
Jonah McKeown của CNA, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tường trình rằng: Quan tài của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được niêm phong trong một nghi lễ phụng vụ vào tối nay trước lễ tang trọng thể của ngài, dự kiến diễn ra vào sáng hôm sau, thứ Bảy, ngày 26 tháng 4.
Đức Hồng Y Kevin Farrell, nhiếp chính Tòa Thánh, sẽ chủ trì Nghi lễ niêm phong quan tài bắt đầu lúc 8 giờ tối theo giờ Rome vào ngày 25 tháng 4, Vatican thông báo. Sau khi qua đời vào ngày 21 tháng 4, thi hài của Đức Giáo Hoàng — mặc lễ phục phụng vụ màu đỏ với mũ và dây pallium — đã được đặt trong một chiếc quan tài gỗ đơn giản có lớp lót bằng kẽm.
Các Hồng Y Giovanni Battista Re, Pietro Parolin, Roger Mahony, Domenique Mamberti, Mauro Gambetti, Baldassare Reina và Konrad Krajewski đã được mời tham dự buổi lễ, theo Vatican News. Các viên chức khác của Tòa thánh sẽ có mặt để hỗ trợ buổi lễ.
Nghi lễ đóng quan tài sẽ kết thúc ba ngày Đức Giáo Hoàng Phanxicô được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trong đó có rất đông người Công Giáo từ khắp nơi trên thế giới đến để bày tỏ lòng thành kính. Tính đến tối thứ Năm, ước tính có khoảng 90,000 người đã vào Vương cung thánh đường Thánh Phêrô — nhiều giờ xếp hàng chờ đợi — để được nhìn thoáng qua vị giáo hoàng quá cố.
Theo một cuốn sách nhỏ do Tòa thánh cung cấp, trong đó nêu rõ nghi lễ phụng vụ, người chủ trì các buổi lễ phụng vụ của giáo hoàng, Tổng giám mục Diego Ravelli, sẽ đọc những gì được gọi là “rogito” hay văn kiện, một văn kiện tóm tắt cuộc đời và các trước tác của vị giáo hoàng, “nhắc lại cuộc đời [của Đức Phanxicô] và các trước tác quan trọng nhất của ngài, mà chúng ta tạ ơn Chúa Cha”.
Sau khi đọc văn kiện, chúng ta sẽ hát Bài ca của Zechariah. Sau đó, ĐTGM Ravelli sẽ cầu nguyện như một lời mở đầu cho việc che mặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng một tấm khăn lụa trắng.
Những lời cầu nguyện bao gồm: “Xin cho khuôn mặt của ngài, vốn đã mất đi ánh sáng của thế gian này, mãi mãi được chiếu sáng bởi ánh sáng đích thực có nguồn gốc vô tận trong Chúa”.
Sau khi che mặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người chủ trì — ĐHY Farrell — sẽ rảy nước thánh lên cơ thể của Đức Giáo Hoàng. Sau đó, ĐTGM Ravelli sẽ đặt vào quan tài một túi đựng tiền xu và huy chương được đúc trong thời kỳ Đức Phanxicô làm giáo hoàng, cùng một ống kim loại có bản sao của rogito, sau khi đã đóng dấu niêm phong của Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Đức Giám Mục Tối cao.
Nắp kẽm sẽ được đặt trên quan tài của Đức Phanxicô. Trên nắp có một cây thánh giá, huy hiệu của Đức Phanxicô và một tấm bảng ghi tên của Đức Giáo Hoàng, tuổi thọ của ngài và thời gian ngài làm giáo hoàng.
Lớp lót kẽm sau đó sẽ được hàn và các con dấu của Hồng Y Camerlengo của Giáo hội Rôma, của Phủ Giáo hoàng, của Văn phòng Lễ nghi Phụng vụ của Giám mục Tối cao và của Hội đồng Thánh Phêrô sẽ được in ép vào. Quan tài gỗ sau đó cũng sẽ được đóng lại; trên nắp gỗ có một cây thánh giá và huy hiệu của Đức Phanxicô.
Sau đó, một bài thánh ca, một số thánh vịnh và kinh Regina Coeli (cho mùa Phục sinh) được đọc lên.
Sự kiện Đức Phanxicô sẽ chỉ có một chiếc quan tài duy nhất đại diện cho sự thay đổi so với truyền thống trước đây — trước những cải cách được Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra vào năm 2024, các vị giáo hoàng có ba chiếc quan tài lồng vào nhau: một chiếc bằng gỗ bách, một chiếc bằng chì và một chiếc bằng gỗ sồi, mỗi chiếc có biểu tượng và chức năng riêng.
Tiến trình tang lễ mới của giáo hoàng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập chỉ vài tháng trước bắt nguồn từ mong muốn “đơn giản hóa và điều chỉnh một số nghi lễ để việc cử hành tang lễ của giám mục Rome thể hiện tốt hơn đức tin của Giáo hội vào Chúa Kitô phục sinh, Mục tử vĩnh cửu”, ĐTGM Ravelli đã nói trước đó.
Bản thân tang lễ, được gọi là “Missa poenitentialis”, sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 26 tháng 4 tại Quảng trường Thánh Phêrô và đánh dấu ngày đầu tiên của “Novendiales” — chín ngày liên tiếp để tang giáo hoàng.
Sau tang lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả theo yêu cầu của ngài, vì lòng sùng kính sâu sắc của ngài đối với Đức Mẹ.