Ai cũng có kinh nghiệm tặng quà và ai cũng có kinh nghiệm nhận quà tặng. Chúng ta tặng quà cho người thân thương trong những dịp đặc biệt như mừng sinh nhật, ngày cưới, ra trường, nhà mới, khai trương, đoàn tụ, tân niên. Kitô hữu còn tặng quà vào dịp Giáng Sinh, bổn mạng, ngày nhận bí tích Thanh Tẩy. Tuỳ hoàn cảnh và trường hợp mà chọn quà. Thông thường quà tặng cho người lớn là bó hoa, chai rượu; trẻ em bộ quần áo mới, trò chơi, bánh kẹo. Cho gia đình là vật dụng hữu dụng dùng trong nhà. Trường hợp đặc biệt, chọn món quà thích hợp mất khá nhiều thời gian, bởi quà tặng cần hữu dụng cho người nhận và thích hợp với khả năng tài chánh người mua quà.

Chúng ta tặng quà nhau vì tình thương, lòng mến. Những món quà này biểu lộ tâm tình ta dành cho người ta yêu mến. Đức Kitô yêu mến môn đệ, cũng tặng quà cho môn đệ. Quà Đức Kitô ban xử dụng hoàn toàn khác với quà nhận từ thân nhân, thân hữu. Quà tặng được trưng bày, trang hoàng nhà cửa, phòng ốc, hoặc dụng cụ, vật dụng dùng trong nhà. Quà Đức Kitô trao không phải để cá nhân dùng riêng; quà trở nên hữu dụng cho tha nhân. Quà Đức Kitô ban thay đổi, biến người nhận trở thành Kitô hữu cho tha nhân. Đức Kitô mong muốn người đón nhận Tin Mừng trở thành sứ giả mang Tin Mừng. Đón nhận bình an Thiên Chúa trở thành sứ giả bình an cho tha nhân. Quà Đức Kitô ban thay đổi tâm trí, lối suy nghĩ, lối sống, cách sinh hoạt của người nhận. Người đó biến thành, trở nên giống món quà Đức Kitô trao ban để chia sẻ món quà đó cho tha nhân.

‘Anh em là muối cho đời’ Mt 5:13. Kitô hữu thay đổi để trở thành muối hữu dụng cho thế gian.

‘Anh em là ánh sáng cho trần gian’ Mt 5:14. Ánh sáng này chiếu dọi gian trần bằng đời sống bác ái, yêu thương, tha thứ để mọi người nhận biết anh em là môn đệ Đức Kitô.

‘Thầy ban cho anh em điều răn mới là hãy yêu thương nhau’ Gn 13:34. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu trở thành con người; sống với nhau, đối xử với nhau bằng tình người và mang tình người đến cho tha nhân. Sống tinh thần yêu thương, hy sinh, nhân ái của chính Đức Kitô. Thầy ban bình an cho anh em. Đón nhận món quà bình an vào tâm hồn, Kitô hữu cần thay đổi trở thành người sống trong an bình, thành sứ giả của bình an.

Thánh Thần Chúa Cha trao ban cho môn đệ đóng vai trò đặc biệt. Thánh Thần Chúa làm chứng Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Thánh Thần biến đổi Kitô hữu thành nhân chứng của Đức Kitô.

‘Đấng Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu’ Gn 15:26-27

Thánh Thần giúp Kitô hữu trở thành muối, men, ánh sáng cho đời. Thánh Thần hướng dẫn Kitô hữu đến sự thật, giúp hiểu rõ hơn, đào sâu hơn giáo huấn Đức Kitô. Thánh Thần giúp Kitô hữu sống chân lí đức tin, làm việc lành, sống thánh thiện; yêu công lí, chống bất công, gian tà. Thánh Thần giúp Kitô hữu trở thành chứng nhân cho Đức Kitô giữa đời. Đức Kitô, trong thời gian tại thế, nhiều lần lập đi, lập lại ơn Thánh Thần với nhiều thánh danh khác nhau như ‘Đấng Bảo Trợ, Thần Khí, Ngôi Ba Thiên Chúa’. Đức Kitô đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ của Thánh Thần.

Mừng Kính Lễ Chúa Thánh Thần, mừng kính sinh nhật Giáo Hội. Thánh Thần giúp Kitô hữu đóng tròn vai trò nhân chứng: Đức Kitô tự nguyện chết thay cho tội nhân loại; sau ba ngày trong mộ Ngài sống lại vinh quang, nhiều lần hiện ra với môn đệ và về cùng Chúa Cha. Đón nhận Thánh Thần để trở nên giống Đức Kitô hơn, gắn bó mật thiết với Ngài hơn và trung thành hơn trong đời sống rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Sống như thế là xử dụng đúng tinh thần, mục đích quà tặng Thánh Thần, Đức Kitô gởi đến.

TiengChuong.org