1. Phép lạ Thánh Thể ở REGENSBURG, ĐỨC, 1255
Trong phép lạ Thánh Thể ở Regensburg, một linh mục đã bị tấn công bởi những nghi ngờ liên quan đến Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ. Vào lúc ngài nâng chén thánh lên, cây thánh giá bằng gỗ phía trên nhà tạm đột nhiên trở nên sống động, và Chúa từ từ đưa tay về phía linh mục, cầm lấy chén thánh từ tay ngài và giơ cao Mình Thánh Chúa để các tín hữu tôn thờ.
Câu chuyện diễn ra như sau: Vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 25 tháng 3 năm 1255, một linh mục của giáo xứ Ratisbonne đang mang Thánh Thể đến cho một bệnh nhân hấp hối thì khi vào thành phố, ngài đột nhiên thấy mình đang đứng trước một dòng suối tràn bờ vì một cơn bão bất ngờ. Để mọi người có thể đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, họ đã đặt một tấm ván gỗ đơn giản. Khi băng qua, vị linh mục trượt chân và làm rơi bình đựng Mình Thánh đã được truyền phép. Để phạt tạ, vị linh mục, các tín hữu và chính quyền dân sự đã quyết định cùng ngày xây dựng một nhà nguyện tại địa điểm xảy ra tai nạn. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1255, Đức Giám Mục Albert đã làm lễ cung hiến nhà nguyện để tôn vinh Đấng Cứu Thế, nơi Thánh Thể được rước long trọng. Từ thời điểm đó, thánh địa bắt đầu được nhiều tín hữu lui tới. Hai năm sau, một biến cố đặc biệt ở thị trấn Regensburg gần đó đã xác nhận sự thánh thiện của nơi này.
Một linh mục đang cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ, thì ngài bị nghi ngờ về Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Do đó, ngài đã trì hoãn việc nâng chén thánh và đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ bàn thờ. Từ cây thánh giá bằng gỗ phía trên bàn thờ, Chúa từ từ đưa tay về phía linh mục, lấy chén thánh từ tay ngài và đưa Mình Thánh Chúa ra để các tín hữu tôn thờ. Linh mục, ăn năn, quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ vì đã nghi ngờ. Chúa trả lại chén thánh cho ngài như một dấu hiệu của sự tha thứ. Cây thánh giá kỳ diệu vẫn được bảo tồn cho đến nay, nhiều tín hữu vẫn đến nơi này hàng năm để hành hương.
2. Thi thể trong đường hầm buộc phải đóng cửa một phần tuyến tàu điện ngầm Brussels
Theo công ty điều hành giao thông STIB của thành phố, một đoạn của hệ thống tàu điện ngầm Brussels đã phải đóng cửa vào chiều Thứ Năm, 10 Tháng Bẩy, sau khi phát hiện một xác chết trong đường hầm.
Phát ngôn nhân của STIB Laurent Vermeersch cho biết: “Một thi thể được tìm thấy giữa Porte de Hal và Hôtel des Monnaies trước 1 giờ chiều một chút”.
Ông cho biết dịch vụ đã bị tạm dừng trên tuyến 2 và 6 giữa ga Trone và ga Gare du Midi, nhưng phần còn lại của tuyến tàu điện ngầm vẫn hoạt động.
“Bộ Tư pháp và cảnh sát hiện đang điều tra đường hầm để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chừng nào cuộc điều tra còn đang diễn ra, tuyến tàu điện ngầm sẽ bị đình chỉ”, Vermeersch nói thêm.
[Politico: Dead body in tunnel forces partial closure of Brussels metro]
3. Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô
Các tín hữu Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nóng lòng chờ đợi và chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Lêô XIV tại nước này và tổ chức các cuộc hành hương đến Nicea, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là Iznik.
Đức Cha Martin Kmetec, Tổng giám mục Giáo phận Smirne, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố như trên với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, trước tin Đức Thánh Cha Lêô XIV có thể viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Mười Một năm nay, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, nhóm vào năm 325.
Đức Tổng Giám Mục Kmetec nói: “Dịp kỷ niệm 1.700 năm này rất được cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm và thúc đẩy chúng tôi đào sâu lịch sử Giáo hội tại lãnh thổ này. Ngày nay, chúng tôi suy tư về kho tàng đức tin chúng tôi đã nhận lãnh từ Công đồng Nicea, học hỏi về bảo tồn và sống trong cuộc sống hằng ngày”.
Giáo Hội Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ là một cộng đoàn rất nhỏ bé, chỉ có khoảng 60.000 người, tương đương với 0,007% dân số Thổ, với đại đa số là tín hữu Hồi giáo.
