Theo tin Tòa Thánh, sau khi gặp gỡ các tình nguyện viên, Đức Leo XIV đã đáp máy bay lúc 11 giờ 10 ngày 9 tháng 6, 2026 đi Barcelona, nơi ngài tới vào lúc 12 giờ 25. Liền ngay sau đó, ngài đã tới Nhà thờ Chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia để đọc kinh trưa lúc 13 giờ. Tại đây, ngài đã có bài nói rất ý nghĩa về việc sống như nàng dâu và thân thể của Chúa Ki-tô:
Anh chị em thân mến,
Với niềm vui lớn lao, tôi bắt đầu chuyến thăm này bằng việc cùng anh chị em cầu nguyện Kinh cầu nguyện giữa trưa tại Nhà thờ Chính tòa này.
Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh nguyện Phụng vụ là “tiếng nói của chính cô dâu hướng đến chú rể” (Sacrosanctum Concilium, 84) và “lời cầu nguyện mà chính Chúa Kitô cùng với thân thể của Người hướng đến Chúa Cha” (ibid.). Bài đọc chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng “trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta đã được rửa tội thành một thân thể” (1 Cô-rinh-tô 12:13). Vì vậy, chúng ta có thể để cho hai hình ảnh này hướng dẫn chúng ta trong suy niệm: cô dâu và thân thể.
Điều đầu tiên nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội — và đặc biệt là cộng đoàn này, giàu ơn huệ và đặc sủng, cũng như sự đa dạng trong câu chuyện của mỗi người — trên hết là một cô dâu yêu dấu. Chúa đã muốn anh chị em ở đây, bởi vì trong anh chị em và trong sự hiện hữu của anh chị em, Người yêu một vẻ đẹp và lòng tốt độc đáo và thánh thiêng. Người đã chọn anh chị em để đại diện cho “hiệp thông các thánh” (xem 1 Cô-rinh-tô 1:2) tại Barcelona ngày nay. Chính với nhận thức này mà tôi mời gọi anh chị em hãy cùng nhau đổi mới quyết tâm bước đi — tất cả anh chị em, cả tín hữu và mục tử — theo dấu chân Chúa Kitô, hướng tới sự viên mãn của đời sống. Giáo Hội là kết quả của một hành động yêu thương có trước và đến từ Thiên Chúa. Trên hết, Giáo Hội lớn mạnh nhờ cho phép mình được Ngài yêu thương, hiệp nhất với một tấm lòng khiêm nhường và biết ơn, bởi vì chỉ những ai cho phép mình được Thiên Chúa yêu thương mới có thể cùng nhau xây dựng nên những công trình yêu thương.
Về Khía cạnh này, cách đây không lâu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến nghị cộng đồng giáo phận này bắt đầu “từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô” để phát triển “trong tình huynh đệ, trong việc rao giảng Tin Mừng” (Thông điệp video nhân dịp khánh thành Tháp Đức Mẹ tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia, ngày 8 tháng 12 năm 2021). Một năm sau, ngài nhắc lại với các chủng sinh của Tổng giáo phận này đang hành hương tại Rome: “Đừng bao giờ ngừng trân trọng và ghi nhớ tình yêu ưu ái này, tình yêu đang tuôn chảy và sẽ tiếp tục tuôn chảy dồi dào vào trái tim các con […]. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa sẽ biến các con thành những người rao giảng Tin Mừng không sợ hãi” (Bài phát biểu trước cộng đồng Chủng viện Barcelona, ngày 10 tháng 12 năm 2022).
Những lời của ngài chỉ ra bầu không khí mà chúng ta được kêu gọi vun đắp trong cộng đồng, trong gia đình, trong giáo xứ, nơi làm việc và nơi học tập, trong Giáo triều và trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Đó phải là một bầu không khí gia đình, nơi chúng ta sống cùng nhau, ý thức được vị thế là con cái của Chúa và ơn gọi chung của mình, thể hiện tình liên đới, cởi mở và khả năng thương xót, hy sinh, chăm sóc lẫn nhau và tha thứ.
Các bạn thân mến: Về khía cạnh này, Barcelona có một truyền thống Giáo hội tuyệt vời. Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại điều này khi, trong chuyến thăm nơi đây, ngài đã ca ngợi “tinh thần hiếu khách mà xuyên suốt lịch sử đã dẫn dắt người dân Barcelona và Catalonia – chính các bạn – chia sẻ quyền công dân nhân ái và Kitô giáo với vô số người” (Kinh Sai Thiên Thần, Barcelona, ngày 7 tháng 11 năm 1982). Ngài khuyến khích các bạn “tuyên bố trước Giáo hội rằng thành phố này và khu vực này là một ngôi nhà rộng mở cho tình huynh đệ Kitô giáo” (ibid.).
Trong lời của ngài, chúng ta thấy được khuôn mặt của rất nhiều anh chị em trong số các bạn, những người đã cống hiến và tiếp tục cống hiến hết mình để xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông, vượt lên trên mọi sự phân cực. Ngay cả ngày nay, lời của ngài vẫn được ứng nghiệm trong sức sống của vô số công việc rao giảng, đào tạo và bác ái mà tất cả các bạn đều khuyến khích và thực hành.
