Đức Giáo Hoàng trong Năm Thánh: Niềm an ủi được tìm thấy trong đức tin “vững chắc và kiên vững”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Năm Thánh và mời gọi tất cả những ai đã trải qua khó khăn hay mất mát hãy đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô, để nỗi đau không dẫn đến bạo lực nhưng dẫn đến tình yêu tha thứ.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Khoảng 9.000 tín đồ hành hương đã tụ họp tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào tối thứ Hai để tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho Năm Thánh.
Sự kiện đặc biệt của Năm Thánh được dành riêng cho tất cả những ai đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn, mất mát, đau khổ hoặc gian khổ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XVI đã chủ sự buổi Phụng Vụ Lời Chúa, bao gồm hai chứng từ của những người phụ nữ đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân một cách bi thương.
Diane Foley, mẹ của cố nhà báo Mỹ James Foley, đã kể lại câu chuyện đức tin và sự hòa giải của bà với một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ đã sát hại con trai bà vào năm 2014.
Lucia Di Mauro Montanino chia sẻ nỗi đau mà bà và con gái phải chịu đựng sau khi chồng bà, một nhân viên bảo vệ, bị một nhóm thanh niên sát hại tại thành phố Naples, Ý.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô đã suy ngẫm về nhu cầu được an ủi và ủi an của nhân loại giữa muôn vàn chiến tranh và mất mát cá nhân mà con người phải gánh chịu mỗi ngày.
“Trong những giờ phút tăm tối, ngay cả khi mọi vẻ bề ngoài đều cho thấy điều phản nghịch, Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta,” ngài nói. “Đúng hơn, chính trong những khoảnh khắc này, hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi đặt niềm hy vọng vào sự gần gũi của Đấng Cứu Thế, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng những người đau khổ thường tìm kiếm xung quanh một ai đó để an ủi, nhưng thường không tìm thấy ai.
Đôi khi, Đức Giáo Hoàng nói thêm, nước mắt là niềm an ủi duy nhất chúng ta tìm thấy, một niềm an ủi mà ngài nói rằng chúng ta không bao giờ phải xấu hổ, vì chúng thể hiện tiếng kêu thầm lặng của nhân loại yếu đuối và thử thách.
Chúng ta có thể thấy mình đang đặt câu hỏi về bản chất của sự dữ và làm thế nào Thiên Chúa lại để sự dữ tồn tại. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta nên hướng về Kinh Thánh để giúp chúng ta hành trình từ sự nghi ngờ đến đức tin.
Nếu chúng ta biến những câu hỏi của mình thành lời cầu xin và khẩn nài công lý và hòa bình từ Thiên Chúa, chúng ta hướng niềm hy vọng của mình đến Chúa Giêsu, Đấng là cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Niềm an ủi được tìm thấy khi đức tin đứng vững ‘vững chắc và ổn định’, nơi mà nó đã từng ‘mơ hồ và do dự’ như một con thuyền trong cơn bão. “Nơi nào có sự dữ, chúng ta phải tìm kiếm sự an ủi và ủi an có thể chiến thắng nó và không cho nó sự nghỉ ngơi.”
Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng chứng từ của bà Foley và bà Di Mauro Montanino cho thấy sự thật rằng “nỗi đau không được phép nảy sinh bạo lực”, vì tình yêu có thể chiến thắng hận thù.
Ngài nói rằng sự tha thứ mang đến cho chúng ta một sự nếm trải trước về Vương quốc Thiên Chúa trên trần gian, phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự dữ và thiết lập công lý dựa trên lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Giáo hội, mà một số thành viên đã không may làm tổn thương anh chị em, hôm nay cùng anh chị em quỳ gối trước Mẹ của chúng ta,” ngài nói. “Xin cho tất cả chúng ta học hỏi từ Mẹ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất bằng sự dịu dàng!”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người hãy để Thiên Chúa an ủi chúng ta trong nỗi đau, thay vì dựa vào sức mạnh ý chí của riêng mình.
“Những người thân yêu của chúng ta, những người đã bị chia cắt khỏi chúng ta bởi cái chết, không hề mất đi và không tan biến vào hư không,” ngài nói. “Mạng sống của họ thuộc về Chúa, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Đấng ôm ấp và ôm chặt họ.”
