Đức Hồng Y Grech: Giai đoạn thứ ba của tiến trình công đồng là một "bước tiến" cho Giáo Hội

Trong một ghi chú được công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã điểm lại quá trình phát triển của Thượng Hội đồng Giám mục và hướng tới tương lai.
(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)
Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mời gọi Giáo Hội "nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng giai đoạn thứ ba của tiến trình công nghị là một bước tiến xa hơn nữa trong kinh nghiệm và sự hiểu biết về công đồng".
Lời động viên này được đưa ra trong một ghi chú được công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập cơ quan Vatican.
Trong thư, Đức Hồng Y Grech nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã định nghĩa công đồng là "con đường đặc quyền để đạt được sự hiệp thông trong Giáo Hội".
Những xác tín này cũng được Đức Lêô XIV lặp lại, trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần trước, ngài nhấn mạnh “trực giác tiên tri” của Thánh Phaolô VI khi thành lập Thượng Hội đồng Giám mục năm 1965, khi Công đồng Vatican II sắp kết thúc.
Đức Giáo Hoàng nói ngài hy vọng rằng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập cơ quan này “sẽ khơi dậy một cam kết mới cho sự hiệp nhất và sứ mệnh của Giáo hội”.
Hy vọng này được Đức Hồng Y Grech nhắc lại trong ghi chú của ngài, diễn ra trong giai đoạn thứ ba của tiến trình công đồng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi động ở mọi cấp vào năm 2021.
Bắt đầu từ các giáo phận và các giáo hội địa phương, tiến trình này bao gồm ba giai đoạn, dẫn đến hai phiên họp tại Vatican vào năm 2023 và 2024. Các cuộc họp này đã đúc kết ra Văn kiện Cuối cùng, mà Đức Hồng Y Grech kêu gọi các Giáo hội địa phương và các cơ quan khu vực hãy tham khảo để thử nghiệm các đề xuất của mình.
Trực giác “tiên tri” của Đức Phaolô VI
Đức Hồng Y Grech bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhìn vào nguồn gốc của Thượng Hội đồng, bắt đầu từ việc Đức Phaolô VI thành lập Thượng Hội đồng Giám mục thông qua tự sắc Apostolica Sollicitudo.
Đức Hồng Y Grech viết rằng ngài đã thiết lập cơ quan này nhằm “đáp ứng yêu cầu của các Nghị phụ Công đồng” để đưa Giám mục đoàn “vào đặc quyền của Thánh Phêrô là quan tâm đến toàn thể Giáo hội”.
Đức Hồng Y giải thích rằng Đức Phaolô VI đã ban cho Giáo hội “một thể chế trung tâm đại diện cho toàn thể hàng giám mục, có khả năng thúc đẩy sự hiệp nhất và hợp tác giữa các giám mục trên toàn thế giới và Giám mục Rôma” và “hỗ trợ ngài bằng những lời khuyên” về các vấn đề và câu hỏi có tầm quan trọng quyết định đối với dân Chúa.
Đổi mới đời sống Giáo hội
Đức Giáo Hoàng: ‘Văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng là một phần của Huấn quyền Giáo hoàng’
Kể từ đó, 16 Đại hội đồng Thường kỳ, 3 Đại hội Bất thường và 11 Đại hội đồng Đặc biệt đã được tổ chức.
Đức Hồng Y Grech giải thích rằng tất cả các Đức Giáo Hoàng kể từ Công đồng đều chấp nhận các đề xuất hoặc văn kiện cuối cùng do các Đại hội đồng khác nhau soạn thảo và xử dụng chúng để soạn thảo các tông huấn hậu Thượng Hội đồng được viết cho Giáo hội, những văn kiện “đã đóng góp to lớn vào việc đổi mới đời sống Giáo hội.”
Sự biến đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Tuy nhiên, trong suốt 60 năm qua, Thượng Hội đồng Giám mục cũng đã trải qua “một sự tiến hóa đáng kể”, Đức Hồng Y Grech lưu ý. Đức Hồng Y Grech cho biết, điều này là nhờ mỗi vị Giáo hoàng, và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người “muốn biến Thượng Hội đồng từ một sự kiện dành riêng cho một hội đồng giám mục thành một tiến trình theo từng giai đoạn, trong đó toàn thể Giáo hội tham gia”.
