ĐỂ ĐỜI ĐẸP GIỐNG CHÚA

Tin Chúa, theo Chúa để được gì? Không chỉ để hưởng phúc lộc, mà cao cả nhất là để trở nên giống Chúa. Vậy làm sao để được giống Chúa? Bài Phúc Âm tuần này chỉ cho ta con đường: sống khiêm nhường và yêu thương.

1. Chỗ nào? Qua dụ ngôn tiệc cưới, thế gian bảo: “Hãy chọn chỗ nhất.” Chúa bảo: “Hãy chọn chỗ cuối.” Ngồi chỗ cuối không phải là tự ti hạ thấp giá trị, mà là đặt mình vào đúng vị trí của một thụ tạo trước mặt Thiên Chúa. Thật kỳ diệu, quy luật của ân sủng cũng giống như quy luật vật lý: Khi ta hạ gối xuống thật thấp thì mới bật nhảy lên cao. Biển cả rộng lớn vĩ đại vì nó ở vị trí thấp nhất để đón nhận trăm sông. Chính Chúa Giêsu đã chọn “chỗ cuối” khi hạ mình xuống làm người, làm tôi tớ, và chết trên thập giá. Chính vì thế, Ngài đã được Chúa Cha tôn vinh.

2. Mời ai? Khi mở tiệc, thế gian bảo: “Hãy mời người có thể mời lại mình.” Chúa dạy: “Hãy mời những người không thể đáp lễ: nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Chúa không cấm giao du với bạn bè, nhưng Ngài mời gọi chúng ta vượt qua sự xã giao trao đổi “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Ngài mời gọi chúng ta bước vào tình yêu “cho không biếu không”, một tình yêu phản chiếu tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta không còn yêu vì mình, mà là yêu vì Chúa hiện diện trong những người anh em nghèo khổ, tật nguyền.

Như thế, khi chúng ta sống khiêm nhường và yêu thương vô điều kiện để trở nên giống như Chúa, thì bàn tiệc cuộc này đời sẽ trở thành thành bàn tiệc Nước Trời. Trần gian này không còn là nơi tranh giành thù ghét, mà trở thành nơi tràn ngập niềm vui yêu thương chia sẻ. Amen.