1. Tại sao tên Robin Westman xả súng trong thánh lễ?

Như chúng tôi đã đưa tin, tên Robin Westman đã xả súng trong thánh lễ đầu tiên khai giảng năm học mới tại nhà thờ Truyền Tin ở Minneapolis, vào hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tám, giết chết 2 trẻ em và làm bị thương 17 người trong đó có 14 trẻ em và 3 người lớn. Theo các binh sĩ những người bị thương không có nguy cơ tử vong, nhưng một số người sẽ phải mang thương tật suốt đời.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara đã cập nhật các tin tức như sau:

Ông nhận định rằng kẻ xả súng hàng loạt Robin Westman bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ giới tính đang ngày càng gieo rắc những nọc độc nguy hiểm trong đầu óc con người. “Hắn ta oán ghét Chúa đã sinh hắn ta là một người nam thay vì một người nữ. Hắn đã chuyển giới nhưng không hài lòng,” ông nói.

Để chứng minh cho luận điểm của mình, Ông cho biết Robin Westman đã thú nhận rằng hắn “mệt mỏi vì là người chuyển giới” và ước mình “chưa bao giờ bị tẩy não” trong một bản tuyên ngôn được đăng tải trực tuyến trước khi hắn thảm sát các trẻ em tại nhà thờ Công Giáo Annunciation hay Truyền Tin ở Minneapolis.

Trong một cuốn nhật ký viết tay ngòng ngoèo mà hắn chia sẻ trên YouTube trước vụ thảm sát — phần lớn được bằng các ký tự chữ Kirin Nga và các từ tiếng Anh — Westman than thở về mái tóc dài và quyết định chuyển giới của mình.

Hắn viết rằng “Tôi phải giữ mái tóc dài vì đó gần như là mảnh ghép cuối cùng của việc tôi là người chuyển giới. Tôi mệt mỏi vì là người chuyển giới, tôi ước mình chưa bao giờ bị tẩy não”.

“Tôi không thể cắt tóc bây giờ vì đó sẽ là một thất bại đáng xấu hổ, và nó có thể là một sự thay đổi đáng lo ngại về tính cách khiến tôi có thể bị khinh miệt. Mái tóc luôn cản trở tôi. Có lẽ tôi sẽ cắt tóc vào ngày xảy ra vụ tấn công.”

Westman, 23 tuổi, sau đó viết rằng anh ta hối hận vì mình là người chuyển giới; và lẽ ra chỉ nên dừng lại ở ước mơ mình là con gái.

Anh ta viết: “Tôi hối hận vì mình là người chuyển giới. Tôi đã ao ước mình là con gái. Tôi nhận ra rằng tôi không thể có được thân hình đó với kỹ thuật mà chúng ta có ngày nay. Tôi cũng không đủ khả năng chi trả cho điều đó”.

Cảnh sát trưởng O'Hara nhấn mạnh rằng: “Kẻ nổ súng mất trí cũng bày tỏ cảm giác tự ghê tởm bản thân.”

“Tôi thích cảm giác gợi cảm và dễ thương nhưng khuôn mặt tôi không bao giờ phù hợp với cảm xúc của tôi. Tôi ghét khuôn mặt của mình… có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại thích furries [những con vật giả nhân anthropomorphic] đến vậy. Bạn có thể tự tạo cho mình một cơ thể và khuôn mặt mới. Tôi muốn trở thành chiếc mặt nạ đen trên cơ thể của Beyonce, haha!”

Westman đã nổ súng vào Nhà thờ Công Giáo Annunciation và Trường học vào sáng thứ Tư trong khi các học sinh đang cầu nguyện tại Thánh lễ, giết chết hai trẻ em và làm bị thương 17 người khác trước khi tự sát.

Nòng súng của hắn có dòng chữ “giết tên Donald Trump” được viết nguệch ngoạc trên đó.

Nó cũng có dòng chữ “Tôi là Woker, Baby, Sao lại kỳ quặc thế?”

Theo hồ sơ tòa án, Westman đã nộp đơn xin đổi tên khai sinh từ Robert thành Robin tại Quận Dakota, Minnesota, khi anh ta 17 tuổi. Việc đổi tên đó đã được chấp thuận vào tháng 1 năm 2020.

Tòa phê trong đơn xin rằng Westman “tự nhận mình là nữ và muốn tên của mình phản ảnh điều đó.”

