Nguyễn Trung Tây
Kiếm Khách Giêsu


Thời còn trẻ trâu, tôi thích Đức Giêsu bởi thấy Ngài hành hiệp giang hồ trừ gian diệt bạo từ Bắc vô Nam. Nhưng tôi thắc mắc, lạ hầy, chẳng thấy Ngài làm việc chi hết. Chỉ thấy khi đói, Ngài làm phép lạ hóa bánh mì và cá ra nhiều, ăn mệt xỉu. Đám đông vậy là mê Ngài như điếu đổ, đòi tôn phong ngôi vương. Thằng bé mê kiếm hiệp thế là đổi đài... mê Đức Giêsu chết bỏ, cũng muốn đi bụi đời, một mình một kiếm lang thang đó đây (Giờ ông giáo khoai lang xứ khoai lang Tân Ghinê!).

Nhưng về sau mới biết, hồi đó bao quanh Kiếm Khách Giêsu không chỉ có mấy ông môn đệ tham mê quyền lực, mà còn có cả một đội ngũ phụ nữ đại gia đi theo, ủng hộ tài chính hết mình cho sứ vụ (Lc 8,1-3).

Phụ nữ trong nhiều nền văn hóa bị coi thường, Việt Nam cũng a dua đi theo bước xe đổ. Bởi thế ông bà có câu, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.”

Nhưng Hào Kiệt Giêsu thì không. Ngài tôn trọng và yêu thương mọi giới tính, đặc biệt những người phụ nữ bị xã hội dồn vào chân tường. Ngài coi phụ nữ là bạn đồng hành, là ân nhân, là môn đệ. Ngài tôn trọng họ, yêu thương họ, và trả lại cho họ chỗ đứng trong xã hội. Nhất là những người bị xã hội xô dồn vào chân tường, Hào Kiệt Giêsu lại càng để ý quan tâm.