Cảnh sát Pakistan đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ sau khi một cặp nam nữ bị giết hại giữa ban ngày theo lệnh của một bô lão bộ lạc vì có mối quan hệ “bất hợp pháp”, trong vụ “giết người vì danh dự” mới nhất ở nước này.

Vụ giết người ở tỉnh Balochistan, phía tây nam, nhấn mạnh bản chất kinh hoàng và dai dẳng của những tội ác như vậy trên khắp Trung và Nam Á, nơi gia đình và cộng đồng tin rằng họ có thể khôi phục “danh dự” thông qua đổ máu.

Bộ trưởng Safraz Bugti của Balochistan cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt kể từ khi video ghi lại vụ việc gần đây lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video mô tả cảnh giết người cho thấy khoảng một chục người đàn ông cùng một số phương tiện trên sa mạc đang bao vây một cặp nam nữ.

Một người phụ nữ, đầu quấn khăn choàng, có thể được nhìn thấy đang từ từ bước đi trước một trong những chiếc xe trong khi một người đàn ông đi theo cô, được cả nhóm theo dõi.

“Các người chỉ được phép bắn tôi, không được bắn ai khác”, cô nói bằng tiếng Brahvi, một ngôn ngữ địa phương, trước khi người đàn ông giơ súng lục lên và bắn cô ở cự ly gần.

Video cho thấy người phụ nữ vẫn đứng vững sau hai phát súng, và chỉ ngã xuống sau phát súng thứ ba. Sau đó, video còn ghi lại thêm nhiều phát súng khác.

Một đoạn video khác cho thấy cảnh thi thể đầy máu của một người đàn ông và một người phụ nữ nằm cạnh nhau.

Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông và người phụ nữ này bị giết vì bị cáo buộc có mối quan hệ luyến ái. Họ bị một thủ lĩnh bộ lạc địa phương coi là “bất hợp pháp” vì cô gái đã được hứa gả cho một người đàn ông khác mà cô chưa hề biết mặt.

Báo cáo của cảnh sát cho biết, nhà lãnh đạo này được tường trình đã ra phán quyết xử tử họ.

Giết người vì danh dự vẫn còn phổ biến ở Pakistan, với hàng trăm vụ được báo cáo mỗi năm — mặc dù các chuyên gia tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều do tình trạng báo cáo không đầy đủ.

Những vụ giết người này thường do các thành viên gia đình hoặc trưởng làng thực hiện vì họ tin rằng một người họ hàng, thường là phụ nữ, đã mang lại “sự xấu hổ” cho gia đình, đôi khi vì những lý do có vẻ vô hại như kết hôn theo sự lựa chọn, muốn ly hôn hoặc thách thức các truyền thống.

Những chuẩn mực gia trưởng ăn sâu vào tiềm thức coi danh dự gia đình cao hơn mạng sống con người, sự khinh miệt phụ nữ, sự chấp nhận về mặt văn hóa và việc thực thi pháp luật yếu kém đã cho phép những kẻ phạm tội hành động gần như vô tội.

Trong những năm gần đây, một loạt vụ giết người vì danh dự gây chấn động dư luận đã gây xôn xao dư luận ở Pakistan, thu hút sự lên án trong nước và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự tồn tại dai dẳng của hành vi này.

Năm 2016, ngôi sao mạng xã hội Qandeel Baloch đã bị anh trai sát hại trong một vụ được gọi là “giết người vì danh dự”. Baloch nổi tiếng và khét tiếng ở Pakistan, một quốc gia vốn bảo thủ và gia trưởng, do những bài đăng táo bạo, táo bạo và ngày càng mang tính chính trị trên mạng xã hội.

Vụ sát hại cô đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc và thúc đẩy những thay đổi trong luật “giết người vì danh dự” của đất nước. Tội giết người vì danh dự hiện bị kết án chung thân, nhưng việc thay đổi luật pháp vẫn chưa làm giảm bớt tội ác này.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Nhân quyền Pakistan, gọi tắt là HRCP, chỉ riêng năm ngoái, ít nhất 335 phụ nữ và 119 nam giới đã bị giết trong cái gọi là “vụ giết người vì danh dự”.

Bộ trưởng Bugti của Balochistan gọi vụ giết người gần đây nhất bị cáo buộc là “không thể dung thứ” và là “sự vi phạm trắng trợn các giá trị xã hội và nhân phẩm con người”.


Source:CNN