Nhưng, năm năm sau, hắn dường như đã chán ghét danh tính mới của mình, viết nguệch ngoạc lên một trang khác của cuốn sổ tay: “Tôi không muốn lúc nào cũng ăn mặc nữ tính nhưng tôi đoán đôi khi tôi thực sự thích điều đó. Tôi biết mình không phải là phụ nữ nhưng tôi chắc chắn không cảm thấy mình giống một người đàn ông.”

Cảnh sát trưởng O'Hara nhận xét rằng những dòng chữ rùng rợn của Westman tiết lộ những tưởng tượng bạo lực của hắn về việc giết trẻ em, bao gồm cả việc muốn trở thành “con quái vật kinh khủng đáng sợ đứng trên những đứa trẻ yếu đuối đó.” Hắn cũng ca ngợi vụ thảm sát Sandy Hook, trong đó 20 học sinh đã thiệt mạng.

Các video của Westman, được đăng tải vài giờ trước vụ xả súng, cũng cho thấy những cụm từ “giết tên Donald Trump” và “vì trẻ em” được viết nguệch ngoạc trên các nòng súng.

Sổ tay của hắn cũng cho thấy hắn đã nhắm mục tiêu cụ thể vào Nhà thờ và Trường Công Giáo Annunciation, nơi hắn tốt nghiệp tiểu học vào năm 2017.

Mẹ hắn, Mary Grace Westman, đã làm thư ký tại trường trong năm năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2021.

O'Hara cho biết: Westman bắt đầu bắn xuyên qua cửa sổ kính màu của nhà thờ bằng súng trường, súng ngắn và súng lục vào khoảng 8:30 sáng trong khi học sinh và phụ huynh đang cầu nguyện. Nhà chức trách xác nhận hắn đã mua vũ khí hợp pháp. Hai học sinh đã thiệt mạng “ngay tại chỗ” trên ghế dài, trong khi 17 người khác bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

Ông kết luận rằng người ta nên học cách hài lòng với bản sắc thực sự của mình, hơn là bỏ ra một số tiền lớn để thay đổi rồi sau đó phát hiện ra mình đã sai lầm và trút hết uất ức lên người khác và xã hội.


Source:National Catholic Register

2. Kẻ xả súng tại Nhà thờ Công Giáo Minneapolis đã chế nhạo Chúa Kitô trong video trước khi tấn công

Người đàn ông giết hai trẻ em và làm bị thương 17 người khác trong vụ xả súng tại nhà thờ Công Giáo Minneapolis đã đăng một video trên YouTube trước vụ tấn công, trong đó cho thấy động cơ chống lại Kitô giáo trong vụ giết người và có mối quan hệ với những kẻ xả súng hàng loạt, thờ Satan, bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Robin Westman — tên khai sinh là “Robert” và được xác định là một phụ nữ chuyển giới — đã tự tử vào thứ Tư, ngày 27 tháng 8, sau khi bắn xuyên qua cửa sổ Nhà thờ Công Giáo Truyền tin trong một Thánh lễ vào ngày thường. Hầu hết những người tham dự là trẻ em đang theo học tại trường tiểu học giáo xứ bên cạnh nhà thờ.

Chế giễu Chúa Kitô và tán thành Satan giáo

Trong một video được đăng tải trước vụ tấn công, mà YouTube đã gỡ bỏ khỏi trang web của mình, kẻ xả súng đã đưa ra lời xin lỗi bằng văn bản gửi đến bạn bè và gia đình nhưng nói rõ rằng “đó là những người duy nhất tôi xin lỗi” và sau đó hạ thấp giá trị của những đứa trẻ mà hắn định bắn.

Westman viết rằng hắn ta đã “muốn điều này từ rất lâu rồi” và thừa nhận: “Tôi không khỏe. Tôi không ổn. Tôi là một người buồn bã, bị ám ảnh bởi những suy nghĩ không bao giờ biến mất. Tôi biết điều này là sai, nhưng dường như tôi không thể dừng lại được.”

Trong video, Westman phóng to hình ảnh Chúa Giêsu Kitô đội vương miện gai mà hắn ta gắn vào đầu một tấm bia tập bắn hình người. Bức ảnh Chúa Giêsu Kitô hiển thị dòng chữ “Người đến để trả món nợ Người không mắc, bởi vì chúng ta mắc một món nợ không thể trả” bên dưới hình ảnh.