Điều này dẫn đến giai đoạn đầu tiên là tham vấn với dân Chúa, sau đó là các giai đoạn “phân định” khác nhau do các Hội đồng Giám mục, các Đại hội đồng Lục địa và các Đại hội đồng Thường lệ thực hiện, diễn ra tại Rome vào tháng 10 năm 2023 và 2024.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã báo hiệu sự thay đổi sắp tới này vào tháng 10 năm 2015, trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục tại Hội trường Phaolô VI. Tại đó, Đức Hồng Y viết, ngài đã vạch ra “các điều khoản của việc biến Thượng Hội đồng từ một sự kiện thành một tiến trình”.
Điều này bao gồm sự lắng nghe “hỗ tương”, trong đó “mọi người đều có điều gì đó để học hỏi”, Đức Hồng Y Grech nói thêm, từ giáo dân, Giám mục đoàn, đến Giám mục Roma. “Mỗi người lắng nghe người khác; và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần”, Đức Hồng Y nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng những lời của Đức Giáo Hoàng sau đó đã truyền cảm hứng cho Tông hiến Episcopalis Communio, được ban hành bảy năm trước, vào ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Một con đường đặc quyền dẫn đến sự hiệp thông trong Giáo hội
Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của những năm gần đây đã cho thấy rằng “việc thực hành tính công đồng là con đường đặc quyền để đạt được sự hiệp thông trong Giáo hội”.
“Chúng ta đã trải nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh của tiến trình này trong hai giai đoạn đầu của Đại hội đồng Thường kỳ XVI, trong đó chúng ta lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với Giáo hội, học cách lắng nghe lẫn nhau”, ngài nhấn mạnh.
Đây là “một hành trình đầy hứng khởi”, được đánh dấu bằng những giai đoạn “phân định của Giáo hội” và được đánh dấu bằng việc xây dựng và bỏ phiếu thông qua Văn kiện Cuối cùng, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô “đã phê chuẩn và chuyển giao cho Giáo hội như một phần của huấn quyền thông thường”.
Vì vậy, việc ghi nhớ tất cả những sự kiện này là “một niềm vui lớn lao cho Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng”, Đức Hồng Y nhấn mạnh. Đồng thời, đó là “một lời mời gọi nỗ lực hết sức để giai đoạn thứ ba của tiến trình Thượng Hội đồng tạo nên một bước tiến xa hơn nữa trong trải nghiệm và hiểu biết về tính chất Thượng Hội đồng”.

Trong một ghi chú được công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã điểm lại quá trình phát triển của Thượng Hội đồng Giám mục và hướng tới tương lai.
(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)
Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mời gọi Giáo Hội "nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng giai đoạn thứ ba của tiến trình công nghị là một bước tiến xa hơn nữa trong kinh nghiệm và sự hiểu biết về công đồng".
Lời động viên này được đưa ra trong một ghi chú được công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập cơ quan Vatican.
Trong thư, Đức Hồng Y Grech nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã định nghĩa công đồng là "con đường đặc quyền để đạt được sự hiệp thông trong Giáo Hội".
Những xác tín này cũng được Đức Lêô XIV lặp lại, trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần trước, ngài nhấn mạnh “trực giác tiên tri” của Thánh Phaolô VI khi thành lập Thượng Hội đồng Giám mục năm 1965, khi Công đồng Vatican II sắp kết thúc.
Đức Giáo Hoàng nói ngài hy vọng rằng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập cơ quan này “sẽ khơi dậy một cam kết mới cho sự hiệp nhất và sứ mệnh của Giáo hội”.
Hy vọng này được Đức Hồng Y Grech nhắc lại trong ghi chú của ngài, diễn ra trong giai đoạn thứ ba của tiến trình công đồng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi động ở mọi cấp vào năm 2021.
Bắt đầu từ các giáo phận và các giáo hội địa phương, tiến trình này bao gồm ba giai đoạn, dẫn đến hai phiên họp tại Vatican vào năm 2023 và 2024. Các cuộc họp này đã đúc kết ra Văn kiện Cuối cùng, mà Đức Hồng Y Grech kêu gọi các Giáo hội địa phương và các cơ quan khu vực hãy tham khảo để thử nghiệm các đề xuất của mình.
Trực giác “tiên tri” của Đức Phaolô VI
Đức Hồng Y Grech bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhìn vào nguồn gốc của Thượng Hội đồng, bắt đầu từ việc Đức Phaolô VI thành lập Thượng Hội đồng Giám mục thông qua tự sắc Apostolica Sollicitudo.
