Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Đức Mẹ là “nơi nương náu an toàn” giữa những gian nan của cuộc sống

Tại buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tái khẳng định lời mời gọi lần hạt Mân Côi, nhắc lại lời kêu gọi mà ngài từng chia sẻ tại Lộ Đức (Lourdes) nhằm cầu xin Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới, đặc biệt trong tháng Mười này.
(Tin Vatican - Edoardo Giribaldi)
Đức Giáo Hoàng Lêô phát biểu hôm thứ Tư (7/10/2026) rằng, Đức Mẹ - Đấng theo truyền thống được tôn vinh là “nơi nương náu an toàn giữa những gian nan của cuộc sống” – Mẹ chính là nguồn an ủi cho một thế giới đang chịu nhiều thương tổn vì chiến tranh.
Trong buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng một lần nữa kêu gọi các tín hữu hãy hướng về Mẹ qua lời kinh Mân Côi.
Ngài đưa ra lời kêu gọi này vào thứ Tư, đúng ngày Giáo hội cử hành lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.
Từ Quảng trường Thánh Phêrô, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng vang lên, nhắc lại lời kêu gọi mà ngài đã đưa ra trong buổi đọc kinh Truyền Tin (Angelus) Chúa Nhật tuần trước, cũng như lời kêu gọi trước đó một tuần, vào ngày 27 tháng 9 tại Lộ Đức.
Khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến một ngày lễ kính Đức Mẹ khác: lễ Đức Mẹ Aparecida, Đấng bảo trợ của Brazil, được cử hành vào ngày 12 tháng Mười. “Cha xin phó thác anh chị em và gia đình anh chị em cho sự chuyển cầu hiền mẫu Maria. Xin Đức Mẹ luôn gìn giữ anh chị em.”
Khi ngỏ lời với các khách hành hương nói tiếng Trung Quốc, ngài nhấn mạnh Đức Mẹ là “nơi nương náu và là nguồn sức mạnh trong những lúc gian nan, đau khổ.”
Lần hạt Mân Côi tại Vatican cầu nguyện cho “hòa bình với mọi trẻ em trên thế giới”
Tại Hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican, 1.300 người - trong đó có 700 trẻ em - đã cùng Đức Giáo Hoàng Lêô lần hạt Mân Côi bằng năm ngôn ngữ, dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ để cầu xin...
Một tháng cầu nguyện

Tại Pháp, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi các tín hữu lần hạt Mân Côi trong suốt tháng Mười, “với ý nguyện đặc biệt là chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình giữa các dân tộc đang xung đột.” Ngài kêu gọi hãy biến lời cầu nguyện này thành hành động, đi kèm với "những việc làm cụ thể của lòng sám hối và thương xót" cũng như cam kết "thúc đẩy đối thoại và hòa giải".
"Xin ban hòa bình cho chúng con!"
Vào đầu tháng này, tại Vườn Vatican, những lời kinh Kính Mừng đã vang lên, mang theo lời khẩn cầu của Đức Giáo Hoàng – được cất lên cùng hơn 700 em thiếu nhi: "Xin Mẹ ban hòa bình cho chúng con!"
Những ngày gần đây, tiếng cầu kinh vang lên từ khắp nơi trên thế giới, hòa cùng lời trẻ thơ khẩn cầu cho tiếng súng được im bặt...
Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến "Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi", do tổ chức Giáo hoàng "Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ" (Aid to the Church in Need) điều phối và lấy cảm hứng từ lời của Cha Pio: "Nếu một triệu trẻ em cùng nhau lần hạt Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi."

Tại buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tái khẳng định lời mời gọi lần hạt Mân Côi, nhắc lại lời kêu gọi mà ngài từng chia sẻ tại Lộ Đức (Lourdes) nhằm cầu xin Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới, đặc biệt trong tháng Mười này.
(Tin Vatican - Edoardo Giribaldi)
Đức Giáo Hoàng Lêô phát biểu hôm thứ Tư (7/10/2026) rằng, Đức Mẹ - Đấng theo truyền thống được tôn vinh là “nơi nương náu an toàn giữa những gian nan của cuộc sống” – Mẹ chính là nguồn an ủi cho một thế giới đang chịu nhiều thương tổn vì chiến tranh.
Trong buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng một lần nữa kêu gọi các tín hữu hãy hướng về Mẹ qua lời kinh Mân Côi.
Ngài đưa ra lời kêu gọi này vào thứ Tư, đúng ngày Giáo hội cử hành lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.
Từ Quảng trường Thánh Phêrô, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng vang lên, nhắc lại lời kêu gọi mà ngài đã đưa ra trong buổi đọc kinh Truyền Tin (Angelus) Chúa Nhật tuần trước, cũng như lời kêu gọi trước đó một tuần, vào ngày 27 tháng 9 tại Lộ Đức.
Khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến một ngày lễ kính Đức Mẹ khác: lễ Đức Mẹ Aparecida, Đấng bảo trợ của Brazil, được cử hành vào ngày 12 tháng Mười. “Cha xin phó thác anh chị em và gia đình anh chị em cho sự chuyển cầu hiền mẫu Maria. Xin Đức Mẹ luôn gìn giữ anh chị em.”
Khi ngỏ lời với các khách hành hương nói tiếng Trung Quốc, ngài nhấn mạnh Đức Mẹ là “nơi nương náu và là nguồn sức mạnh trong những lúc gian nan, đau khổ.”
Lần hạt Mân Côi tại Vatican cầu nguyện cho “hòa bình với mọi trẻ em trên thế giới”
Tại Hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican, 1.300 người - trong đó có 700 trẻ em - đã cùng Đức Giáo Hoàng Lêô lần hạt Mân Côi bằng năm ngôn ngữ, dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ để cầu xin...
Một tháng cầu nguyện

Tại Pháp, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi các tín hữu lần hạt Mân Côi trong suốt tháng Mười, “với ý nguyện đặc biệt là chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình giữa các dân tộc đang xung đột.” Ngài kêu gọi hãy biến lời cầu nguyện này thành hành động, đi kèm với "những việc làm cụ thể của lòng sám hối và thương xót" cũng như cam kết "thúc đẩy đối thoại và hòa giải".
"Xin ban hòa bình cho chúng con!"
Vào đầu tháng này, tại Vườn Vatican, những lời kinh Kính Mừng đã vang lên, mang theo lời khẩn cầu của Đức Giáo Hoàng – được cất lên cùng hơn 700 em thiếu nhi: "Xin Mẹ ban hòa bình cho chúng con!"
Những ngày gần đây, tiếng cầu kinh vang lên từ khắp nơi trên thế giới, hòa cùng lời trẻ thơ khẩn cầu cho tiếng súng được im bặt...
Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến "Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi", do tổ chức Giáo hoàng "Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ" (Aid to the Church in Need) điều phối và lấy cảm hứng từ lời của Cha Pio: "Nếu một triệu trẻ em cùng nhau lần hạt Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi."