Cộng đồng Công Giáo nhỏ bé ở Phần Lan ngày càng phát triển theo thời gian và mối quan hệ với các anh chị em Chính thống giáo và Lutheran rất đáng chú ý.
Hãy tưởng tượng một đất nước rộng bằng nước Ý nhưng chỉ có tám giáo xứ và 29 linh mục, nhiều người phải sống cách nhà thờ Công Giáo gần nhất 299 km. Đây chính là cuộc sống thường nhật của Đức Giám Mục Raimo Goyarrola của Helsinki, Phần Lan.
Đất nước Bắc Âu này, với vùng nông thôn hùng vĩ và truyền thống Luther, chỉ có một số ít người Công Giáo, chiếm 0,2% trong tổng số 5,5 triệu dân. Phần Lan thiếu cấu trúc Công Giáo như ở các quốc gia khác. Do đó, Giáo phận Helsinki bao phủ toàn bộ đất nước, khoảng 131.000 dặm vuông.
“Mỗi cuối tuần, chúng tôi phải vượt hàng ngàn dặm đường để mang thức ăn thiêng liêng đến cho các tín hữu”, vị giám mục trẻ, người đã truyền giáo ở đất nước này 20 năm, chia sẻ. “Có nhiều gia đình xin dựng nhà tạm trong làng, nhưng lại không có nhà thờ”, ngài than thở. Nghịch lý thay, mặc dù Phần Lan là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới (xếp thứ 13 về Chỉ số Phát triển Con người), nhưng Giáo Hội Công Giáo ở đây lại thuộc nhóm nghèo nhất Âu Châu.
“Không giống như các giáo hội khác trong nước, chúng tôi không nhận được hỗ trợ của nhà nước và do đó rất nghèo”, vị giám mục khẳng định, Đức Cha thậm chí còn không thể trang trải những nhu cầu cơ bản nhất của giáo phận, chẳng hạn như trả lương cho các nhân viên mục vụ, tổ chức các khóa học giáo lý và các chương trình bác ái. Không có tiền, không thể xây dựng một nhà nguyện, một trường Công Giáo, hay một trung tâm mục vụ cho trẻ em mà vị giám mục hằng mơ ước. Nhưng với hơn 500 tín hữu Công Giáo mới mỗi năm, vị Giám Mục có thể tự hào về đàn chiên của mình.
Số lượng người Công Giáo đã tăng đều đặn trong hai thập niên qua tại “đất nước ngàn hồ”, với nhu cầu rửa tội ngày càng tăng, cả người lớn lẫn thanh thiếu niên và trẻ em. Một số người mới cải đạo này vốn theo Tin lành Luther nhưng đã dần từ bỏ mọi thực hành đức tin, rơi vào khoảng trống tâm linh, và xin được gia nhập Giáo Hội Công Giáo sau khi bị thu hút bởi tính xác thực của Giáo Hội.
“Ở Phần Lan, một người Công Giáo thường thấy mình là người duy nhất ở trường học hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, người Công Giáo không hề che giấu và không ngại cho những người xung quanh biết họ là người Công Giáo, hoặc nói chuyện với họ về Chúa Kitô. Họ nói một cách tự nhiên về Bí tích Thánh Thể và về Chúa Giêsu. Họ là những nhà truyền giáo và tông đồ ở mọi nơi họ đến và là tấm gương cho phần còn lại của thế giới”, Đức Cha Goyarrola nói.
Để củng cố đức tin của những tín hữu này, trong nhiều năm, vị giám mục đã tổ chức các trại thanh thiếu niên ở Lapland: “Việc mang theo những chiếc ba lô nặng 66 pound và cùng nhau đi bộ trong mưa hoặc tuyết ở vùng nông thôn ngoạn mục sẽ tạo nên tình bạn sâu sắc, sự cải đạo và một đức tin vững chắc hơn”, vị giám mục, người mà thiên nhiên mang đến bối cảnh hoàn hảo để gặp gỡ Chúa, cho biết.
Một nửa là người Phần Lan, một nửa là người nhập cư
Trẻ em đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau có thể tìm thấy trong các trại này. Nếu một nửa số người Công Giáo mới trong nước là người Phần Lan, thì nửa còn lại là người di cư hoặc tị nạn. Những người đến từ những nơi có truyền thống Công Giáo mạnh mẽ, như Phi Luật Tân hoặc Mỹ Latinh, trong những năm gần đây đã được gia nhập bởi các Kitô hữu đến từ các vùng chiến sự như Sudan, Miến Điện và Ukraine.
Phần Lan, quốc gia bị Nga xâm lược trong Chiến tranh Mùa đông năm 1939, đã mở cửa đón người tị nạn sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022. Người tị nạn đã cung cấp một lực lượng lao động rất cần thiết, và hơn 7.000 người Công Giáo Đông phương đã nhập cư vào Phần Lan. Mặc dù đúng là sự xâm lược của Nga có thể làm suy yếu đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo, nhưng truyền thống đại kết lâu đời của Phần Lan, hiện vẫn duy trì được sự hợp tác tuyệt vời giữa các tín hữu.
Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo Phần Lan bao gồm 120 quốc tịch khác nhau và cử hành nhiều nghi lễ khác nhau. Để bù đắp cho sự thiếu hụt nhà thờ Công Giáo, các tín hữu Luther và Chính thống giáo cho anh chị em mượn nhà thờ của họ vào mỗi Chúa nhật. “Mỗi tháng, chúng tôi cử hành Thánh lễ tại 20 nhà thờ Luther và năm nhà thờ Chính thống giáo”, vị giám mục nói với lòng biết ơn, nêu bật một ví dụ tuyệt vời về tinh thần đại kết cụ thể và sống động, trong khi giáo phận đang chờ nhận được nguồn kinh phí cần thiết để xây dựng thêm nhiều nơi thờ phượng, là điều mà giáo phận cần để chào đón số lượng tín hữu ngày càng tăng.
Source:ACN