
Tyler Arnold của hãng tin CNA, ngày 2 tháng 9 năm 2025, tường thuật: Đội ngũ dẫn dắt chương trình đưa tin về mật nghị Hồng Y năm nay của Đài Truyền hình Ngôi Lời Vĩnh Cửu (EWTN) đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc có một vị Giáo hoàng xuất thân từ Hoa Kỳ, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hào hứng bao trùm chương trình đưa tin mang tính lịch sử của đài trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại buổi Cử hànhGia đình EWTN năm 2025.
Hội trường Capital One với sức chứa 1,600 chỗ ngồi tại Tysons, Virginia là địa điểm tổ buổi cử hành năm nay. Sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 8 với các bài phát biểu của nhiều nhân vật EWTN và Thánh lễ bế mạc do Đức Giám Mục Michael Burbidge của Arlington, Virginia và các Tu sĩ Truyền giáo Phanxicô của Ngôi Lời Vĩnh Cửu cử hành.
Trong buổi thảo luận chuyên đề buổi chiều, Giám đốc Quốc gia của Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hoa Kỳ, Đức Ông Roger Landry, đã nhắc lại việc công bố chức vụ giáo hoàng của Đức Leo trên EWTN trong buổi tường thuật trực tiếp mật nghị: “Tôi đã có cơ hội tuyên bố rằng lịch sử đã được tạo nên tại Vatican: Chúng ta không chỉ có Thánh Phêrô thứ 267, mà còn có người kế vị đầu tiên của Thánh Phêrô sinh ra tại Hoa Kỳ.”
“Giáo hội cần một số ân huệ đặc biệt mà Chúa đã ban cho người Mỹ.”
Suy ngẫm về việc bầu chọn vị giáo hoàng đầu tiên của người Mỹ, Đức Ông Landry nói: “Giáo hội cần một số ân huệ đặc biệt mà Chúa đã ban cho người Mỹ: sự thẳng thắn, khả năng đối diện thay vì trốn tránh vấn đề, sự lạc quan chung, [và] thái độ dám làm.”
Đức Ông Landry nói về Đức Leo XIV: “Tất cả những điều này đều cần thiết, được bổ sung bởi tinh thần truyền giáo, đức tin sâu sắc và di sản Augustinô của ngài”. Đức Ông Landry cho biết người Mỹ và toàn thể Giáo hội “rất may mắn khi có ngài.”
Đức Ông nói tiếp: “Chúa Thánh Thần đã làm công việc của Người. Giờ là lúc chúng ta, những người Mỹ, không chỉ nói rằng chúng ta đã đưa Robert Francis Prevost đến Điện Tông Tòa, mà chúng ta còn phải giúp ngài, với tư cách là người Mỹ, hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Trong khi đó, Chủ tịch EWTN News, Montse Alvarado, cho biết phần xúc động nhất của bản tin là thông báo "Habemus papam", nghĩa là "chúng ta có một vị Giáo hoàng", và cô nói rằng cô đã "nước mắt chảy dài trên má" khi thông báo này được đưa ra.
Cô nói: “Đó là một khoảnh khắc vô cùng vui mừng khi biết rằng chúng ta đã có một vị Giáo hoàng mới”.
Alvarado lưu ý tầm quan trọng của việc cả thế giới đang chờ đợi để xem khói trắng bốc lên từ ống khói. Cpo6 nói: “Ống khói đó đã vạch trần một lời nói dối, và lời nói dối mà nó vạch trần là Chúa Kitô và Giáo Hội Công Giáo không còn liên quan nữa”.
Paola Flynn, phóng viên Vatican của EWTN Noticias tiếng Tây Ban Nha, gọi bản tin này là “một trải nghiệm tuyệt vời” và ghi nhận sự quan tâm của cả người Công Giáo lẫn người không Công Giáo.
Phó Chủ tịch EWTN News, Matthew Bunson, nhận định “vị thế độc đáo của EWTN khi đưa tin về một sự kiện như thế này. Chúng tôi mang đến truyền thống này [của Công Giáo], chứ không chỉ là [góc nhìn] văn hóa đại chúng” như nhiều kênh đưa tin khác. Ông lưu ý rằng việc đưa tin của EWTN hoạt động “để truyền tải đức tin”, chứ không phải đưa tin dựa trên “tư duy văn hóa thế tục”.
Diễn giả đưa ra lời khuyên, chứng từ
Trong buổi gặp mặt, các nhân vật khác trên mạng như Tiến sĩ Ray Guarendi, người dẫn chương trình The Doctor Is In và Catherine Hadro, người dẫn chương trình EWTN News In Depth, cũng đã có bài phát biểu trước khán giả.
