Đức Hồng Y Raymond Burke và Robert Sarah nằm trong số các giám mục cao cấp kêu gọi mọi người tham gia nhiều hơn vào Ngày lễ Thứ Bảy đầu tháng và ủng hộ một sáng kiến có nguồn gốc từ Pháp, nhằm khuyến khích các tín hữu tham gia.
Lòng sùng kính Đức Mẹ, tập trung vào việc phạt tạ cho những xúc phạm và phạm thượng đối với Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria bao gồm việc phủ nhận sự đồng trinh trọn đời của Mẹ hay phủ nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Những ai có lòng sùng kính Đức Mẹ tham gia với lòng sùng kính và ăn năn thực sự vào các ngày thứ Bẩy đầu tháng, được hứa ban hai ân sủng to lớn: sự trợ giúp của Đức Mẹ vào giờ lâm chung với tất cả các ân sủng cần thiết cho sự cứu rỗi, và hòa bình trên trái đất.
Kỷ niệm 100 năm ngày lễ này là ngày 10 tháng 12. Để đánh dấu 100 năm, “Liên minh các ngày thứ Bảy đầu tháng Fatima” — một liên đoàn toàn cầu của các nhóm Công Giáo có trụ sở tại Pháp với sứ mệnh thúc đẩy và truyền bá lòng sùng kính này — đã phát động “Năm Thánh các ngày thứ Bảy đầu tháng Fatima 2025” vào ngày 4 tháng Giêng.
Mục tiêu của sáng kiến này trước tiên là để mọi người nhận thức được lời yêu cầu của Đức Mẹ về việc thực hiện lòng sùng kính, và thứ hai là để đạt được sự hoán cải của thế giới, mang lại hòa bình thông qua chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.
Régis de Lassus, điều phối viên chính của Salve-Corde, tổ chức chung giám sát sáng kiến này, cho biết: “Chúng ta hãy cho Chúa thấy rằng chúng ta biết cách hiệp nhất với nhau một lần để vâng theo lời yêu cầu thiết yếu này của Đức Mẹ”.
Liên minh này, đang mời gọi mọi người thực hiện việc sùng kính một cách độc lập hoặc tham gia hoặc thành lập một “Nhóm Thứ Bảy Đầu Tháng”, đang đăng một bản đồ trên trang web của mình, hiển thị các nhóm gần đó, mặc dù tại thời điểm viết bài này, dường như chỉ giới hạn ở Pháp, và nếu không có nhóm nào ở gần đó, họ sẽ cung cấp các công cụ để giúp thành lập một nhóm. Các buổi suy niệm cũng được tổ chức hàng tháng.
Bốn hành động sùng kính
Lòng sùng kính này rõ ràng, không phức tạp và ít gánh nặng hơn một số người có thể tưởng tượng.
Như Đấng đáng kính Lúcia dos Santos đã giải thích, Đức Trinh Nữ Maria yêu cầu bốn hành vi sùng kính vào thứ Bảy đầu tiên của năm tháng liên tiếp: Xưng tội trong vòng tám ngày trước hoặc sau thứ Bảy, với ý định đền tạ (một số người nói rằng có thể trong vòng 20 ngày trong năm thánh này); Rước lễ (tốt nhất là vào thứ Bảy đầu tiên, nhưng được phép trong vòng một ngày nếu cần); đọc năm chục kinh Mân Côi; và ngoài việc đọc kinh, hãy suy niệm trong 15 phút về một hoặc nhiều mầu nhiệm của Kinh Mân Côi.
Những chỉ dẫn này được ban hành vào năm 1925 tại Pontevedra, Tây Ban Nha — tám năm sau các lần hiện ra ở Fatima — khi Đức Trinh Nữ Maria, với Chúa Hài Đồng Giêsu bên cạnh, ngự trên một đám mây sáng, hiện ra với Đấng Đáng Kính Lúcia, lúc đó là đứa trẻ chăn chiên còn sống sót của Fatima. Sơ Lúcia, tên gọi mà sơ được biết đến sau này, lúc đó là một tập sinh thuộc Dòng Nữ tu Thánh Dorothy ở Pontevedra.
Trong lần hiện ra, Chúa Hài Đồng Giêsu đã nói chuyện với Lúcia và cầu xin “lòng thương xót đối với Trái Tim của Mẹ thánh thiện nhất của con, bị bao phủ bởi những chiếc gai, mà những kẻ vô ơn cứ đâm vào đó mỗi lúc, và không có ai làm hành động đền tạ để tháo chúng ra.”
Sau những lời này, Đức Mẹ lên tiếng bảo Lúcia:
Hỡi con gái của Ta, hãy nhìn Trái Tim Ta, bị gai nhọn bao quanh, mà những kẻ vô ơn cứ đâm thấu Ta từng giây từng phút bằng những lời phạm thượng và vô ơn. Ít nhất, con hãy cố gắng an ủi Ta và nói rằng Ta hứa sẽ trợ giúp trong giờ lâm tử, với tất cả những ân sủng cần thiết cho sự cứu rỗi, tất cả những ai vào ngày Thứ Bảy đầu tháng liên tiếp năm tháng, xưng tội, rước lễ, đọc năm chục kinh Mân Côi, và ở bên Ta mười lăm phút trong khi suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, với ý định đền tạ Ta.
