Hội Cao Niên Công Giáo Portland Hành Hương Nhà Thờ Các Thánh TĐVN Seattle Washington
XEM HÌNH
Trong chuyến du lịch vùng Tây Bắc Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 vừa qua, ngoài thời gian thăm gia đình, bạn bè và những người quen thân, cũng như tham quan những thắng cảnh đẹp và nỗi tiếng của tiểu bang Oregon, tôi còn may mắn được ghi danh tháp tùng theo đoàn hành hương của Hội Cao Niên Công Giáo thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang thăm viếng Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố Seattle tiểu bang Washington.

Đoàn chúng tôi gồm có 72 người, được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 12 người, và được cung cấp 6 xe VAN để làm phương tiện di chuyển.

Chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật ngày 31/8/25 tại Nhà thờ Thánh Giuse trên Đại Lộ Sandy và NE.54th Ave.

Trên đường đi chúng tôi dừng chân tại công viên Scatter Creek cùng nhau nghĩ ngơi và dùng điểm tâm, Công viên này rộng khoảng chừng 5 ngàn mẫu anh, mỡ cửa mỗi ngày 24/24 cung cấp nước và cà phê miễn phí, chúng ta có thể cắm trại, đậu xe ngủ qua đêm sau 1 chuyến đi dài.

Khoảng 10:30 sáng chúng tôi có mặt tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle Washington, ngồi trên xe mọi người trầm trồ và ca ngợi về Ngôi Thánh Đường nguy nga tráng lệ với hai tháp chuông cao lớn và trang nghiêm, bên cạnh đó có Đài Đức Mẹ La vang dịu hiền và bao dung luôn luôn ấp ủ yêu thương và che chở cho những ai đến khẩn cầu với Mẹ.

Một điều quen thuộc mà hầu như tất cả mọi người bây giờ đều làm khi nhìn thấy những cái hay cái đẹp trước mắt mình, đó là lấy điện thoại hay máy chụp hình ra để ghi lại những dấu ấn, những hình ảnh để làm kỷ niệm, và nhất là chia sẽ cho bạn bè về những trải nghiệm của chuyến đi.

Đoàn chúng tôi cũng không ngoại lệ, mọi người ai ai cũng giơ cao điện thoại, lấy nét, tạo dáng bấm lia chia, có người kêu hết pin, có kẻ cháy luôn cả máy.

Hôm nay là ngày Chúa Nhật nên Đoàn cao niên chúng tôi tham dự thánh lễ 11:30 AM cùng với cộng đoàn dân Chúa Seattle. Cha chánh xứ GioanKim Đào Xuân Thành và Ban Mục Vụ đã ưu ái dành 6 hàng ghế đầu cho chúng tôi và giới thiệu phái đoàn cao niên Portland với cộng đoàn dân Chúa Seattle một cách trang trọng, Ngài hy vọng sự hiện diện của phái đoàn cao niên hôm nay sẽ là điểm nối kết cho tình yêu và sự hiệp thông trong Chúa Kitô cũng như tình liên đới huynh đệ giữa 2 giáo xứ.

Sau thánh lễ mọi người trong Hội Cao Niên Công Giáo Portland chụp chung hình lưu niệm với Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ cũng như được mời xuống hội trường giáo xứ để cùng nhau ăn trưa.

Thời gian còn lại chúng tôi được cha chánh xứ hướng dẫn đi quan sát kiến trúc hiện đại của nhà thờ CTTĐVN, bắt đầu bằng sự hình thành các cộng đoàn giáo dân tị nạn, qua các vị linh mục tuyên úy, linh mục quản nhiệm rồi đến quý linh mục chánh xứ, quý linh mục phụ tá. Ngài cũng trình bày tổng quát về hình thức gây quỹ, từ cá nhân đến gia đình rồi đến các hội đoàn, các xóm đạo, tổ chức Hội Chợ Tết, Hội Chợ Mùa Hè, vân vân và vân vân.

Mỗi công trình xây dựng từ Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hóa Thánh Tôma Thiện, Đài Mẹ La Vang, Nhà Thờ, đều được cha trình bày rất chi tiết, cặn kẽ và thú vị, mỗi viên gạch, mỗi tấm kính cữa, mỗi bậc thềm cũng mang một ý nghĩa sâu sắc về kinh thánh, về các phép bí tích, về gương các thánh tử đạo và về ân sủng cứu độ.

Trước khi chia tay tạm biệt cha chánh xứ cũng gởi tặng mỗi người 2 món quà kỷ niệm, đó là mô hình ngôi thánh đường CTTĐVN và Đài Đức Mẹ La vang.

Trên đường về trên khuôn mặt mọi người ai ai cũng lộ rõ một niềm vui mãn nguyện, vì có được một chuyến đi thú vị và ý nghĩa, mọi người bàn tán cãm kích tấm lòng hiếu khách, tận tâm, chu đáo và nhiệt thành của cha chánh xứ Gioankim Đào Xuân Thành cũng như Ban Mục Vụ dành cho Hội Cao Niên Công Giáo Portland.

Trong chuyến đi này tôi cũng có cơ hội gặp lại nhiều người quen thân và có dịp biết thêm nhiều bạn mới.

Xin hết lòng cám ơn Cha chánh xứ và Ban mục vụ Giáo xứ CTTĐVN, Hội Cao Niên Công Giáo Portland.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên mỗi người chúng con. Amen !