Westman cười khi chĩa máy ảnh vào mục tiêu bắn, sau đó di chuyển máy ảnh để hiển thị những thông điệp và hình vẽ chống Kitô giáo trên súng và băng đạn đã nạp đạn của anh ta.

Một tin nhắn có nội dung: “Chúa của bạn đâu?” và một tin nhắn khác: “Chúa của bạn đâu rồi?” Tin nhắn thứ ba có nội dung: “Bạn có tin vào Chúa không?” trong khi một tin nhắn khác nêu rõ “mọi thứ bạn đại diện”.

Một thông điệp khác trên khẩu súng trường ghi rằng “tất cả hãy cầm lấy mà ăn”, chế giễu lời Chúa Giêsu đã nói trong Bữa Tiệc Ly và lời cầu nguyện Thánh Thể trong mỗi Thánh lễ.

Westman đã vẽ một ngôi sao năm cánh ngược trên một trong những băng đạn, một biểu tượng thường được dùng để cổ súy cho Satan giáo nhưng đôi khi cũng được sử dụng trong các nghi lễ huyền bí khác. Con số “666” cũng được viết trên băng đạn. Hắn ta cũng vẽ một cây thánh giá ngược trên nòng một khẩu súng trường, một biểu tượng truyền thống của Kitô giáo nhưng sau đó đã bị những người theo Satan giáo lợi dụng.

Westman đã viết tên của khoảng một chục kẻ giết người hàng loạt lên vũ khí của mình. Hầu hết tên được viết trên băng đạn, một số được viết trên súng trường.

Một kẻ giết người hàng loạt mà Westman nhắc đến nhiều lần trên tạp chí và súng trường là tên tân phát xít người Na Uy Anders Behring Breivik, kẻ đã giết 77 người và làm bị thương 319 người khác trong hai vụ tấn công gây thương vong hàng loạt.

Hắn ta cũng nhắc đến Brenton Harrison Tarrant, kẻ xả súng ở đền thờ Hồi giáo Christchurch, New Zealand, Natalie Rupnow ở trường Abundant Life Christian, Adam Lanza ở trường Sandy Hook và James Holmes ở câu lạc bộ đêm Aurora.

Một số thông điệp viết tay mang tính bài Do Thái, chẳng hạn như “6 triệu là chưa đủ”, ám chỉ số người Do Thái bị giết trong cuộc diệt chủng Holocaust. Một quả lựu đạn khói mà ông ta cho xem có dòng chữ “khí độc Do Thái”, một ám chỉ khác về Holocaust. Ngoài ra còn có một số thông điệp chống Israel.

Các tin nhắn khác nhắm vào nhiều nhóm sắc tộc và chủng tộc. Một tin nhắn sử dụng lời lẽ miệt thị người gốc Tây Ban Nha và một tin nhắn khác nói “Nuke India” (Tấn công hạt nhân Ấn Độ). Một tin nhắn khác viết “dọn dẹp kebab”, ám chỉ một meme miệt thị người Ả Rập và Hồi giáo. Một tin nhắn khác lại nhắc đến một meme chế giễu người da đen.

Một số tin nhắn còn có nội dung hạ thấp và đe dọa giết Tổng thống Trump.

Một thông điệp trên tạp chí có nội dung “dành cho trẻ em” và một thông điệp khác có nội dung Mashallah, tiếng Ả Rập có nghĩa là “Chúa đã muốn như vậy”. Những thông điệp khác đề cập đến nhiều meme khác nhau và hai trong số đó đề cập đến bộ phim “Joker”.

Trong video, Westman giơ tay biểu tượng “OK” một lần khi giơ vũ khí. Điều này dường như ám chỉ đến Rupnow, kẻ xả súng tại trường Abundant Life Christian, người đã đăng một bức ảnh tự chụp mình với biểu tượng tương tự trước khi tấn công.

Mặc dù việc sử dụng biểu tượng bàn tay “OK” thường vô hại, nhưng nó cũng được một số người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sử dụng như một dấu hiệu cho ý thức hệ của họ.

Theo một báo cáo chung của Wisconsin Watch và ProPublica, các nhà nghiên cứu theo dõi hoạt động trên mạng xã hội của Rupnow phát hiện ra rằng tay súng 15 tuổi này có liên quan mật thiết đến các mạng lưới trực tuyến ủng hộ chủ nghĩa tân Quốc xã, phân biệt chủng tộc và Satan. Các cộng đồng này cũng cổ súy bạo lực và một số còn ca ngợi các vụ xả súng hàng loạt.

Mặc dù Westman có nhắc đến Rupnow và sử dụng ngôn từ cổ súy cho cả chủ nghĩa Satan giáo và ý thức hệ tân Quốc xã, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Westman có liên hệ với những cộng đồng này.


Source:Catholic News Agency

3. Đức Tổng Giám Mục Hebda cho biết sau vụ xả súng ở trường Truyền tin: 'Trái tim tôi tan vỡ'

Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda, nhà lãnh đạo Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis, đã đưa ra tuyên bố sau vụ xả súng chết người xảy ra vào sáng thứ Tư tại Trường Công Giáo Truyền tin ở phía nam Minneapolis.

“Trái tim tôi tan vỡ khi nghĩ đến các em học sinh, giáo viên, giáo sĩ và giáo dân cùng nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến trong nhà thờ, nơi mà chúng ta đáng lẽ phải cảm thấy an toàn”, Đức Cha Hebda viết trong một tuyên bố vào chiều thứ Tư, vài giờ sau khi cảnh sát xác nhận hai trẻ em đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ xả súng.

Đức Cha Hebda bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, người đã gửi lời chia buồn tới Hebda sau vụ tấn công, và tất cả những người trên khắp thế giới đã cầu nguyện sau vụ xả súng xảy ra trong Thánh lễ tại trường Truyền Tin vào sáng sớm thứ Tư.

“Tôi cầu xin lời cầu nguyện liên tục của tất cả các linh mục và giáo dân trong tổng giáo phận này, cũng như lời cầu nguyện của tất cả những người nam nữ thiện chí,” Đức Cha Hebda nói tiếp, “để ơn chữa lành mà chỉ có Chúa mới có thể mang lại sẽ được tuôn đổ trên tất cả những người có mặt trong Thánh lễ sáng nay và đặc biệt là cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người hiện mới bắt đầu hiểu được chấn thương mà họ phải chịu đựng.”

Tổng giám mục Twin Cities cũng đã cam kết trao linh hồn của hai đứa trẻ đã mất mạng cho Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, và kêu gọi chấm dứt bạo lực súng đạn, mà ông mô tả là “quá phổ biến”.

Ngài lưu ý rằng vụ xả súng ở Trường Truyền tin xảy ra chỉ 24 giờ sau một vụ xả súng khác gần Trường Trung học Cristo Rey Jesuit khiến một người chết và sáu người bị thương vào thứ Ba.

“Cộng đồng chúng ta vô cùng phẫn nộ trước những hành động bạo lực khủng khiếp như vậy nhắm vào những người dễ bị tổn thương và vô tội,” Hebda viết. “Mặc dù chúng ta cần cam kết nỗ lực ngăn chặn những thảm kịch như vậy tái diễn, chúng ta cũng cần tự nhắc nhở mình rằng chúng ta có một Thiên Chúa của hòa bình và tình yêu thương, và chính tình yêu của Người là điều chúng ta cần nhất khi nỗ lực ôm ấp những người đang chịu tổn thương sâu sắc.”

Đức Cha Hebda cho biết rằng đội ngũ nhân viên tổng giáo phận hiện đang làm việc với giáo xứ và trường học để “bảo đảm họ có sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết vào thời điểm này và cả sau này”.

Chúng ta phải là những người đàn ông và phụ nữ của hy vọng “, Đức Tổng Giám Mục Hebda cũng phát biểu tại một cuộc họp báo vào chiều thứ Tư. Trong lúc ngài đang phát biểu, tiếng chuông nhà thờ vang lên ở phía sau.

“Tiếng chuông trong Giáo Hội Công Giáo luôn là lời kêu gọi cầu nguyện,” ngài nói tiếp, và nói thêm: “Và chúng ta phải nhận ra rằng chính qua lời cầu nguyện… chúng ta thực sự có thể tạo nên sự khác biệt. Đó phải là nguồn hy vọng của chúng ta.”

Giám đốc FBI Kash Patel đã thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội vào chiều thứ Tư rằng FBI đang điều tra vụ nổ súng “như một hành động khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhắm vào người Công Giáo”. Ông cũng xác nhận danh tính của kẻ nổ súng là Robin Westman, một người đàn ông chuyển giới, tên khai sinh là Robert Westman.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh treo cờ Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc, trên khắp cả nước và tại tất cả các đại sứ quán, phái đoàn, văn phòng lãnh sự và các cơ sở khác của Hoa Kỳ ở nước ngoài cho đến khi mặt trời lặn vào ngày 31 tháng 8 “như một dấu hiệu tôn trọng đối với các nạn nhân” của vụ xả súng chết người.