Theo báo chí, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô có thể sẽ diễn ra vào khoảng ngày 30 tháng Mười Một năm nay, nhân lễ kính thánh Anrê tông đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Hồi tháng Hai năm nay, một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bi cho chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng rồi ngài bị bệnh và qua đời. Đức Tổng Giám Mục Kmetec nói: “Giờ đây, chúng tôi hết lòng mong đợi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ này: chúng tôi tin tưởng, và có những dấu hiệu tích cực, chứng tỏ dự án đang tiến hành tốt đẹp”.
Đức Tổng Giám Mục nói thêm rằng: “Nếu Đức Giáo Hoàng Lêô đến Thổ Nhĩ Kỳ thì đây sẽ là cuộc tông du đầu tiên của ngài ở nước ngoài và cũng là đặc ân cho chúng tôi: một biến cố lớn cho cả nước, và cả Toà Thượng phụ Chính thống Constantinople. Điều mà Đức Thánh Cha Lêô gây ấn tượng mạnh nơi chúng tôi là lời chào đầu tiên của ngài: “hòa bình cho anh chị em”. Ngài chúc chúng tôi và sẽ mang hòa bình cho chúng tôi, là hồng ân của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng tôi tin là ngài sẽ chú ý đến mọi thực tại của thế giới, sẽ mang lời hòa bình đến trong một thế giới bị xâu xé. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh an ủi và soi sáng Đức Thánh Cha Lêô, như người cha, người hướng đạo và nâng đỡ chúng tôi, là một cộng đoàn bé nhỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cho Giáo hội hoàn vũ”.
4. Tỷ lệ Công Giáo tại Thụy Điển gia tăng
Đa số dân Thụy Điển là tín hữu Tin lành Luther, vốn là quốc giáo, nhưng từ nhiều năm nay, tỷ lệ tín hữu của Giáo hội này ngày càng suy giảm, mỗi năm giảm 1%, trong khi số tín hữu Công Giáo tại đây tiếp tục gia tăng.
Theo tin mới nhất, một trong những nhà thờ Tin lành Luther lớn nhất ở thủ đô Stockholm nay trở thành Công Giáo. Đó là nhà thờ thánh Gioan ở khu vực Brunkeberg.
Hãng tin Công Giáo Đức KNA, truyền đi hôm mùng 02 tháng Bảy năm 2025, cho biết nhà thờ thánh Gioan được xây theo kiểu tân gô-tích và có khoảng 900 chỗ ngồi. Từ năm 1978, các tín hữu Công Giáo được phép sử dụng thánh đường này để cử hành thánh lễ.
Khu vực Brunkeberg là nơi đã xảy ra trận chiến quyết định hồi năm 1471 giữa quân Đan Mạch và Thụy Điển, và quân Thụy Điển đã chiến thắng quân của Vua Christian I của nước Đan Mạch. Nay tại thánh đường này, mỗi Chúa nhật có ba thánh lễ được cử hành cho các tín hữu Công Giáo Ba Lan và Ukraine. Trong tương lai sẽ có thêm thánh lễ Công Giáo bằng tiếng Geez của người Eritrea.
Cha Jean-Pascal Lung, Tổng đại diện của Giáo phận Stockholm, mới đây đã đón cuộc viếng thăm của phái đoàn Hiệp hội thánh Bonifacio ở Đức và cho biết cho đến nay, mỗi năm Giáo Hội Công Giáo trả tiền thuê nhà thờ Thánh Gioan là 90.000 Euro, để cử hành thánh lễ. Nay Giáo hội Luther quyết định chuyển quyền sở hữu thánh đường này cho Giáo phận Stockholm của Công Giáo. Tuy nhiên, vì là sở hữu chủ, giáo phận Công Giáo sẽ chịu phí tổn điều hành thánh đường này mỗi năm là 110.000 Euro. Cha Tổng đại diện nói: “Đối với chúng tôi đây là một dấu chỉ đại kết quan trọng”.
Số tín hữu Công Giáo tại Thụy Điển gia tăng do sự nhập cư của các tín hữu nước ngoài, tăng 3% mỗi năm. Cha Lung nhận xét rằng: “Chúng tôi có Giáo hội hoàn vũ tại Thụy Điển này”. Theo con số chính thức, tại đây chỉ có 130.000 tín hữu Công Giáo, tương đương với 1,2% dân số toàn quốc. Tuy nhiên, vì có nhiều người tị nạn không ghi danh là tín hữu Công Giáo do kinh nghiệm tiêu cực với nhà cầm quyền tại quốc gia nguyên quán của họ, nên con số Công Giáo thực sự tại Thụy Điển có thể lên tới 300.000 người.
Giáo phận Stockholm hằng năm được Tổ chức bác ái thánh Bonifacio ở thành phố Paderborn, bắc Đức tài trợ, đặc biệt trong việc xây cất hoặc sửa chữa các thánh đường hoặc tu viện.