Đức Trinh Nữ Maria đã đưa ra hai điều kiện để chấm dứt chiến tranh: thực hiện các ngày Thứ Bảy đầu tháng trên toàn Giáo hội và thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, theo yêu cầu trong một lần hiện ra sau đó tại Tuy (Tui), Tây Ban Nha, vào năm 1929.
Nhưng de Lassus nói với tờ Register vào ngày 26 tháng 8 rằng điều kiện của Ngày Thứ Bảy Đầu Tiên “đã bị lãng quên và phải được thực hiện càng sớm càng tốt vì tình hình tâm linh và địa chính trị trên thế giới đang rất thảm khốc, và Thiên đường đã chờ đợi gần một trăm năm”.
Trong bài giảng tại Đền Đức Mẹ Guadalupe ở Wisconsin vào thứ Bảy đầu tiên của tháng Sáu năm nay, Đức Hồng Y Burke đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng sùng kính này, nói rằng “sự nhấn mạnh của Đức Mẹ về lòng sùng kính vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng là biểu hiện tuyệt vời về tình mẫu tử không bao giờ cạn của Mẹ”.
Nhắc lại thị kiến Pontevedra thứ hai mà Lúcia nhận được vào tháng 2 năm 1926 liên quan đến lòng sùng kính Thứ Bảy đầu tháng, Đức Hồng Y Burke kể lại rằng Chúa Giêsu Hài Đồng đã nói với sơ rằng “nhiều linh hồn” đã bắt đầu lòng sùng kính này nhưng “ít người hoàn thành chúng, và những ai hoàn thành chúng, thì làm như vậy để nhận được những ân sủng đã được hứa”. Ngài nói với sơ rằng ngài sẽ vui lòng hơn nếu họ thực hiện “năm chục kinh với lòng sốt sắng và với ý định đền tạ Trái Tim Mẹ Thiên Đàng của họ, hơn là nếu họ thực hiện 15 chục kinh một cách thờ ơ và hờ hững”.
Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng lòng sùng kính này “không phải là một hành động biệt lập mà thể hiện một lối sống, cụ thể là sự hoán cải tâm hồn hằng ngày hướng về Trái Tim Cực Thánh của Chúa Kitô, dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria, vì vinh quang của Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn.”
Ngài cũng khích lệ các tín hữu, nói rằng mặc dù Đức Mẹ đã nói rõ về nỗi đau khổ lớn lao sẽ xảy ra nếu không tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, nhưng Mẹ cũng đưa ra những lời hy vọng khi nhấn mạnh rằng “cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ chiến thắng”.
Lòng sùng kính ở Burundi
Đức Hồng Y De Lassus cho biết ngoài Đức Hồng Y Burke và Đức Hồng Y Sarah, liên minh còn liên lạc với nhiều giám mục trên khắp thế giới, những người đã kêu gọi sự chú ý đến lòng sùng kính này. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến Hội đồng Giám mục Burundi, nơi 10.000 tín hữu đã tham dự buổi sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng vào ngày 3 tháng 5 năm nay — lần đầu tiên kể từ khi Đức Mẹ ban sứ điệp cách đây một thế kỷ, toàn thể Giáo hội của một quốc gia đã cùng nhau quy tụ để đáp lại lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Hồng Y cho biết các giám mục khác cũng đang trong quá trình cử hành lòng sùng kính này, đồng thời nói thêm rằng các tu viện, giám đốc các đền thờ và những người khác cũng đã “chào đón Thứ Bảy đầu tháng này với đức tin”. Vào tháng 8, liên minh đã tổ chức một buổi cầu nguyện chín ngày để cầu xin Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thực hiện lòng sùng kính này trong Năm Thánh Hy Vọng năm 2025.
Khi được hỏi liệu sáng kiến này có tiếp tục sau năm nay và ngày kỷ niệm hay không, de Lassus cho biết đây chỉ là “một bước” để bảo đảm lòng sùng kính được cử hành thường xuyên, và ông lưu ý đến các “Thành phố Thứ Bảy đầu tháng” đã được thành lập, nơi các tín hữu ở hàng trăm thành phố trên khắp thế giới thực hiện lòng sùng kính, khiến tất cả những người tham gia “hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong Giáo hội”.
Lưu ý rằng ngày 13 tháng 6 năm 2029 sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, de Lassus nhấn mạnh rằng “hơn bao giờ hết, chúng ta phải nỗ lực vâng lời Đức Mẹ, bằng những phương tiện mà Mẹ đã ban cho chúng ta, đặc biệt là Kinh Mân Côi và các ngày Thứ Bảy đầu tháng”.
Source:National Catholic Register