Guarendi, một nhà tâm lý học lâm sàng, tác giả của một số cuốn sách về nuôi dạy con cái, đã chia sẻ về việc nuôi dạy con cái. Bài phát biểu của ông pha trộn giữa sự hài hước và lời khuyên, đồng thời bày tỏ mối quan ngại về tình trạng thiếu kỷ luật của nhiều bậc cha mẹ ngày nay. Ông lưu ý: “Tình yêu mà không có kỷ luật là ngược đãi trẻ em”.
Ông cũng đề cập đến nỗi đau khổ của những bậc cha mẹ có con cái sa ngã, rời bỏ đức tin. Nói về sự hoàn hảo của Chúa Giê-su Ki-tô, ông hỏi đám đông: “Liệu Người có thể khiến hầu hết mọi người theo Người không?” và đám đông đồng thanh trả lời: “Không”. Ông cảnh báo các bậc cha mẹ đừng rơi vào cái bẫy tự trách bản thân, nghĩ rằng họ có thể tốt hơn cả Chúa Kitô.
Hadro, người đã sinh con đầu lòng Lily vào tháng 1, đã chia sẻ về hành trình tâm linh của mình và cuộc đấu tranh với việc không thể mang thai trong sáu năm đầu của cuộc hôn nhân, lưu ý rằng "Chúa đồng hành cùng chúng ta trong những đau khổ của chúng ta".
Cô nói rằng qua hành trình này, cô đã học được rằng "một đứa con là tốt, nhưng một đứa con là một món quà thuần khiết". Cô nói rằng "không ai có quyền có con" và "bạn không thể lên kế hoạch sinh con", vì vậy "Tôi thấy mình như một kẻ ăn xin trong lời cầu nguyện - tôi có thể không xứng đáng có con, nhưng tôi khao khát có một đứa con".
Hadro đã nói về tác động tâm linh của việc hành hương trong việc củng cố đức tin và giúp cô vượt qua thử thách đó, bao gồm chuyến đi đến Lộ Đức và Lisieux ở Pháp. Chín tháng sau khi đặt ý cầu nguyện cho một đứa trẻ trong hang đá của Thánh Têrêsa thành Lisieux và sau nhiều năm cầu nguyện liên tục, Hadro đã mang thai Lily. Cô chia sẻ rằng cô cảm tạ Chúa vì “món quà dồi dào nhất, món quà không đáng được hưởng nhất này”.
Hadro nói: “Chúng tôi đặt tên cho bé là Lily để vinh danh Thánh Giuse, người thường được miêu tả đang cầm một bông hoa loa huệ, nhưng tất nhiên cũng là Lily để tưởng nhớ Thánh Têrêsa, vì bé chính là bông hoa nhỏ của chúng tôi”.
Nhiều người tham dự buổi cử hành cho biết họ đến để gặp gỡ trực tiếp những nhân vật nổi tiếng của kênh truyền hình và bày tỏ tình yêu thương sâu sắc dành cho Mẹ Angelica, Người sáng lập EWTN, người đã qua đời vào năm 2016. Một số người tham dự cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một góc nhìn Công Giáo trong tin tức.
Hugh Kelly, đến từ Maryland, nói với CNA rằng anh quyết định tham dự vì “mọi thứ đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt là các cuộc tấn công vào Kitô giáo, đặc biệt là Công Giáo”. Anh cho biết aanh đã tích cực hơn trong việc tuyên xưng đức tin và nhấn mạnh sự cần thiết của người Công Giáo trong việc tuyên xưng “vẻ đẹp của Giáo Hội Công Giáo, tầm quan trọng của Giáo Hội Công Giáo và lời cầu nguyện”.
Anh bày tỏ lo ngại về việc một số nhân vật truyền thông và quan chức nhà nước chỉ trích việc cầu nguyện sau vụ xả súng tại Nhà thờ Công Giáo Truyền tin, cho rằng những lời lẽ đó là “ma quỷ, bất kể họ có biết mình đang làm điều ma quỷ hay không”.
Ông David DeRegis, người đã đến dự buổi cử hành từ Syracuse, New York cùng vợ Michele và con trai Matthew, nói với CNA rằng “chúng tôi theo dõi EWTN và chúng tôi nghĩ đến thế giới của Mẹ Angelica và Cha Joseph Mary Wolfe”.
Ông nói: “[Đó] là công việc tuyệt vời mà thừa tác vụ này đang làm và nó xứng đáng với từng dặm đường chúng tôi đã đi”.
Pamela, người từ chối cho biết họ của mình, nói với CNA rằng bà và chồng Michael “rất vui vì đã đến”, lưu ý rằng họ xem EWTN để có được “góc nhìn Công Giáo về tin tức”.
Chồng bà nói thêm rằng ông thường xuyên xem lại chương trình của Mẹ Angelica và nói rằng "bà đã thêm chữ 'thông minh' vào chữ 'chứng kiến', và tôi thực sự nhớ bà".