Kết thúc bài giảng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt gánh nặng đè bẹp của bạo lực, đói nghèo và chiến tranh đang gây ra đau khổ vô cùng cho toàn thể nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Ngay cả giữa sự kiêu ngạo như vậy, chúng ta vẫn tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ khơi dậy những trái tim và bàn tay giúp đỡ và an ủi: những người kiến tạo hòa bình có thể an ủi những người đang đau khổ và buồn bã.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Năm Thánh và mời gọi tất cả những ai đã trải qua khó khăn hay mất mát hãy đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô, để nỗi đau không dẫn đến bạo lực nhưng dẫn đến tình yêu tha thứ.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Khoảng 9.000 tín đồ hành hương đã tụ họp tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào tối thứ Hai để tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho Năm Thánh.
Sự kiện đặc biệt của Năm Thánh được dành riêng cho tất cả những ai đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn, mất mát, đau khổ hoặc gian khổ.
Đức Giáo Hoàng Lêô XVI đã chủ sự buổi Phụng Vụ Lời Chúa, bao gồm hai chứng từ của những người phụ nữ đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân một cách bi thương.
Diane Foley, mẹ của cố nhà báo Mỹ James Foley, đã kể lại câu chuyện đức tin và sự hòa giải của bà với một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ đã sát hại con trai bà vào năm 2014.
Lucia Di Mauro Montanino chia sẻ nỗi đau mà bà và con gái phải chịu đựng sau khi chồng bà, một nhân viên bảo vệ, bị một nhóm thanh niên sát hại tại thành phố Naples, Ý.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô đã suy ngẫm về nhu cầu được an ủi và ủi an của nhân loại giữa muôn vàn chiến tranh và mất mát cá nhân mà con người phải gánh chịu mỗi ngày.
“Trong những giờ phút tăm tối, ngay cả khi mọi vẻ bề ngoài đều cho thấy điều phản nghịch, Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta,” ngài nói. “Đúng hơn, chính trong những khoảnh khắc này, hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi đặt niềm hy vọng vào sự gần gũi của Đấng Cứu Thế, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng những người đau khổ thường tìm kiếm xung quanh một ai đó để an ủi, nhưng thường không tìm thấy ai.
Đôi khi, Đức Giáo Hoàng nói thêm, nước mắt là niềm an ủi duy nhất chúng ta tìm thấy, một niềm an ủi mà ngài nói rằng chúng ta không bao giờ phải xấu hổ, vì chúng thể hiện tiếng kêu thầm lặng của nhân loại yếu đuối và thử thách.
Chúng ta có thể thấy mình đang đặt câu hỏi về bản chất của sự dữ và làm thế nào Thiên Chúa lại để sự dữ tồn tại. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta nên hướng về Kinh Thánh để giúp chúng ta hành trình từ sự nghi ngờ đến đức tin.
Nếu chúng ta biến những câu hỏi của mình thành lời cầu xin và khẩn nài công lý và hòa bình từ Thiên Chúa, chúng ta hướng niềm hy vọng của mình đến Chúa Giêsu, Đấng là cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Niềm an ủi được tìm thấy khi đức tin đứng vững ‘vững chắc và ổn định’, nơi mà nó đã từng ‘mơ hồ và do dự’ như một con thuyền trong cơn bão. “Nơi nào có sự dữ, chúng ta phải tìm kiếm sự an ủi và ủi an có thể chiến thắng nó và không cho nó sự nghỉ ngơi.”
Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng chứng từ của bà Foley và bà Di Mauro Montanino cho thấy sự thật rằng “nỗi đau không được phép nảy sinh bạo lực”, vì tình yêu có thể chiến thắng hận thù.
Ngài nói rằng sự tha thứ mang đến cho chúng ta một sự nếm trải trước về Vương quốc Thiên Chúa trên trần gian, phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự dữ và thiết lập công lý dựa trên lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Giáo hội, mà một số thành viên đã không may làm tổn thương anh chị em, hôm nay cùng anh chị em quỳ gối trước Mẹ của chúng ta,” ngài nói. “Xin cho tất cả chúng ta học hỏi từ Mẹ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất bằng sự dịu dàng!”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người hãy để Thiên Chúa an ủi chúng ta trong nỗi đau, thay vì dựa vào sức mạnh ý chí của riêng mình.
“Những người thân yêu của chúng ta, những người đã bị chia cắt khỏi chúng ta bởi cái chết, không hề mất đi và không tan biến vào hư không,” ngài nói. “Mạng sống của họ thuộc về Chúa, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Đấng ôm ấp và ôm chặt họ.”
Kết thúc bài giảng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt gánh nặng đè bẹp của bạo lực, đói nghèo và chiến tranh đang gây ra đau khổ vô cùng cho toàn thể nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Ngay cả giữa sự kiêu ngạo như vậy, chúng ta vẫn tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ khơi dậy những trái tim và bàn tay giúp đỡ và an ủi: những người kiến tạo hòa bình có thể an ủi những người đang đau khổ và buồn bã.”