Xem hình ảnh

Theo Cha Tuấn dòng Biển Đức, là trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Thể XVI này, thì sự giống nhau giữa Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm và phong trào Liên Minh Thánh Tâm là cùng mang tên của một “Thánh Tâm Chúa”, như vậy thì cả hai phải là “anh em ruột thịt” với nhau...thật là đơn giản!

Xin phép được mở ngoặc một chút xíu, là xin đừng lẫn lộn giữa Cha Tuấn vừa nói trên và Cha Chris Tuấn từ Cali sang. Cha Tuấn Biển Đức là một đan sĩ của đan viện đang tổ chức Ngày Thánh Thể hôm nay, còn cha Chris Phạm Tuấn là vị Tổng Tuyên Uý của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Toàn Quốc HK! Hình như cả hai vị đều có chung một số tuổi “linh mục” khoảng mười năm giống nhau, thì phải?

Cha Tuấn Biển Đức tỏ ý mong đợi từ nay phong trào Liên Minh Thánh Tâm sẽ sử dụng cơ hội những Ngày Thánh Thể hằng năm mà làm đà phát triển cho sự lớn mạnh hơn cùa phong trào.

Từ nhiều (5?) năm qua, đan viện đã khuyến khích phong trào LMTT bằng cách tổ chức những buổi hội thảo Thánh Tâm Chúa như xếp đặt lịch trình và cung cấp linh mục giảng phòng. Nhưng hình như cho mãi tới nay thì chương trình “tĩnh tâm” này mới thực sự được bắt rễ, nghĩa là qui tụ được một sự tham gia đông đảo của hầu như tất cả các đoàn LMTT quanh vùng (Dallas, Ft Worth, Austin) và còn thêm các đại diện từ Houston và Oklahoma nữa.

Sự tham gia này xẩy ra được phải là nhờ ở tinh thần can cường của một số các anh em hội viên trong vùng, nhưng cũng phải kể đến sự ủng hộ của các cha chánh xứ nữa. Riêng tại Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì trước đây hai tháng cha xứ đã cho lập chương trình đi tham dự tĩnh tâm, và còn cho thuê xe bus để chuyên chở những vị cao niên lo ngại việc lái xe.

Và cũng phải kể đến sự ủng hộ của các vị lãnh đạo của phong trào LMTT Toàn quốc đã vất vả từ bên Cali bay sang, dưới sự hướng dẫn của LM Tổng Tuyên Úy, Cha Chris Tuấn.

Cha Chris Tuấn vui vẻ phân tích rằng “phải gọi tôi là Chris Tuấn vì có nhiều cha Tuấn lắm, không ai biết hết được, nhưng gọi là Chris Tuấn thì họ biết ngay...”

Trong lúc mạn đàm thân mật ngài cho biết “Các giáo xứ Việt Nam có 3 đoàn thể làm cột trụ cho việc giáo dục tâm linh cho gia đình, đó là các đoàn Liên Minh Thánh Tâm cho các gia trưởng, hội Bà Mẹ Công Giáo cho các bà mẹ và Thiếu Nhi Thánh Thể cho con em. Xây dựng được 3 cột trụ đó cho mạnh thì giáo xứ sẽ vững”...(“như kiềng ba chân”, tôi tự nghĩ như vậy)

Cha Tổng tuyên úy hứa ngài sẽ cố gắng trở lại vùng Dallas-Ft. Worth này hằng năm...Đây sẽ là một gánh nặng cho ngài nếu ngài thực hiện việc đó, tôi tự nghĩ, bởi vì chúng ta đều biết rằng các phong trào và hội đoàn của VN thì không nằm trong danh sách hội đoàn của các giáo phận Mỹ, và sự thực hiện sứ vụ Tổng Tuyên Úy của Ngài là một cố gắng vượt bực sau khi đã hoàn tất các nhiệm vụ thông thường của giáo phận trao cho.

Cho tới khi các hội đoàn của chúng ta xin được một qui chế chính thức với giáo hội HK thì tất cả chỉ là những hội riêng tư, không hưởng nhờ được một sự tài trợ nào dù cho đó là qua ngân sách dành cho các sắc tộc nghèo của giáo phận...

Trở lại hôm bế mạc (Thứ Bày) Ngày Thánh Thể XVI, thì như đã nói ở bài trước, hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy này là tuyệt hảo, với trời trong, mây tạnh, đất khô, cỏ xanh và gió hiu hiu thổi...

Nhưng khí hậu đẹp thì cũng gây ra một “sự cố” mà các quan chức tổ chức phải vất vả đau đầu, đó là người ta tới đông quá, các buội hội thảo thì chật cứng không có ghế ngồi và dĩ nhiên hội trường cũng nóng hơn lên vì máy điều hòa chạy quá tải và bà con đã phải dùng đến quạt...

Ôi bà con ở Mỹ thì vậy đó, chứ ở VN người ta có cần máy lạnh đâu nè?