
Tạp chí Crux, ngày 22 tháng 7, 2025, cho hay: Theo Đức Thượng Phụ Latinh của Jerusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, hành động của Israel ở Gaza là "không thể bào chữa".
Ngài đã đến thăm Gaza vào thứ Sáu, một ngày sau vụ tấn công bằng xe tăng vào nhà thờ Công Giáo duy nhất trong khu vực, Giáo xứ Thánh Gia. Vụ nổ đã khiến ba người thiệt mạng và một số người khác bị thương, bao gồm cả cha xứ Gabriel Romanelli.
Phát biểu với Vatican Media, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết hình ảnh nhà thờ bị tấn công và chính dải Gaza in sâu trong tâm trí ngài so với những chuyến thăm trước đây, "là những dãy lều bạt rộng lớn chưa từng có trước đây."
Đức Hồng Y nói: "Khi tôi đến, mọi người đều ở phía nam, bị chặn bởi hành lang Netzarim. Họ đã di chuyển trở lại, và hiện có hơn một triệu người không có nơi ở. Đặc biệt dọc theo bờ biển, có những dãy lều bạt dài, nơi người dân sống trong điều kiện cực kỳ bấp bênh, cả về mặt vệ sinh lẫn mọi mặt khác. Và rồi, một hình ảnh khác là bệnh viện: Những đứa trẻ bị tàn tật, mù lòa do ảnh hưởng của các vụ đánh bom."
Ngài cũng chia sẻ với Vatican Media về khu phức hợp nhà thờ, nơi hàng trăm người đã và đang ở, trong nỗ lực tránh bạo lực của chiến tranh.
Thánh lễ đã được cử hành tại đó trong chuyến thăm của ngài, chỉ một ngày sau vụ tấn công bằng xe tăng.
ĐHY Pizzaballa nói “Vâng. Tôi luôn ngạc nhiên, phải nói như vậy. Vài trăm người này, đúng là được bảo vệ rất tốt, nhưng họ không tránh khỏi những vấn đề giống như những người khác: Thiếu lương thực – họ đã không được nhìn thấy rau củ hay thịt trong nhiều tháng – tóm lại là giống như mọi người khác.
Nhưng tôi thấy, ngay cả ở trẻ em, chắc chắn cũng có sự mệt mỏi, nhưng cũng có sức sống, khát khao. Miễn là còn người nào đó có khát khao làm điều gì đó, muốn thay đổi, thì nghĩa là vẫn còn sức sống trong họ, và tôi đã nhận thấy điều này”.
Đức Hồng Y cũng cho biết người dân Palestine sẽ ở lại Gaza, bất chấp việc Israel đang ra lệnh sơ tán.
Ngài nói: “Trước hết, họ không biết phải đi đâu, nhưng họ cũng không muốn rời đi, bởi vì họ có cội nguồn, có nhà ở đó; hay đúng hơn, họ đã có nhà ở đó, và họ muốn xây dựng lại ở đó”. Đồng thời, ngài cho biết thêm rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã rất rõ ràng khi nói rằng không được di dời dân cư khỏi Gaza.
Ám chỉ ý tưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc giảm dân số ở Gaza và biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng do Hoa Kỳ sở hữu, ĐHY Pizzaballa nói rằng: “Sẽ không có riviera nào ở Gaza cả”.
Đức Hồng Y nói: Đức Giáo Hoàng từng nói… trong số những điều khác, lệnh cấm ‘trừng phạt tập thể’ phải được tôn trọng”. Đồng thời, ngài cho biết Đức Leo rất rõ ràng và mạnh mẽ.
ĐHY Pizzaballa nói: “Tôi muốn làm rõ một điều: Chúng tôi không có gì chống lại thế giới Do Thái, và chúng tôi hoàn toàn không muốn tỏ ra chống lại xã hội Israel và Do Thái giáo, nhưng chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức phải bày tỏ một cách rõ ràng và thẳng thắn những lời chỉ trích của chúng tôi đối với các chính sách mà chính phủ này đang áp dụng ở Gaza”.