Tiền là phương tiện chứ không phải thần tiên

Đồng tiền có sức mạnh đáng kinh ngạc: có thể xây dựng hoặc phá hủy, kết nối hoặc chia rẽ, cứu sống hoặc giết chết. Nhưng tự bản chất, tiền không tốt cũng không xấu. Nó trở thành thiên thần hay ác quỷ là tùy thuộc vào việc chúng ta đặt tiền ở vị trí nào trong lòng dạ mình.

1. Thờ Thần Tiền. Có câu ngạn ngữ: “Tiền là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu.” Thực tế mọi người ngoài đời trong đạo đều cần tiền. Cần tiền để sinh sống, để đi học, để chữa bệnh, để làm việc bác ái, để xây dựng nhà cửa, đất nước… Tiền quả là đầy tớ tốt giúp ta thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, khi ta để tiền lên làm ông chủ, coi tiền là trên hết đến độ tôn thờ tiền bạc thì bi kịch sẽ xảy ra. Khi coi tiền như một vị thần thì thần tiền sẽ hủy diệt nhân phẩm và làm băng hoại các mối tương quan như ngôn sứ Amốt đã tố cáo trong bài đọc 1: vì tiền mà người ta bất chấp tất cả. Thế nên Chúa đã cảnh báo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”. Chỉ Chúa mới là thần thánh, còn tiền không thể là tiên, là Phật được.

2. Tiền Tạo Tình. Khi coi tiền là đầy tớ, thì tiền là phương tiện để tạo tình nghĩa, để giúp đỡ nhau như diễn tả trong các câu tục ngữ: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần.” “Lá lành đùm lá rách.” Chính Chúa Giêsu đã dạy: Hãy dùng tiền của mà tạo lấy bạn bè, để rồi, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Chúa muốn chúng ta đổi tiền bạc thành tình nghĩa, biến của cải thành những món quà yêu thương trao tặng, đó là khoản đầu tư dài hạn cho Nước Trời vĩnh cửu mai sau.

Quả thật, tiền chỉ là phương tiện chứ không phải thần tiên. Tiền không thể đè đầu, mà là người hầu, là nhịp cầu kết nối con người với nhau và với cả đời sau vĩnh cửu. Amen.