Hành trình hướng về một cuộc sống mới trong mùa Phục Sinh!

Đâu là bản đồ tâm linh của chúng ta?
Phục Sinh không phải chỉ là một kết thúc có hậu về những chuổi ngày dài rong ruổi của Chúa Giêsu nơi trần gian. Mà đúng ra, Phục Sinh cũng chính là một sự khởi nguồn mới về một cuộc sống mới cho chính Chúa Giêsu, một cuộc sống mới vốn vĩ đại và hoành tráng hơn cuộc sống trước kia của Ngài ở gian trần.

Mùa Phục Sinh cũng có thể giúp chúng ta hành trình tiến về một đời sống mới nữa, một đời sống hoàn toàn khác hẳn so với quá khứ hay ngày hôm qua - một cuộc sống vốn dĩ gần gũi với Thiên Chúa hơn bao giờ hết.

Sau đây là một vài lời đề nghị thiết thực để giúp chúng ta biết cách tìm đúng con đường để đi và rong ruổi qua những chuổi ngày dài của năm tháng, của bụi gió phong sương nơi trần gian này:

Hãy Tìm Kiếm Cho Chính Chúng Ta Một Bản Đồ (Find a Map)

Đức Tin Công Giáo của chúng ta đựng chứa tất cả mọi khí hay dụng cụ cần thiết để giúp chúng ta tìm thấy được sự bình an, sự khỏe mạnh tráng kiện, và sự an toàn. Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo chính là cuốn cẩm nang để chỉ cho chúng ta biết con đường nào phải đi, cũng như các Bài Đọc trong các Thánh Lễ Chủ Nhật nơi khắp các giáo đường đây đó. Cha Sở hay các nhân viên phụ trách việc giáo dục đức tin có thể đề nghị và hướng dẫn chúng ta cách nghiên cứu về Thánh Kinh hòng chúng ta có thể sử dụng và đọc theo từng ý riêng của chúng ta.

Ánh Sáng Chỉ Đường (Travel Light)

Việc biết tự loại bỏ chúng ta ra khỏi đời sống vật chất, vốn đang bị thứ chủ nghĩa tiêu thụ chi phối rất mạnh mẽ, chính là một thách đố lớn trong thời đại của chúng ta ngày nay. Thế nhưng, việc biết tự loại bỏ đi những dư thừa quá đáng này, có thể nhắc cho chúng ta luôn nhớ về sự lệ thuộc của chính chúng ta vào Thiên Chúa, hòng cho chúng ta có được một sự cảm nhận, một lòng mến, tri ân sâu sắc về những gì mà chúng ta có được ngay ngày hôm nay và mai hậu, cũng như giúp chúng ta biết nhạy cảm hơn với những ai đang hãy còn túng thiếu, đói nghèo, hay sa cơ bước lỡ.

Hãy Theo Bước Linh Hướng (Follow a Spritual Guide)

Cuộc hành trình đó có thể trở nên dễ dàng và xuôn sẽ hơn khi có một ai đó chiếu sáng con đường để cho chúng ta đi. Có lẽ, một vị Linh Mục, hay một vị nam/nữ Tu Sĩ nào đó trong giáo xứ của chúng ta, có thể trở thành một người cố vấn tâm linh cho chúng ta. Hay chúng ta có thể chọn một trong những Vị Thánh để làm mẫu gương cho riêng chúng ta, để Vị Thánh đó có thể soi đường và chỉ lối cho chúng ta biết đến gần với Thiên Chúa hơn bằng những con đường ít gập gùng, khúc khuỷu, và gai chông,.. .

Hãy Mang Theo Một Người Bạn Cùng Đi (Bring along a Friend)

Những người bạn đồng hành đức tin có thể giúp chúng ta biết trung thành đi đúng con đường đã chọn, và thách thức chúng ta luôn biết cách để phát triển, và vươn lên, hòng làm cho chuyến đi của chúng ta trở nên một cách thoải mái và dễ chịu hơn.

Hãy Dành Thời Gian Để Làm Tươi Mát Lên (Take Time to Freshen Up)

Việc học hỏi Giáo Lý ngay từ lúc tuổi hãy còn ấu thơ, vẫn chưa đủ sức nặng để có thể hướng dẫn khả năng phán đoán suy xét về luân lý đạo đức của một người trưởng thành. Do đó, chúng ta hãy biết dành thời gian để chiêm niệm thêm về Thánh Kinh; hãy học biết các giảng dạy của Giáo Hội qua các Tông Huấn, Tự Sắc, Hiến Chế, vân vân...; hãy năng tham chiếu với cuốn sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo; hãy lắng nghe những lời khuyên; hãy bắt chước những ví dụ tốt của các đấng bậc thánh thiện trong Giáo Hội để dần tự canh tân và đổi mới chúng ta luôn; và sau cùng hãy tham gia vào các khóa giảng dạy về Thánh Kinh, về Tín Lý,.. ., nơi các giáo xứ của chúng ta.

Hãy Theo Đúng Các Luật Lệ của Đường Đi (Follow the Rules of the Road)

Hãy thường xuyên tham chiếu với Bản Mười Điều Răn và các Mối Phúc Thật, thì khi đó chúng ta mới có thể biết được là liệu chúng ta có đi đúng đường hay không, và rằng các quyết định đưa ra của chúng ta có hòa điệu cùng với sự chỉ dẫn về tâm linh của những thứ luật lệ này hay không.

Hãy Luôn Ở Gần Nhà (Stay Close to Home)

Cuộc hành trình và rong ruổi đó, dẫu có xa xăm dịu vợi, dẫu có nghìn trùng xa cách, dẫu có mõi mệt, điêu ngoa, chán trường, dẫu có hiểm nguy tuyệt vọng,.. .., thế nhưng chúng ta hãy luôn nhớ rằng việc năng ở gần và năng đến với Phép Thánh Thể, là một điều rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, vì rằng đó chính là một sự diện kiến gần gũi và thân mật nhất, hơn bao giờ hết, giữa chúng ta với chính Chúa Kitô, Đấng đang ngự và đợi chờ chúng ta trong Phép Thánh Thể.

Chúng ta bắt buộc phải tự đổi thay chính bản thân của chúng ta khi chúng ta đón nhận chính Mình và Máu của Ngài vào trong thân xác và tâm hồn của chúng ta, chứ để đừng để cho việc đón nhận Ngài vào trong tâm hồn và thể xác của chúng ta, chỉ là những hành động mang tính sáo rỗng, hời hợt, theo thói quen không hơn không kém mà thôi!

Nguyện chúc cho chúng ta có được một Mùa Phục Sinh an bình, thánh thiện và tràn đầy nghĩa ân của Thiên Chúa Phục Sinh!