Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #359: An Alarming Trend”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #359: Một xu hướng đáng báo động”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Dạo này tôi ngày càng nghe nhiều người, kể cả một số linh mục, tin rằng họ được kêu gọi đến với sứ mệnh chăm sóc “những linh hồn bị mắc kẹt”. Ý tưởng ở đây là có những linh hồn sau khi chết vẫn còn mắc kẹt ở thế giới này. Họ không thể bước sang kiếp sau do một số ràng buộc. Vì vậy, họ cần được giúp đỡ.

Điều này hoàn toàn không đúng và rất nguy hiểm về mặt tâm linh. Giáo huấn của Giáo hội rất rõ ràng.

Sách giáo lý Công Giáo điều 1022 dạy rằng”

Mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng, cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời.

Đúng là các linh hồn nơi luyện ngục đã hiện ra với con người, nhờ sự quan phòng của Chúa, và xin họ cầu nguyện. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta, bao gồm cả việc dâng Thánh lễ cầu cho họ được an nghỉ. Nhưng những linh hồn này không bị “mắc kẹt”. Họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta để bước vào cuộc phán xét. Hơn nữa, hiếm khi một linh hồn cụ thể nào hiện ra với ai đó để xin cầu nguyện.

Những người tin rằng họ có sứ vụ chăm sóc những linh hồn “bị mắc kẹt” thường tuyên bố rằng họ đang tiếp xúc trực tiếp với những linh hồn này. Họ tương tác và giao tiếp với những linh hồn này. Họ tuyên bố sẽ giúp các linh hồn ấy buông bỏ và bước sang kiếp sau. Vì vậy, những người này tin rằng họ không chỉ có thể tương tác với những linh hồn này mà còn có một đặc ân đặc biệt để giúp họ siêu thoát.

Nhưng “sứ vụ” này thực sự khiến người ta gặp nguy hiểm về mặt tâm linh và họ có thể dễ phạm phải một số tội nghiêm trọng:

1. Kiêu ngạo về mặt tâm linh: Những người tham gia sứ vụ này tin rằng họ có một ân sủng tâm linh đặc biệt. Tuy nhiên, tội lỗi ưa thích của Satan chính là loại kiêu ngạo tâm linh này. Rất có thể hắn đang cám dỗ họ tin một cách sai lầm rằng họ có ân sủng này. Tương tự như vậy, chúng ta thấy RẤT thường xuyên người bị quỷ ám bị cám dỗ tin rằng họ có những ân sủng tâm linh đặc biệt. Satan thường xuyên cám dỗ người ta tin rằng họ có những ân sủng tâm linh đặc biệt hoặc những mặc khải thiêng liêng, nhưng thường, đó chỉ là một ảo tưởng mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.

2. Bất tuân. Giáo huấn và truyền thống của Giáo hội rất rõ ràng. Người chết nhận được sự phán xét chung cuộc khi chết. Người chết không cần chúng ta giúp đỡ để đối mặt với sự phán xét của họ. Sự phán xét đó diễn ra ngay lập tức. Đó là sự phán xét công bằng trực tiếp của Thiên Chúa.

3. Xây dựng mối quan hệ với quỷ dữ. Rất có thể những linh hồn mà những người này đang tương tác chính là quỷ dữ. Quỷ dữ là những bậc thầy ngụy trang thành những linh hồn “mắc kẹt”, thiên thần, hoặc những linh hồn tốt lành khác. Chúng che giấu danh tính thực sự của mình cho đến khi người đó thiết lập được mối liên kết chặt chẽ với chúng, và do đó, họ ngày càng bị dẫn dắt vào con đường đen tối.

Tất cả chúng ta nên siêng năng cầu nguyện và dâng lễ cầu cho người đã khuất. Những người đang ở luyện ngục sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều từ những lời cầu nguyện này. Nếu những linh hồn chúng ta cầu nguyện cho không còn ở luyện ngục, Chúa sẽ dùng lời cầu nguyện của chúng ta cho điều tốt lành mà Ngài sẽ chọn.

Sai lầm nguy hiểm này khi cho rằng mình lãnh sứ vụ giúp đỡ những linh hồn “mắc kẹt” cũng giống như những kẻ cố gắng cải đạo ma quỷ (xem Nhật ký số 283). Giáo hội khẳng định rõ ràng rằng việc này là không thể, không thể nào cải đạo những kẻ bị nguyền rủa (Điều 272). Tuy nhiên, một số người lại tuyên bố họ có đặc sủng đặc biệt từ Thiên Chúa để cải đạo chúng. Do đó, họ giao du với ma quỷ, những kẻ mà họ tin rằng sẽ cải đạo được và giúp lên thiên đàng. Nhưng đây cũng là một trò bịp bợm của ma quỷ. Những người liên quan có lẽ cũng mang tội kiêu ngạo về mặt tâm linh, bất tuân và kết nối với ma quỷ. Họ cũng rất có thể đang bị dẫn dắt vào con đường đen tối.

Tôi thường bảo mọi người “Hãy ở lại trên thuyền”, tức là trên con thuyền an toàn của Thánh Phêrô. Hãy tin tưởng vào giáo lý 2.000 năm tuổi của Giáo hội. Những ai có “mục vụ” chăm sóc những tâm hồn “bế tắc” đã bước ra khỏi thuyền, tự chuốc lấy nguy hiểm tâm linh nghiêm trọng cho chính mình. Những ai tin rằng mình đang cải đạo ma quỷ cũng đã bước ra khỏi thuyền.

Thiên Chúa ban cho chúng ta những sự trợ giúp tuyệt vời trên hành trình về thiên đàng. Chúng ta được chúc phúc bởi các bí tích trọng đại, đời sống cầu nguyện hằng ngày, sự trợ giúp của các thánh và thiên thần, Đức Trinh Nữ Maria tuyệt đẹp, và dĩ nhiên, nguồn cứu rỗi của chúng ta: Chúa Giêsu. Tôi thường đọc tiểu sử các vị thánh vĩ đại; họ chỉ cho chúng ta cách sống đời sống Kitô hữu.


Source:Catholic Exorcism