Điều này dẫn chúng ta đến hình ảnh thứ hai mà chúng ta muốn xem xét: đó là hình ảnh về thân thể, chủ đề của đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe (xem 1 Cô-rinh-tô 12:12-13). Nếu Chúa Kitô là chàng rể đã yêu thương chúng ta trước, thì Người cũng là đầu mà chúng ta được hiệp nhất như những chi thể của một thân thể duy nhất, mỗi người phục vụ lẫn nhau, những người đến từ “mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc và mọi quốc gia” (Khải Huyền 5:9), tất cả đều được thúc đẩy bởi cùng một Thánh Linh, tất cả đều được kêu gọi đến cùng một sự thánh thiện. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta, việc cùng nhau làm việc không phải là vấn đề “phong cách”, mà là một nhu cầu thiết yếu về mặt sinh lý, được xây dựng trên ân sủng đã ban cho mỗi người chúng ta “tùy theo mức độ ơn huệ của Chúa Kitô” (Ê-phê-sô 4:7). Chúng ta phải đáp lại ơn huệ đó bằng cách thực hành những đặc sủng mà chúng ta đã nhận được để tôn trọng các sứ vụ được giao phó cho chúng ta. Chính Thánh Linh thúc đẩy chúng ta, như những phần của một cấu trúc sống duy nhất, không chỉ dâng hiến bản thân một cách vô điều kiện bất cứ nơi nào Chúa Quan Phòng kêu gọi, mà còn làm như vậy theo ý muốn của Chúa, trong sự vâng phục và tin cậy.
Cũng như trong một cơ thể, giữa chúng ta cũng có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn; một số chi thể hữu hình, thực hiện các chức năng rõ ràng đối với thế giới bên ngoài, trong khi những chi thể khác lại ẩn giấu, hoạt động từ bên trong — trong một số trường hợp không ngừng nghỉ và thực hiện các chức năng thiết yếu mà không ai nhận thấy.
Có vô số những điều cần cân nhắc. Chúng ta có thể dùng những sự tương phản để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mệnh mà chúng ta tìm thấy giữa chúng ta, nhưng thông điệp luôn luôn giống nhau. Đó là, trong sự phong phú của những ân tứ mà chúng ta đã nhận được, chúng ta mạnh mẽ bởi vì chúng ta hiệp nhất, và chúng ta hiệp nhất bởi vì chúng ta được thúc đẩy bởi cùng một Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa Kitô, là Thánh Linh của sự hiệp thông để cứu rỗi tất cả (xem Ê-phê-sô 4:4). Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người chúng ta không được để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập cho chúng ta và hướng chúng ta đến sự trọn vẹn của nó mỗi ngày.
Barcelona được gọi là “Cap i Casal de Catalunya” (Điểm khởi đầu và thành phố của Catalonia), điều này mang lại cho cộng đồng này — tất cả các bạn, người dân Barcelona và Catalonia — một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt để trở thành, với sự giúp đỡ của Chúa, những người xây dựng sự hiệp nhất.
Sắp tới chúng ta sẽ tôn kính thánh tích của Thánh Eulalia, đồng bổn mạng của Nhà thờ chính tòa, Tổng giáo phận và thành phố này.
Khi nói về các Thánh Tử Đạo, Thánh Augustinô đã nói: “Chúng ta không nên xem nhẹ việc mình là thành viên của cùng một thân thể với các ngài, dù không thể so sánh với các ngài […] chúng ta cùng vâng phục một Chúa […], chúng ta cùng theo đuổi cùng một lòng bác ái, và chúng ta cùng đón nhận sự hiệp nhất” (Bài giảng 280, 6).
Anh chị em thân mến: chính trong tinh thần này mà chúng ta, trong một thế giới bị xé nát bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một xã hội ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, cũng mong muốn trở thành “các vị tử đạo” – nghĩa là những chứng nhân và tiên tri về sự hiệp nhất, về sự đón nhận, về sự hòa hợp và về hòa bình, ngay cả khi phải trả giá bằng sự hy sinh và từ bỏ. Giống như trinh nữ Eulalia và rất nhiều vị tử đạo khác, chúng ta muốn nói lời “xin vâng”, sẵn sàng nếu cần thiết phải chết đi cái tôi của mình, đánh mất chính mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những điều thừa thãi để xây dựng trên những gì thiết yếu và trường tồn mãi mãi (xem Mt 16:24-26).
Đây là điều mà Đấng chịu đóng đinh dạy chúng ta; Đây là điều mà Thánh Tông đồ Phaolô và các gương mẫu của các thánh mời gọi chúng ta thực hiện. Đây là điều chúng ta mong muốn cùng nhau làm, theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, hầu cho thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (Ga 17:23).
Xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mệnh này: Santa Maria de la Mercè, pregueu per nosaltres [Thánh Maria hay thương xót, cầu cho chúng con].