Ý cầu nguyện tháng Tám 2025 của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho sự chung sống hòa bình

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện tháng Tám năm 2025, mời gọi chúng ta cầu nguyện “cho xã hội tránh được những xung đột nội bộ do các lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ” và khuyến khích chúng ta “tìm kiếm những con đường đối thoại” và “đáp trả xung đột bằng những nghĩa cử huynh đệ”.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các xã hội nơi mà sự chung sống dường như khó khăn hơn sẽ không sa vào cám dỗ đối đầu vì những lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói trong ý cầu nguyện tháng Tám năm 2025.
Trong lời cầu nguyện tiếp theo, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng chúng ta đang đứng trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, cần sự bình an của Người.
“Chúng ta đang sống trong thời đại sợ hãi và chia rẽ”, Đức Giáo Hoàng nói. “Đôi khi chúng ta hành động như thể mình đơn độc, dựng lên những bức tường ngăn cách chúng ta với nhau mà quên mất rằng chúng ta là anh chị em.”
Ngài kêu cầu Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần “để khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát hiểu biết nhau, lắng nghe nhau, sống chung với nhau trong sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.”
Đức Thánh Cha tiếp tục cầu xin Chúa ban cho “lòng can đảm để tìm kiếm con đường đối thoại, để đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ, để mở lòng ra với người khác mà không sợ sự khác biệt.”
“Xin biến chúng con thành những người xây dựng những cây cầu, có khả năng vượt qua biên giới và ý thức hệ, có khả năng nhìn người khác bằng con mắt của trái tim, nhận ra trong mỗi chúng con con người với một phẩm giá bất khả xâm phạm,” Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện, trước khi kết luận, “Xin giúp chúng con tạo ra những không gian nơi hy vọng có thể nảy nở, nơi sự đa dạng không phải là mối đe dọa mà là sự phong phú khiến chúng con trở nên nhân văn và nhân bản hơn.”
Thúc đẩy sự chung sống hòa bình
Trong thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện tháng này, Cha Cristóbal Fones, S.J. - Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nơi xuất bản ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha hàng tháng - giải thích rằng “tất cả chúng ta đều có thể thúc đẩy sự chung sống hòa bình.
Điều này, ngài nói, bao gồm “sự cần thiết phải nỗ lực trên chính mình trước hết; loại bỏ lòng kiêu hãnh, những kỳ vọng và lời nói tiêu cực gây tổn thương và giết chết tha nhân. Như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dạy chúng ta, hòa bình được xây dựng trong trái tim và từ trái tim.”
Thứ hai, cần gạt bỏ những định kiến và thừa nhận nỗi sợ hãi của con người ‘khác biệt’. “Chúng ta cần tiếp cận người khác một cách tôn trọng để lắng nghe vì họ luôn là điều gì đó độc đáo để đóng góp,” Cha Fones tiếp tục. “Thông qua đối thoại, chúng ta có thể tìm kiếm điều gì đó gắn kết chúng ta và mở ra những cách thức để cùng nhau làm việc vì lợi ích chung.”
Cuối cùng, Cha Fones nhắc nhở chúng ta rằng “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo chính phủ cần nỗ lực xây dựng các xã hội hòa hợp và hòa bình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách: đầu tư vào gia đình; bảo vệ phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất; thực thi công lý; tìm cách khắc phục bất bình đẳng; bảo vệ sự thật, vốn là nền tảng để xây dựng các mối quan hệ đích thực.”
Cuối cùng, trong bối cảnh Năm Thánh 2025, Video Đức Giáo Hoàng có ý nghĩa đặc biệt vì qua đó, chúng ta biết được những ý cầu nguyện mà Đức Giáo Hoàng ấp ủ trong lòng. Để đón nhận đúng đắn ân sủng của Năm Thánh, cần phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Tháng này, Video Đức Giáo Hoàng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Truyền thông Dòng Tên (Jesuit Communications Foundation - JesCom). Video được sản xuất nhờ sự đóng góp quảng đại của nhiều người. Bạn có thể đóng góp bằng cách theo chỉ dẫn sau: https://thepopevideo.org/i-want-to-get-involved/
Xem Video

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện tháng Tám năm 2025, mời gọi chúng ta cầu nguyện “cho xã hội tránh được những xung đột nội bộ do các lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ” và khuyến khích chúng ta “tìm kiếm những con đường đối thoại” và “đáp trả xung đột bằng những nghĩa cử huynh đệ”.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các xã hội nơi mà sự chung sống dường như khó khăn hơn sẽ không sa vào cám dỗ đối đầu vì những lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói trong ý cầu nguyện tháng Tám năm 2025.
