
Tạp chí Aleteia, ngày 12/09/25, tường thuật rằng: Đức Leo XIV đã có bài phát biểu ngắn gọn với các giám mục mới được bổ nhiệm, sau đó là cơ hội để các vị đặt câu hỏi và trả lời, chào hỏi cá nhân và chụp ảnh lưu niệm cùng ngài.
Thực vậy, ngày 11 tháng 9 năm 2025, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến gần 200 giám mục mới được bổ nhiệm tham gia một chương trình đào tạo tại Rome. Mở đầu buổi thảo luận buổi sáng, ngài định nghĩa sứ mệnh của một giám mục là "phục vụ" và, noi gương Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã rao giảng sự gần gũi với mọi người trước "cuộc khủng hoảng đức tin" và "những thách thức về đạo đức".
Kể từ ngày 3 tháng 9, 192 giám mục trẻ (biệt danh là “giám mục sơ sinh”) đã tham gia các khóa học khác nhau do các cơ quan Giám mục, Giáo hội Đông phương và Truyền giáo tổ chức hàng năm. Trong số đó, 78 giám mục đến từ các vùng truyền giáo và 114 giám mục đến từ các quốc gia có truyền thống Công Giáo.
Hai nhóm tham gia một số hoạt động chung — một điểm mới được Đức Hồng Y Robert Francis Prevost giới thiệu khi ngài còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, chức vụ mà ngài nắm giữ ngay trước khi được bầu làm Giáo hoàng.
Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các giám mục về căn tính của họ trong vai trò của mình, nhưng đã khiến mọi người bật cười khi ngài thừa nhận:
Có lẽ một số người trong các bạn vẫn đang tự hỏi: Tại sao tôi được chọn? Ít nhất, đó là điều tôi tự hỏi.
Ứng biến vài lời bằng tiếng Anh vào đầu buổi họp, Đức Lêô XIV thông báo với những người tham dự rằng sẽ có một cuộc thảo luận mở sau bài phát biểu của ngài.
“Tôi rất vui được lắng nghe càng nhiều anh em càng tốt, có lẽ để anh em có cơ hội đặt câu hỏi, và qua đó có thể hiểu biết lẫn nhau đôi chút”, ngài nói, đồng thời thừa nhận rằng “chúng ta có 200 giám mục, chỉ có một giáo hoàng, và thời gian thì không nhiều”.
Trong bài phát biểu được chuẩn bị trước, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tinh thần phục vụ và sự gần gũi với tín hữu. “Phục vụ không phải là một đặc điểm bên ngoài hay một cách thực hiện vai trò của một người”, ngài nhấn mạnh, đồng thời khắc họa chiều kích này vào “bản sắc” của giám mục.
Ngài nói: Tương tự, sự gần gũi với tín hữu “không phải là một chiến lược cơ hội, mà là điều kiện thiết yếu của chúng ta”.
Thẩm quyền duy nhất của chúng ta
Đức Lêô cảnh báo những người nghe về “một sự khao khát vĩ đại nào đó” và mời gọi họ suy gẫm về những lời của vị tiền nhiệm Phanxicô, đảm bảo với họ rằng “thẩm quyền duy nhất chúng ta có là phục vụ, phục vụ khiêm nhường”.
Trong suốt bài phát biểu của mình, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo đã xem xét bối cảnh hiện tại của sứ mệnh nơi các giám mục trên toàn thế giới. Ngài lưu ý rằng họ đang phải đối diện với “cuộc khủng hoảng đức tin và việc truyền bá đức tin” và “những khó khăn liên quan đến việc thuộc về và thực hành giáo hội”.
Ngài cũng trích dẫn “thảm kịch chiến tranh và bạo lực, nỗi thống khổ của người nghèo, [...] những vấn đề đạo đức đang thách thức chúng ta về giá trị của sự sống và tự do”.
Đức Giáo Hoàng cũng chỉ ra rằng “đồng thời, những người dường như xa rời đức tin thường quay trở lại gõ cửa Giáo hội”.
Đức Lêô XIV bày tỏ lo ngại rằng “cuộc tìm kiếm tâm linh mới” được thấy trong xã hội “đôi khi không tìm thấy ngôn ngữ hoặc hình thức thích hợp trong các đề xuất mục vụ thông thường”. Ngài kêu gọi các tân giám mục hãy là “những mục tử chu đáo và ân cần” và chia sẻ “những thắc mắc, lo lắng và hy vọng của giáo dân”.
Buổi sáng tiếp tục với thời gian đối thoại kín, sau đó là những lời chào hỏi riêng. Mở đầu buổi họp, Đức Giáo Hoàng đã hài hước nhắc đến cơ hội này để các giám mục chụp ảnh lưu niệm để trưng bày tại các tòa giám mục của mình.