Martin Nowak, Giáo sư toán học và sinh học của Harvard tập trung vào toán học như một con đường đến với Chúa trong bài thuyết trình tại hội nghị thường niên năm 2025 của Hiệp hội các nhà khoa học Công Giáo tại Washington, DC
Trong bài giảng ngày 8 tháng 6 có tựa đề “Liệu Toán học có dẫn chúng ta đến với Chúa không?”, Nowak cho biết trong số những điều khác, toán học có thể được xem là “một lập luận cho sự tồn tại của Chúa”.
Nhắc đến Thánh Augustinô, Nowak nói toán học giống như “một đối tượng dễ hiểu”.
“Chúng ta đánh giá toán học trong sự thật bằng một tiêu chuẩn nằm trong chúng ta. Tất nhiên, đó là học thuyết về sự soi sáng của Chúa. Vì vậy, Thánh Augustinô nói, 'Điều này có thể xảy ra vì Chúa là người thầy của tâm hồn.'“
“Toán học không nằm trong siêu hình học”, Nowak nói. Ông giải thích rằng toán học là “vô thời hạn” và “phi thời gian”.
“Nếu bạn chấp nhận điều này… bạn đã tiến một bước tới Chúa.” Bởi vì “bạn không còn là người duy vật nữa, bạn không còn là người theo chủ nghĩa tự nhiên theo nghĩa bạn không còn là người vô thần nữa.”
Theo Nowak, toán học cung cấp ý nghĩa và sự hiểu biết. Ông nói: “Chúng ta bước đi trong cuộc sống và thế giới như một ý nghĩa”. “Bạn cần những đối tượng thông minh, bạn cần toán học”.
“Toán học mang lại ý nghĩa… Chúng ta trải nghiệm toán học như chúng ta trải nghiệm tình yêu. Toán học cho chúng ta biết chúng ta là ai, người khác là ai. Toán học cho chúng ta biết chúng ta được tạo nên từ những gì. Toán học cho phép chúng ta nhìn thấy Chúa.”
Cuộc thảo luận của Nowak về toán học là chủ đề nóng tại hội nghị, đặc biệt là khi gần đây người ta chú ý đến việc Giáo hoàng Lêô XIV đã lấy bằng toán học từ Đại học Villanova.
“Toán học thật đẹp,” Nowak lưu ý. “Nếu bạn hỏi các nhà toán học rằng điều đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời là gì, thì đó chính là một phương trình toán học.”
“Tại sao toán học lại đẹp?” Nowak hỏi. Ông giải thích rằng nó đẹp vì “Chúa đẹp”.
“Toán học là tập hợp tất cả các câu lệnh đúng,” ông tiếp tục. “Toán học là về chân lý với chữ T viết hoa.”
“ Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành toán học… bởi vì phải mất mãi mãi để hiểu biết về một đấng vô hạn, Chúa.”
Nowak cho biết: “Tôi nghĩ toán học giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta là những đối tượng vĩnh cửu, rằng chúng ta không chỉ tồn tại trong thời gian và không gian”.
Nowak nói thêm rằng vì Chúa vượt qua mọi thứ nên Chúa “không thể bị nắm bắt hoặc mô tả bằng toán học”. Ông cho biết toán học liên quan nhiều hơn đến “suy nghĩ của Chúa”.
Source:Catholic News Agency