Đức Hồng Y Grech viết rằng ngài đã thiết lập cơ quan này nhằm “đáp ứng yêu cầu của các Nghị phụ Công đồng” để đưa Giám mục đoàn “vào đặc quyền của Thánh Phêrô là quan tâm đến toàn thể Giáo hội”.
Đức Hồng Y giải thích rằng Đức Phaolô VI đã ban cho Giáo hội “một thể chế trung tâm đại diện cho toàn thể hàng giám mục, có khả năng thúc đẩy sự hiệp nhất và hợp tác giữa các giám mục trên toàn thế giới và Giám mục Rôma” và “hỗ trợ ngài bằng những lời khuyên” về các vấn đề và câu hỏi có tầm quan trọng quyết định đối với dân Chúa.
Đổi mới đời sống Giáo hội
Đức Giáo Hoàng: ‘Văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng là một phần của Huấn quyền Giáo hoàng’
Kể từ đó, 16 Đại hội đồng Thường kỳ, 3 Đại hội Bất thường và 11 Đại hội đồng Đặc biệt đã được tổ chức.
Đức Hồng Y Grech giải thích rằng tất cả các Đức Giáo Hoàng kể từ Công đồng đều chấp nhận các đề xuất hoặc văn kiện cuối cùng do các Đại hội đồng khác nhau soạn thảo và xử dụng chúng để soạn thảo các tông huấn hậu Thượng Hội đồng được viết cho Giáo hội, những văn kiện “đã đóng góp to lớn vào việc đổi mới đời sống Giáo hội.”
Sự biến đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Tuy nhiên, trong suốt 60 năm qua, Thượng Hội đồng Giám mục cũng đã trải qua “một sự tiến hóa đáng kể”, Đức Hồng Y Grech lưu ý. Đức Hồng Y Grech cho biết, điều này là nhờ mỗi vị Giáo hoàng, và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người “muốn biến Thượng Hội đồng từ một sự kiện dành riêng cho một hội đồng giám mục thành một tiến trình theo từng giai đoạn, trong đó toàn thể Giáo hội tham gia”.
Điều này dẫn đến giai đoạn đầu tiên là tham vấn với dân Chúa, sau đó là các giai đoạn “phân định” khác nhau do các Hội đồng Giám mục, các Đại hội đồng Lục địa và các Đại hội đồng Thường lệ thực hiện, diễn ra tại Rome vào tháng 10 năm 2023 và 2024.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã báo hiệu sự thay đổi sắp tới này vào tháng 10 năm 2015, trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục tại Hội trường Phaolô VI. Tại đó, Đức Hồng Y viết, ngài đã vạch ra “các điều khoản của việc biến Thượng Hội đồng từ một sự kiện thành một tiến trình”.
Điều này bao gồm sự lắng nghe “hỗ tương”, trong đó “mọi người đều có điều gì đó để học hỏi”, Đức Hồng Y Grech nói thêm, từ giáo dân, Giám mục đoàn, đến Giám mục Roma. “Mỗi người lắng nghe người khác; và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần”, Đức Hồng Y nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng những lời của Đức Giáo Hoàng sau đó đã truyền cảm hứng cho Tông hiến Episcopalis Communio, được ban hành bảy năm trước, vào ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Một con đường đặc quyền dẫn đến sự hiệp thông trong Giáo hội
Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của những năm gần đây đã cho thấy rằng “việc thực hành tính công đồng là con đường đặc quyền để đạt được sự hiệp thông trong Giáo hội”.
“Chúng ta đã trải nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh của tiến trình này trong hai giai đoạn đầu của Đại hội đồng Thường kỳ XVI, trong đó chúng ta lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với Giáo hội, học cách lắng nghe lẫn nhau”, ngài nhấn mạnh.
Đây là “một hành trình đầy hứng khởi”, được đánh dấu bằng những giai đoạn “phân định của Giáo hội” và được đánh dấu bằng việc xây dựng và bỏ phiếu thông qua Văn kiện Cuối cùng, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô “đã phê chuẩn và chuyển giao cho Giáo hội như một phần của huấn quyền thông thường”.
Vì vậy, việc ghi nhớ tất cả những sự kiện này là “một niềm vui lớn lao cho Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng”, Đức Hồng Y nhấn mạnh. Đồng thời, đó là “một lời mời gọi nỗ lực hết sức để giai đoạn thứ ba của tiến trình Thượng Hội đồng tạo nên một bước tiến xa hơn nữa trong trải nghiệm và hiểu biết về tính chất Thượng Hội đồng”.