.
“Sau năm thánh này, ‘cuộc hành hương hy vọng’ của những người trẻ sẽ tiếp tục và đưa chúng ta đến Á Châu”, Đức Giáo Hoàng phát biểu trong một thông điệp trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại Đại học Tor Vergata, cách Rôma 10 dặm về phía đông, nơi ngài vừa cử hành Thánh lễ cho 1 triệu người tham dự đến từ 146 quốc gia.
“Cha nhắc lại lời mời mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra tại Lisbon hai năm trước”, ngài nói thêm, ám chỉ đến Ngày Giới trẻ Thế giới tại Bồ Đào Nha vào năm 2023.
Ngài nói rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong hành trình đức tin của các thế hệ trẻ. Chủ đề sẽ là: “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.
Đức Lêô XIV kết thúc Kinh Truyền Tin bằng một lời kêu gọi truyền giáo mạnh mẽ: “Các con, những người hành hương trẻ tuổi của hy vọng, sẽ là chứng nhân của điều này cho đến tận cùng trái đất! Cha mong được gặp các con tại Hán Thành: Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau mơ ước và cùng nhau hy vọng.”
Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2027 sẽ là ngày đầu tiên được tổ chức tại Nam Hàn và là ngày thứ hai ở Á Châu, sau cuộc tụ họp lịch sử của giới trẻ tại Manila, Phi Luật Tân vào năm 1995.
Đức Giáo Hoàng định nghĩa Năm Thánh Giới trẻ, được tổ chức tại Rôma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, là “một sự tuôn đổ ân sủng cho Giáo hội và cho toàn thế giới!” Ngài cũng cảm ơn 1 triệu người hành hương đã tham dự vì chứng tá và sự nhiệt tình của họ.
Bằng tiếng Anh, Đức Giáo Hoàng nhắc đến những thanh thiếu niên và người trẻ tuổi đang phải chịu đau khổ ở “mọi vùng đất đẫm máu vì chiến tranh” và đặc biệt nhắc đến những người trẻ tuổi ở Gaza và Ukraine, những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi bạo lực và sự bất ổn của chiến tranh.
Đức Lêô XIV cũng phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, nói với những người có mặt rằng họ là “dấu hiệu cho thấy một thế giới khác là có thể”. Ngài kết luận bằng tiếng Ý với lời khẳng định rằng với Chúa Kitô, đức tin là có thể: “với tình yêu của Người, với sự tha thứ của Người, và với quyền năng của Chúa Thánh Thần của Người”.
Đức Giáo Hoàng không thể kìm nén cảm xúc tại buổi gặp gỡ lớn thứ hai và cũng là cuối cùng với những người trẻ tuổi trên khu đất rộng 237 mẫu Anh của Tor Vergata, nơi hơn 1 triệu thanh thiếu niên hành hương đã nghỉ qua đêm sau buổi cầu nguyện và chầu Thánh Thể do Đức Leo chủ trì vào ngày 2 tháng 8.
Một niềm vui lan tỏa khắp khu vực khi chứng kiến Đức Giáo Hoàng bước xuống từ trực thăng vào sáng ngày 3 tháng 8. Sau một đêm canh thức, được đánh dấu bằng khoảnh khắc tôn thờ Thánh Thể trong im lặng đầy cảm động, Đức Lêô XIV đã nói với những người trẻ rằng họ không được tạo ra cho một cuộc sống “bị coi là hiển nhiên và tĩnh tại, nhưng là một sự tồn tại liên tục được đổi mới thông qua việc hiến dâng bản thân trong tình yêu”.
Năm Thánh Giới Trẻ, một phần của Năm Thánh Hy Vọng kéo dài một năm của Giáo Hội Công Giáo vào năm 2025, đã đóng vai trò là cầu nối giữa Đức Giáo Hoàng người Mỹ và những người trẻ tuổi, những người mà ngài có thể củng cố mối quan hệ nhờ khả năng nói ba thứ tiếng.
Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Lêô đã mời gọi những người hành hương mở lòng mình với Thiên Chúa và cùng Người dấn thân “hướng tới cõi vĩnh hằng”.
Phần lớn bài giảng của Giáo hoàng được trình bày bằng tiếng Ý, với một số đoạn ngắn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Đức Giáo Hoàng tập trung vào khát vọng được thỏa mãn của con người và yêu cầu những người trẻ không thỏa mãn cơn khát trong lòng mình bằng “những thứ rẻ tiền”.
“Có một câu hỏi cháy bỏng trong lòng chúng ta, một nhu cầu về chân lý mà chúng ta không thể bỏ qua, khiến chúng ta tự hỏi: Hạnh phúc đích thực là gì? Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì? Điều gì có thể giải thoát chúng ta khỏi sự vô nghĩa, buồn chán và tầm thường?”, ngài nói.
Vì vậy, ngài mời gọi mọi người hãy biến khát vọng vươn lên thành “một chiếc ghế đẩu, như trẻ nhỏ nhón chân, để nhìn qua khung cửa sổ gặp gỡ Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ thấy mình trước mặt Ngài, Đấng đang chờ đợi chúng ta, nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn chúng ta.”
Trong Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến kinh nghiệm về giới hạn và tính hữu hạn của những điều xảy ra, nói rằng những chủ đề này không nên là điều cấm kỵ hoặc là những chủ đề “cần phải tránh”.
“Sự mong manh mà họ nói đến thực chất là một phần của sự kỳ diệu của tạo hóa”, ngài nhấn mạnh sau khi trích dẫn đoạn trích từ sách Giảng Viên.
“Hãy nghĩ đến hình ảnh cỏ: Một cánh đồng hoa chẳng phải rất đẹp sao? Dĩ nhiên, nó mỏng manh, được tạo thành từ những thân cây nhỏ bé, dễ bị tổn thương, dễ khô héo, dễ bị cong vênh và gãy đổ. Nhưng đồng thời, những bông hoa này lại ngay lập tức được thay thế bởi những bông hoa khác mọc lên sau chúng, được nuôi dưỡng và bón phân hào phóng bởi những bông hoa đầu tiên khi chúng tàn lụi trên mặt đất,” ngài nói.
Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cũng vậy, những người bạn thân mến, chúng ta được tạo ra theo cách này, chúng ta được tạo ra vì điều này.”
Khi suy ngẫm về các bài đọc trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng “mua sắm, tích trữ và tiêu dùng là chưa đủ”.
Và ngài nói thêm: “Chúng ta cần phải ngước mắt lên, nhìn lên trên, hướng tới ‘những điều ở trên cao’ (Cl 3:2), để nhận ra rằng mọi thứ trên thế gian chỉ có ý nghĩa khi chúng giúp kết hợp chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta trong đức ái, giúp chúng ta phát triển ‘lòng trắc ẩn, lòng nhân hậu, sự khiêm nhường, sự hiền lành và sự kiên nhẫn’ (Cl 3:12).”
Nhắc đến Thánh Gioan Phaolô II, người sáng lập Ngày Giới trẻ Thế giới, ngài tuyên bố: “Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta”.
Đức Lêô nói: “Chính ngài, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, 'là người khơi dậy trong anh chị em mong muốn làm điều gì đó vĩ đại trong cuộc sống của mình... để cam kết... cải thiện bản thân và xã hội, làm cho thế giới trở nên nhân văn hơn và huynh đệ hơn'“.
Source:Catholic News Agency