Source:Catholic News Agency

4. Cùng nhau cầu nguyện: Một lời kinh cầu nguyện sau vụ xả súng ở trường học

Hai trẻ em đã thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác bị thương trong vụ xả súng tại Thánh lễ khai giảng năm học mới tại Nhà thờ Công Giáo Truyền tin ở Minneapolis vào thứ Tư.

Trong những lúc bi kịch, Giáo Hội hướng đến lời cầu nguyện. Giáo Hội Công Giáo tin rằng lời cầu nguyện có thể tạo nên sự thay đổi thực sự — không chỉ trong tâm hồn người cầu nguyện mà còn trong thế giới. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo khẳng định: “Cầu nguyện và đời sống Kitô hữu không thể tách rời” (GLCG, 2745) và cầu nguyện là một “nhu cầu thiết yếu” (GLCG, 2743).

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã phát động chiến dịch cầu nguyện để “chữa lành cho những người bị thương, an ủi học sinh, nhân viên và gia đình, cũng như cầu xin sự bình an của Chúa Kitô ở cùng tất cả những người có mặt”.

Giáo hội cũng kêu gọi cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria và các thánh để xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Dưới đây là một kinh cầu nguyện được viết riêng để cầu nguyện sau vụ xả súng ở trường học.

Kinh cầu nguyện sau vụ xả súng ở trường học của USCCB

Lạy Đức Mẹ, Đấng Phù Hộ các Kitô Hữu, chúng con hướng về Mẹ, Đấng đã chứng kiến Con Mẹ hy sinh mạng sống vì chúng con, và đứng vững dưới chân thập giá, để cầu xin Mẹ an ủi, dẫn dắt, và vòng tay từ mẫu của Mẹ ôm ấp chúng con. Chúng con đứng trong thinh lặng, cầu nguyện bên Mẹ.

Thánh Giuse, đấng bảo vệ vĩ đại, xin cầu cho chúng con.

Tổng lãnh thiên thần Michael, xin hãy bảo vệ chúng con trong mọi trận chiến.

Thánh Louis và Zelie Martin, cha mẹ đã mất bốn đứa con, xin cầu nguyện cho chúng con.

Thánh Frances Xavier Cabrini, nhà truyền giáo tại Hoa Kỳ, xin cầu cho chúng con.

Thánh Emilia, mẹ của các thánh, cầu cho chúng con.

Thánh Monica, mẹ của thánh Augustinô, cầu cho chúng con.

Tôi tớ của Chúa Dorothy Day, người bảo vệ tất cả những người thiếu sự bảo vệ, xin cầu nguyện cho chúng con.

Thánh Perpetua và thánh Felicity, những người mẹ đã để lại con mình cho Chúa Kitô chết, xin cầu cho chúng con.

Thánh Junipero Serra, người yêu chuộng hòa bình, xin cầu cho chúng con.

Xin chân phước Lucien Botovasova, một người cha, một giáo viên và một vị tử đạo, cầu nguyện cho chúng con.

Thánh Rita thành Cascia, là mẹ, là đấng bảo trợ cho những điều không thể, xin cầu cho chúng con.

Thánh Elizabeth Ann Seton, người đã mất hai đứa con và là vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ, đồng thời là bổn mạng của các nhà giáo dục, xin cầu nguyện cho chúng con.

Thánh Jacinta và Phanxicô, những đứa con đáng yêu, cầu cho chúng con.

Chân phước Carlo Acutis và Chân phước Pier Girogio Frassati, những người sắp được phong thánh và là tấm gương truyền cảm hứng cho mọi người trẻ, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Mẹ Đồng Trinh, chúng con biết rằng với tư cách là một người mẹ, Mẹ không bao giờ rời mắt khỏi những đứa con của Mẹ tại Trường Truyền Tin, đặc biệt là trong những khoảnh khắc bối rối và sợ hãi tột độ; Mẹ đồng hành cùng các con bằng sự dịu dàng của Mẹ.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Cầu mong linh hồn người đã khuất được an nghỉ. Amen.


Source:Catholic News Agency