Đức Thánh Cha: Các Thánh kêu gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa, tạo nên những kiệt tác trong cuộc đời

Phát biểu trước hơn tám mươi ngàn tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật để tham dự Thánh lễ phong thánh cho Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng gương mẫu của hai vị Thánh trẻ này mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa và biến chúng thành những kiệt tác của sự thánh thiện, phục vụ và niềm vui.

Tin Vatican

Chủ sự Thánh lễ và lễ phong thánh cho Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng tôn kính đối với những chứng tá phi thường về đức tin, đức cậy và đức cậy vào Thiên Chúa, cũng như đối với kế hoạch vĩ đại của Chúa cho niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Thánh Cha đã tuyên thánh cho hai vị Thánh trẻ người Ý vào đầu buổi lễ, một ngày cuối hè tuyệt đẹp, Chúa Nhật, ngày 7 tháng 9.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về chứng tá phi thường của cả hai vị Thánh mới. Nhắc lại những lời trong bài đọc Chúa Nhật thứ nhất trích từ Sách Khôn Ngoan, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giống như vua Solomon, những người trẻ này đã tìm kiếm ơn khôn ngoan để hiểu rõ hơn kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc sống và thế giới của chúng ta, và trung thành tuân theo kế hoạch đó. Và khi làm như vậy, họ đã xử dụng ơn khôn ngoan của mình để đưa người khác đến với Thiên Chúa qua gương mẫu, lời nói và hành động của họ.

Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, Ukraine, những khu vực trên thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh

Trong bài đọc Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta về kế hoạch của Thiên Chúa, mà chúng ta phải toàn tâm toàn ý dấn thân, phó thác bản thân “không ngần ngại cho cuộc phiêu lưu mà Người ban cho chúng ta, với trí thông minh và sức mạnh đến từ Thánh Thần của Người”, Đức Thánh Cha nhắc lại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng những người trẻ thường phải đối mặt với những ngã rẽ trong cuộc đời và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn; và, nhắc lại gương mẫu của Thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng vị Thánh đã chọn “câu chuyện thánh thiện tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều biết, đó là từ bỏ mọi sự để theo Chúa, sống trong cảnh nghèo khó và đặt tình yêu thương anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối và bé nhỏ nhất, lên trên vàng bạc và của cải quý giá của cha mình.”

Nói “xin vâng” với Chúa

Rất nhiều vị thánh trong lịch sử đã có những lựa chọn can đảm tương tự, hướng về Chúa, và khi còn rất trẻ, Đức Thánh Cha đã nói “xin vâng” với Chúa, hiến dâng trọn vẹn cho Người, “không giữ lại gì cho riêng mình”. Đức Thánh Cha nhớ lại Thánh Augustinô đã cảm nhận được một giọng nói sâu thẳm bên trong mình rằng: “Ta muốn con”, và “Thiên Chúa đã ban cho ngài một hướng đi mới, một con đường mới, một lý trí mới, trong đó không có gì trong cuộc đời ngài bị mất mát.”

Pier Giorgo Frassati, ngọn hải đăng cho đời sống thiêng liêng giáo dân

Mô tả cuộc đời của Thánh Pier Giorgio Frassati, một thanh niên người Ý đầu thế kỷ 20, việc ngài tham gia các hiệp hội Công Giáo và phục vụ người nghèo, Đức Giáo Hoàng nói rằng ngày nay “cuộc đời của Pier Giorgio vẫn là ngọn hải đăng cho đời sống thiêng liêng giáo dân”, bởi đức tin không phải là chuyện riêng tư mà có thể được sống trong cộng đồng, thông qua việc gia nhập các hiệp hội Giáo hội và qua sự dấn thân quảng đại vào đời sống chính trị và phục vụ người nghèo.

Carlo Acutis, chứng nhân của sự thánh thiện trong sự giản dị

Nói về chứng tá của Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý thời nay, Đức Giáo Hoàng chia sẻ về việc ngài đã gặp gỡ Chúa Giêsu trong gia đình mình như thế nào, nhờ cha mẹ ngài, Andrea và Antonia, đồng thời nhớ lại sự hiện diện của họ tại buổi lễ này cùng với hai anh chị em của ngài, Francesca và Michele. Thánh Carlo cũng đã tìm thấy và sống đức tin của mình thông qua trường học, nhưng đặc biệt là các bí tích được cử hành trong cộng đồng giáo xứ, Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng “ngài lớn lên một cách tự nhiên với việc kết hợp cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái vào những ngày tháng tuổi thơ và thanh niên của mình”.

Vun trồng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân

Thánh lễ, cầu nguyện hàng ngày, và đặc biệt là Chầu Thánh Thể, đã ghi dấu cuộc đời của hai Thánh Pier Giorgio và Carlo trong việc vun trồng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua những hành động bác ái giản dị, Đức Thánh Cha nói. Và ngay cả khi bệnh tật ập đến, cướp đi sinh mạng của cả hai, họ vẫn tiếp tục làm chứng cho hy vọng và dâng hiến cho Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói thêm, đồng thời nhắc lại lời của Pier Giorgio: “Ngày tôi chết sẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi”; và Carlo trẻ tuổi thường nói rằng “thiên đàng luôn chờ đợi chúng ta, và yêu thương ngày mai là trao ban những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay.”

Tạo nên “những kiệt tác” của cuộc đời chúng ta

Kết luận, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng cả hai Thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis đều mời gọi mọi người chúng ta, “đặc biệt là những người trẻ, đừng lãng phí cuộc đời mình, nhưng hãy hướng cuộc đời lên cao và biến chúng thành những kiệt tác.”

Các Ngài khích lệ chúng ta bằng lời nói: “Không phải tôi, mà là Chúa”, như Carlo thường nói. Còn Pier Giorgio thì nói: “Nếu bạn đặt Chúa làm trung tâm mọi hành động, thì bạn sẽ đạt đến đích.” Đây chính là công thức đơn giản nhưng đầy sức thuyết phục cho sự thánh thiện của họ. Đó cũng là kiểu chứng tá mà chúng ta được mời gọi noi theo, để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và gặp gỡ Chúa trong bữa tiệc thiên đàng.”