James David Vance là một hiện tượng rất lạ trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Ông ta thăng tiến rất nhanh mặc dù không có kinh nghiệm chính trị bao nhiêu. Từ một hạ sĩ Thủy Quân Lục Chiến, Vance được thăng tiến lên phó tổng thống Mỹ là một điều đáng kinh ngạc với nhiều người.
James David Vance tên khai sinh là James Donald Bowman, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1984 là một chính trị gia, tác giả, luật sư và cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến người Mỹ, hiện là Phó Tổng thống thứ 50 của Hoa Kỳ. Là thành viên Đảng Cộng hòa, ông đại diện cho Ohio tại Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 2023 đến năm 2025, chỉ mới 2 năm trước khi được tiến cử làm phó tổng thống Mỹ.
Cha mẹ ông là Beverly Carol Aikins nhũ danh Vance và Donald Ray Bowman; họ ly hôn khi ông mới biết đi.
Sau khi ông được người chồng thứ ba của mẹ, Bob Hamel, nhận nuôi, mẹ ông đã đổi tên ông thành James David Hamel để bỏ tên và họ của cha ruột và giữ lại tên của một người chú, David. Họ của ông đổi thành họ của bà sau khi bà ngoại trở thành người chăm sóc ông.
Trong cuốn hồi ký Hillbilly Elegy, Vance đã viết rằng tuổi thơ của ông gắn liền với nghèo đói và bạo hành, và mẹ ông đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy. Ông và chị gái Lindsay chủ yếu được bà ngoại nuôi dưỡng.
Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Middletown năm 2003, Vance nhập ngũ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, làm phóng viên quân sự cho Lữ Đoàn Thủy quân Lục chiến số 2. Trong bốn năm phục vụ, ông được điều động đến chiến trường Iraq năm 2005 trong sáu tháng, với vai trò không chiến đấu, chỉ chuyên viết bài và chụp ảnh. Từ binh nhì, trước khi giải ngũ, ông leo lên được cấp bậc hạ sĩ, là chức vụ cao nhất trong quân ngũ của ông, và được trao tặng Huân chương Hạnh kiểm Tốt của Thủy quân Lục chiến và Huân chương Thành tích của Hải quân và Thủy quân Lục chiến.
Năm 2007, Vance rời quân ngũ và sử dụng Đạo luật trợ cấp GI để theo học tại Đại học tiểu bang Ohio. Ông tốt nghiệp năm 2009 chuyên ngành khoa học chính trị và triết học. Năm 2010, Vance vào Trường Luật Yale, nơi ông giành được một vị trí danh giá trên Tạp chí Luật Yale. Trong năm đầu tiên, Giáo sư Amy Chua đã thuyết phục Vance bắt đầu viết hồi ký Hillbilly Elegy.
Vance viết trong hồi ký Hillbilly Elegy rằng ông được nuôi dưỡng trong một gia đình có thu nhập thấp bởi người mẹ đơn thân và bà ngoại. Về cơ bản, ông nhận mình là người vô thần không theo một tôn giáo nào trong khi gia đình có khuynh hướng Tin Lành, mặc dù không thực hành đạo.
Năm 2013, Vance gặp Usha Chilukuri khi cả hai đều là sinh viên tại Trường Luật Yale. Ngày 14 tháng 6 năm 2014, họ kết hôn tại Kentucky trong một lễ cưới liên tôn; cô theo đạo Hindu và gia đình ông theo Tin Lành.
Đám cưới có phần đọc Kinh Thánh do “người bạn thân nhất” của Vance, Jamil Jivani, thực hiện, và cô dâu chú rể được một thầy Hindu ban phước lành. Usha làm thư ký cho Brett Kavanaugh, lúc đó là thẩm phán tòa phúc thẩm ở Washington, trong một năm, sau đó làm thư ký cho Chánh án John Roberts trong một năm.
JD và Usha Vance có ba người con. Họ sở hữu hơn 100 mẫu Anh đất ở Kentucky.
Trong hồi ký Hillbilly Elegy, Vance cho biết cho đến tháng 9 năm 2016, ông “không phải là một người tham gia tích cực” vào bất kỳ giáo phái Kitô giáo cụ thể nào, nhưng đã “suy nghĩ rất nghiêm chỉnh về việc cải đạo sang Công Giáo”. Vào tháng 8 năm 2019, Vance đã được rửa tội và chịu phép thêm sức trong Giáo Hội Công Giáo tại một buổi lễ ở Tu viện St. Gertrude ở Cincinnati, Ohio. Ông đã chọn thánh Augustinô thành Hippo làm vị thánh bổn mạng của mình. Vance nói rằng ông đã cải đạo vì ông “ theo thời gian đã bị thuyết phục rằng Công Giáo là chân lý và thánh Augustinô đã cho tôi một cách để hiểu đức tin Kitô theo một cách trí tuệ mạnh mẽ”, mô tả thêm về sự phù hợp của thần học Công Giáo với quan điểm chính trị của ông.
Tuy nhiên, Vance bị Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ trích vì ủng hộ việc trục xuất hàng loạt người di cư và vì đã xuyên tạc khái niệm truyền thống ordo amoris trong thần học Công Giáo cho phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
Vance được coi là chính trị gia theo chủ thuyết bất bình có nguy cơ biến đồng minh thành kẻ thù khi gieo vào lòng người Mỹ cảm giác bất mãn qua những tuyên bố thổi phồng một cách quá đáng rằng Hoa Kỳ đã bị lợi dụng, bị Âu Châu bóc lột. Các quan sát viên cho rằng Nga và Trung Quốc cảm thấy rất vui và được khích lệ bởi sự chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh Âu Châu. Trung Tướng Ben Hodges, nguyên Tư Lệnh Các lực lượng Hoa Kỳ ở Âu Châu, cảnh cáo rằng chỉ một mình nước Mỹ không có đồng minh nào sẽ rất khó đương đầu nổi với liên minh gắn bó Mạc Tư Khoa - Bắc Kinh.
Nate Vance, anh họ của JD và là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã tình nguyện chiến đấu cho Ukraine vào năm 2022 sau cuộc xâm lược của Nga. Ông phục vụ trong đơn vị “Da Vinci Wolves”, chiến đấu trong các trận đánh lớn như Kupiansk và Bakhmut. Năm 2025, Nate chỉ trích lập trường cực đoan của JD về Ukraine, cáo buộc ông và Tổng thống Trump hỗ trợ Nga. Nate bày tỏ sự thất vọng vì JD, mặc dù có mối quan hệ gia đình, đã không tham khảo ý kiến của ông về cuộc chiến.
Source:Wiki