Trong lời cầu nguyện tiếp theo, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng chúng ta đang đứng trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, cần sự bình an của Người.
“Chúng ta đang sống trong thời đại sợ hãi và chia rẽ”, Đức Giáo Hoàng nói. “Đôi khi chúng ta hành động như thể mình đơn độc, dựng lên những bức tường ngăn cách chúng ta với nhau mà quên mất rằng chúng ta là anh chị em.”
Ngài kêu cầu Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần “để khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát hiểu biết nhau, lắng nghe nhau, sống chung với nhau trong sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.”
Đức Thánh Cha tiếp tục cầu xin Chúa ban cho “lòng can đảm để tìm kiếm con đường đối thoại, để đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ, để mở lòng ra với người khác mà không sợ sự khác biệt.”
“Xin biến chúng con thành những người xây dựng những cây cầu, có khả năng vượt qua biên giới và ý thức hệ, có khả năng nhìn người khác bằng con mắt của trái tim, nhận ra trong mỗi chúng con con người với một phẩm giá bất khả xâm phạm,” Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện, trước khi kết luận, “Xin giúp chúng con tạo ra những không gian nơi hy vọng có thể nảy nở, nơi sự đa dạng không phải là mối đe dọa mà là sự phong phú khiến chúng con trở nên nhân văn và nhân bản hơn.”
Thúc đẩy sự chung sống hòa bình
Trong thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện tháng này, Cha Cristóbal Fones, S.J. - Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nơi xuất bản ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha hàng tháng - giải thích rằng “tất cả chúng ta đều có thể thúc đẩy sự chung sống hòa bình.
Điều này, ngài nói, bao gồm “sự cần thiết phải nỗ lực trên chính mình trước hết; loại bỏ lòng kiêu hãnh, những kỳ vọng và lời nói tiêu cực gây tổn thương và giết chết tha nhân. Như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dạy chúng ta, hòa bình được xây dựng trong trái tim và từ trái tim.”
Thứ hai, cần gạt bỏ những định kiến và thừa nhận nỗi sợ hãi của con người ‘khác biệt’. “Chúng ta cần tiếp cận người khác một cách tôn trọng để lắng nghe vì họ luôn là điều gì đó độc đáo để đóng góp,” Cha Fones tiếp tục. “Thông qua đối thoại, chúng ta có thể tìm kiếm điều gì đó gắn kết chúng ta và mở ra những cách thức để cùng nhau làm việc vì lợi ích chung.”
Cuối cùng, Cha Fones nhắc nhở chúng ta rằng “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo chính phủ cần nỗ lực xây dựng các xã hội hòa hợp và hòa bình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách: đầu tư vào gia đình; bảo vệ phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất; thực thi công lý; tìm cách khắc phục bất bình đẳng; bảo vệ sự thật, vốn là nền tảng để xây dựng các mối quan hệ đích thực.”
Cuối cùng, trong bối cảnh Năm Thánh 2025, Video Đức Giáo Hoàng có ý nghĩa đặc biệt vì qua đó, chúng ta biết được những ý cầu nguyện mà Đức Giáo Hoàng ấp ủ trong lòng. Để đón nhận đúng đắn ân sủng của Năm Thánh, cần phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Tháng này, Video Đức Giáo Hoàng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Truyền thông Dòng Tên (Jesuit Communications Foundation - JesCom). Video được sản xuất nhờ sự đóng góp quảng đại của nhiều người. Bạn có thể đóng góp bằng cách theo chỉ dẫn sau: https://thepopevideo.org/i-want-to-get-involved/
Xem Video