Các sinh viên học kỳ Rome của Đại học Dallas (từ trái sang phải: Thomas DeReuil, Eugene Keating và Jonathan Tindall) đã tham dự lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. | Ảnh: Victo


Victoria Cardiel, của ACI Prensa, đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA, ngày 8 tháng 9 năm 2025 tường thuật rằng: Chúa nhật vừa qua, khu vực xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô đã tràn ngập biểu ngữ, tiếng hát và lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ngay từ sáng sớm để chào đón lễ phong thánh đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV.

Nhiều người tham dự là những người trẻ, họ xem các vị thánh mới, Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, như những tấm gương sáng ngời, chạm đến trái tim họ.

Một nhóm sinh viên thuộc chương trình Rome của Đại học Dallas đã kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để được vào Quảng trường Thánh Phêrô. Họ đến Rome vào ngày 5 tháng 9 sau chuyến bay kéo dài 10 giờ và, mặc dù mệt mỏi, họ vẫn dậy sớm để được gần Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhất có thể.

Một sinh viên, Thomas DeReuil, nhận xét: “Cả Acutis và Frassati đều là những người bình thường như chúng tôi; họ thực sự tận hưởng cuộc sống và sống hết mình; họ biết cách sống đúng đắn. Đó là một tấm gương tuyệt vời cho chúng tôi”.

Đối với một số thanh niên, đây là lần đầu tiên họ đến Ý. “Được đến đây là một món quà”, Eugene Keating, một sinh viên khác, chia sẻ như thế, anh bị ấn tượng bởi cách Acutis sử dụng kỹ thuật để truyền giáo.

Anh nói: “Tôi vô cùng cảm kích trước cách ngài sử dụng internet, một thứ rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, để nói về Chúa”.

Bạn không cần phải hoàn hảo để trở thành một vị thánh

Về phần mình, Jonathan Tindall, một sinh viên khác, thú nhận rằng việc tìm hiểu về cuộc đời của Frassati đã thay đổi quan điểm của anh về sự thánh thiện: “Tôi đã đọc thấy Frassati không phải là một học sinh giỏi. Nói cách khác, bạn không cần phải hoàn hảo để trở thành một vị thánh.”

Một nhóm giáo viên tôn giáo người Ý cho biết họ coi Acutis và Frassati là những nguồn tài liệu tuyệt vời để truyền đạt đức tin cho học sinh. Daniela Messina, một giáo viên tôn giáo người Sicilia, chia sẻ: "Họ là hai hình mẫu tham chiếu cơ bản để truyền đạt Tin mừng cho các thế hệ mới".

Mesina nhấn mạnh cuộc đời của Acutis đặc biệt chạm đến trái tim của thanh thiếu niên: "Đặc điểm này thực sự có thể giúp trẻ em hiểu được ý nghĩa của việc yêu mến Chúa Giêsu."

Bà cũng nhấn mạnh sức mạnh của lời chứng của ngài trong thế giới kỹ thuật số: "Ngài là vị thánh của kỹ thuật, bởi vì kỹ thuật hiện nay tiếp cận trực tiếp với trẻ em và có lẽ là phương tiện hiệu quả duy nhất hiện nay để truyền tải thông điệp về tình huynh đệ và sự tôn trọng, điều mà ngày nay rất thiếu."

Chiara Chiaradia, một giáo viên tiểu học ở Calabria, cũng nhấn mạnh đến khía cạnh giáo dục: “Đây là một công cụ của thời đại chúng ta. Chúng ta phải biết cách sử dụng nó một cách tích cực, theo cách tốt nhất có thể, để tiếp cận người khác, để truyền bá đức tin, để truyền đạt những điều tốt đẹp.”

Khát vọng tâm linh của người trẻ

Mặc dù thừa nhận những khó khăn trong việc giảng dạy tôn giáo trong các trường học ngày nay, các giáo viên cũng nhận thấy một khát vọng tâm linh nơi người trẻ. Chiaradia nhận định: “Việc giảng dạy ngày nay rất khó khăn… nhưng chúng tôi nhận ra rằng người trẻ có một khát khao học hỏi lớn lao; họ đến đây không chỉ để trải nghiệm những khoảnh khắc đẹp đẽ, thú vị và vui tươi mà còn bởi vì họ thực sự tin vào nhu cầu tâm linh”.

Việc phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo mà còn khẳng định rằng sự thánh thiện không phải là di sản của thời đại xa xưa.

Philipp và Jonas, hai người Đức 24 tuổi, cho biết họ cũng cảm thấy như vậy. Jonas nói: "Đây là một cơ hội đặc biệt để được gần gũi với những vị thánh trẻ này".

Giống như nhiều tín hữu hành hương khác có mặt tại lễ phong thánh hôm Chúa nhật, họ cũng có mặt tại Rome vào ngày 27 tháng 4, ngày mà Acutis ban đầu được lên kế hoạch phong thánh. Cuối cùng, Sự kiện Đức Giáo Hoàng Phanxicô buộc Tòa Thánh phải chọn một ngày mới.

Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV ấn định ngày 7 tháng 9, kết hợp buổi cử hành cho Acutis với buổi cử hành cho Frassati, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 8, họ đã không ngần ngại sắp xếp chuyến đi.

Đối với những người hành hương Đức này, Giáo hội đã đúng khi đề xuất những hình mẫu gần gũi với giới trẻ. Họ bình luận: "Điều quan trọng là phải có một người dẫn đường. Việc chứng kiến những người bình thường như chúng tôi đạt được sự thánh thiện khuyến khích chúng tôi đi theo con đường tương tự".

Đặc biệt, Frassati là một hình mẫu đức tin được sống giản dị. Philipp nói thêm:"Gương mẫu của ngài cho thấy chúng ta có thể tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng các vị thánh ở một mức độ không thể đạt tới, nhưng một chàng trai trẻ như ngài khiến chúng ta phải thốt lên, 'Được rồi, có lẽ ngài có thể là một hình mẫu để noi theo'".