
David Ramos của hãng tin ACI Prensa, đới tác của CNA, ngày 14 tháng 9 năm 2025 đưa tin: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm đại kết các vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ 21 tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, Rome vào Chúa nhật, nhấn mạnh rằng “mặc dù họ đã bị giết về thể xác, nhưng không ai có thể bịt miệng họ hoặc xóa bỏ tình yêu mà họ đã biểu lộ.”
Phụng vụ ngày 14 tháng 9 đã quy tụ các nhà lãnh đạo Chính Thống giáo, Đông phương và Thệ Phản cùng với các tổ chức đại kết và các viên chức Vatican.
Đức Giáo Hoàng nói: “Qua thập giá, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta thấy dung mạo đích thực của Thiên Chúa, lòng thương xót vô biên của Người đối với nhân loại. Người đã gánh lấy sự thù hận và bạo lực của thế gian để chia sẻ số phận của tất cả những ai bị sỉ nhục và áp bức.”
Phát biểu trong lễ Suy tôn Thánh Giá, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng nhiều tín hữu vẫn đang cùng chia sẻ thập giá với Chúa Kitô.
“Giống như Người, họ bị bách hại, lên án và bị giết chết,” Đức Giáo Hoàng nói như thế, đồng thời chỉ ra những người nam nữ - tu sĩ, giáo dân và linh mục - đã hy sinh vì lòng trung thành với Tin mừng, cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và tình liên đới với người nghèo.
Đức Giáo Hoàng mô tả chứng tá của họ là “một niềm hy vọng tràn đầy sự bất tử” bởi vì nó tiếp tục loan truyền Tin mừng, không thể bị dập tắt, và là một lời tiên tri về chiến thắng của cái thiện trên cái ác.
Ngài nhớ lại Sơ Dorothy Stang, người bị sát hại ở Brazil sau khi nói với những kẻ sát hại mình rằng "Đây là vũ khí duy nhất của tôi" khi bà giơ cao Kinh Thánh. Ngài cũng tưởng nhớ Cha Ragheed Ganni, một linh mục Can-đê bị bắn ở Mosul, và Thầy Francis Tofi, một tu sĩ Anh giáo bị sát hại ở Quần đảo Solomon.
Đức Giáo Hoàng nói: "Thật không may, mặc dù các chế độ độc tài lớn của thế kỷ 20 đã kết thúc, nhưng cho đến nay cuộc đàn áp các Kitô hữu vẫn chưa chấm dứt".
Ngài nói: "Chúng ta không thể và không muốn quên. Cũng như trong những thế kỷ đầu tiên, trong thiên niên kỷ thứ ba, máu của các vị tử đạo chính là hạt giống của những Kitô hữu mới.”
Đức Giáo Hoàng Leo tái khẳng định cam kết của Giáo Hội Công Giáo trong việc gìn giữ ký ức về các vị tử đạo thuộc mọi truyền thống Kitô giáo, đồng thời lưu ý đến sự hợp tác giữa Ủy ban Tân Tử Đạo của Vatican với Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo.
Nhắc lại “chủ nghĩa đại kết bằng máu” đã được thảo luận tại Thượng Hội đồng gần đây của Vatican về Tính đồng nghị, ngài nói rằng chứng tá của các vị tử đạo Kitô giáo “hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào: Sự hiệp nhất đến từ thập giá của Chúa.”
Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng bằng cách trích dẫn lời của Abish Masih, một cậu bé người Pakistan bị giết trong một vụ tấn công vào một nhà thờ Công Giáo, người đã viết trong sổ tay của mình: “Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng giấc mơ đó sẽ truyền cảm hứng cho các Kitô hữu ngày nay “can đảm làm chứng cho đức tin của chúng ta, để cùng nhau chúng ta có thể trở thành men cho một nhân loại hòa bình và huynh đệ hơn.”
Buổi lễ cũng bao gồm những lời cầu nguyện từ đại diện các Giáo hội khác nhau cho các Kitô hữu bị bách hại, sự hoán cải của những kẻ bách hại, và cho một chủ trương Ki-tô giáo hợp nhất (tranh đấu) cho công lý, hòa bình và tình liên đới với người nghèo.