Khi Phi hành gia Lovell đọc Kinh Thánh từ không gian

Lovell - Ateleia

Một bức ảnh do NASA chụp ngày 17 tháng 4 năm 1970 cho thấy phi hành gia Jim Lovell, người được sống sót từ Phi thuyền Apollo 13 của Hoa Kỳ, đang đọc báo về chiến dịch giải cứu thành công của phi hành đoàn.

Mặc dù nổi tiếng nhất với câu nói "Houston, chúng ta đã gặp sự cố", Chỉ huy James (Jim) Lovell cũng đã rao giảng lời Chúa từ không gian vào năm 1968.

Chỉ huy tàu Apollo 13 James (Jim) Lovell qua đời ở tuổi 97 tại Lake Forest, Illinois, vào ngày 7 tháng 8. Lovell được biết đến nhiều nhất với những nỗ lực anh hùng, dẫn dắt phi hành đoàn trở về trái đất an toàn sau vụ nổ bình oxy trong không gian.

Ngay cả trước sứ mệnh của Phi thuyền Apollo 13, Đại úy James A. Lovell, Jr., Hải quân Hoa Kỳ (Hưu trí) đã có một sự nghiệp phi hành gia đầy ấn tượng. Ông tham gia các sứ mệnh Gemini 7 và 12 vào giữa những năm 1960, và vào năm 1968, ông là phi công mô-đun chỉ huy trong chuyến Apollo 8. Sứ mệnh này rời Trái Đất vào ngày 21 tháng 12 và là sứ mệnh đầu tiên bay quanh Mặt Trăng và trở về an toàn. Trên thực tế, phi hành đoàn đã bay vòng quanh Mặt Trăng 10 lần.

Vào ngày 24 tháng 12, đã có một buổi phát thanh đặc biệt – khoảng một tỷ người đã lắng nghe. Vào đêm Giáng sinh, các phi hành gia lần lượt đọc Sáng Thế Ký trong vòng thứ chín của họ quay quanh Mặt Trăng.

Những lời trong Kinh Thánh mà Lovell đọc dường như đặc biệt liên quan khi nhìn lại cuộc đời của một phi hành gia giờ đã hoàn toàn rời xa trần gian:

Và Thiên Chúa gọi ánh sáng là Ngày, và bóng tối là Đêm. Buổi chiều và buổi sáng là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phán: "Phải có một khoảng không ở giữa nước, để phân rẽ nước với nước." Và Thiên Chúa đã tạo ra bầu trời, phân chia nước dưới bầu trời với nước trên bầu trời: và việc ấy được thực hiện như vậy.

Và Thiên Chúa gọi bầu trời là Thiên Đàng. Buổi chiều và buổi sáng là ngày thứ hai.

Bên cạnh lời tuyên bố Kinh Thánh công khai này, Lovell không thường xuyên nói về đức tin của mình, nhưng ông là một người Công Giáo từ tấm bé. Tuy nhiên, những chuyến thám hiểm vào không gian chắc chắn đã khơi nguồn cảm hứng cho những suy tư về trời đất.

Thật vậy, vào ngày 15 tháng 4 năm 1970, khi cả thế giới đang chờ đợi xem sứ mệnh Apollo 13 có trở về nhà sau một sự cố thảm khốc như vậy hay không, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ghi nhận những nỗ lực to lớn của những người trong các sứ mệnh du hành vũ trụ, khi nói rằng:

“việc khám phá những chiều sâu vô tận của vũ trụ… có thể và phải là cuộc chinh phục một chân trời rộng lớn hơn, thuận lợi hơn cho những chuyến bay của tinh thần, vốn, trong một thử thách như vậy, khám phá ra chính mình vừa thấp hèn vừa cao cả, và do đó càng được thúc đẩy thực hiện bước nhảy vọt siêu hình từ cõi thử nghiệm đến cõi hiện diện siêu việt hơn nữa – nhưng luôn bí ẩn – của Chúa.”

Lovell chắc chắn nổi tiếng nhất với những lời ông đã truyền đạt cho NASA trong sứ mệnh Apollo 13, “Houston, chúng ta đã gặp sự cố.”

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nữa là ông đã nói về vị trí của nhân loại trong vũ trụ, tuyên bố rằng “Trái Đất từ đây là một ốc đảo hùng vĩ giữa không gian bao la.” Khi nói về Mặt Trăng, ông nói: "Chúng ta đã học được rất nhiều về Mặt Trăng, nhưng điều chúng ta thực sự học được là về Trái Đất - vẻ đẹp và sự mong manh của nó."

Đại úy Lovell sẽ được an táng tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ và để lại một trong những đồng đội trong phi hành đoàn Apollo 13 cùng bốn người con và rất nhiều cháu, chắt của ông.