Erbil, Iraq (AsiaNews) - Sáng hôm 25/7, tại Giáo xứ Thánh Giuse ở Ankawa, miền Bắc Iraq, 12o trẻ em đã được lãnh nhận nghi thức Rước Lễ Lần Đầu. Sự kiện này được toàn thể cộng đoàn Kitô giáo hoan nghênh với “vui mừng và hy vọng”, một cộng đoàn “sống động và tiếp tục cuộc hành trình của mình”, dù phải trải qua những khó khăn hằng ngày. Trong những tuần lễ sắp tới, các giáo phận Erbil và Amadiyah cũng sẽ cử hành các nghi thức rước lễ lần đầu khác, đặt biệt là ngày Chúa Nhật 27/7 ở Nhà Thờ Thánh Elijah, Ankawa, vào ngày 1/8 ở Shaklawa, ngày 2/8 ở làng Armota và ngày 8/8 ở Koy.
Đức Cha Rabban al Qas, Giám Mục của Erbil và Amadiyah phát biểu với Tin Tức Á Châu rằng: “Những nghi thức này làm tăng thêm niềm hy vọng nơi trái tim người tín hữu”. Sáng hôm 25/7, ngài đến ban bí tích cho các trẻ nhỏ ở giáo xứ Thánh Giuse. Ngài nói thêm: “Đó là giây phút vui mừng dành cho tất cả mọi người: cho trẻ nhỏ, cha mẹ chúng, người thân chúng, bạn bè chúng; toàn thể cộng đoàn Kitô giáo cũng muốn hiện diện trong buổi lễ và biểu thị sự gần gũi của mình”. Buổi lễ đã biểu thị sự gắn bó của “các Kitô hữu đối với Giáo Hội và đối với vị chủ chăn của họ”, và vì vậy mà họ xin được “Đức Thánh Cha ban phúc lành đặc biệt”.
Buổi lễ bắt đầu lúc 6:45 và kết thúc lúc 9:30 giờ địa phương, sau đó là nghi lễ trước nhà thờ. Đức Giám Mục khẳng định: “Nghi thức Rước Lễ Lần Đầu mang ý nghĩa đặc biệt đối với hoàn cảnh của chúng tôi”, vốn thường được ghi dấu bằng xung đột và bạo lực. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng được canh tân để “thuộc về cộng đoàn Kitô giáo” và đây là “một dấu chỉ của niềm hy vọng”, thêm vào đó là một bằng chứng hùng hồn để “chúng tôi can dảm sống đời sống đức tin” dù rằng còn đó những đe doạ và ngược đãi.
Đức Giám Mục cũng nhắc lại lời kêu gọi của ngài gửi đến các tín hữu trên toàn thế giới “đừng bỏ rơi Iraq” vốn cần thiết “sự có mặt của Kitô giáo”. Hôm 24/7,trong cuộc hội kiến với Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Iraq Al Maliki đã nói về hoàn cảnh của người tị nạn, nhiều người trong số họ là Kitô hữu, bị buộc phải ra đi vì bạo lực mà họ phải gánh chịu. Đức Giám Mục kết luận: “Thật cần thiết để bảo đảm cho người tín hữu quay về quê hương, vì chỉ có trên mảnh đất quê hương, họ mới có thể đóng góp cho sự phát triển, cho sự sống chung hoà bình” với những anh em Hồi giáo và tái thiết xã hội dân sự. “Trong nhiều trường hợp, người tị nạn đã bán đi mọi thứ mà họ có để trốn chạy và tìm nơi an toàn ở nước ngoài, nhưng tại nơi đây, giờ chúng ta phải tái thiết xã hội bắt đầu từ nền tảng đó, và đó là lý do tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Phương Tây”.
Trong những tuần sắp tới, một cuộc họp mặt các giáo lý viên sẽ được một nhóm thần học gia đến từ Jordan tổ chức với sự tham dự của 35 người từ Bagdad. Tại làng Karamles, nơi an táng Đức Tổng Giám Mục Paulos Faraj Rahho, người đã qua đời hôm 13/3 sau 14 ngày bị giam cầm, Đức Hồng y Delly, Thượng phụ Công Giáo nghi lễ Canđê sẽ cử hành lễ phong chức cho một linh mục bản xứ. Những dấu hiệu của hy vọng đang đến từ Iraq dành cho cộng đoàn Kitô giáo Iraq, được củng cố bởi sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, họ muốn biểu thị “sự hiện diện của chính bản thân họ, bằng lòng can đảm và sự tin tưởng vào tương lai”
![]() |
Các trẻ em Iraq Rước Lễ lần đầu |
Đức Cha Rabban al Qas, Giám Mục của Erbil và Amadiyah phát biểu với Tin Tức Á Châu rằng: “Những nghi thức này làm tăng thêm niềm hy vọng nơi trái tim người tín hữu”. Sáng hôm 25/7, ngài đến ban bí tích cho các trẻ nhỏ ở giáo xứ Thánh Giuse. Ngài nói thêm: “Đó là giây phút vui mừng dành cho tất cả mọi người: cho trẻ nhỏ, cha mẹ chúng, người thân chúng, bạn bè chúng; toàn thể cộng đoàn Kitô giáo cũng muốn hiện diện trong buổi lễ và biểu thị sự gần gũi của mình”. Buổi lễ đã biểu thị sự gắn bó của “các Kitô hữu đối với Giáo Hội và đối với vị chủ chăn của họ”, và vì vậy mà họ xin được “Đức Thánh Cha ban phúc lành đặc biệt”.
Buổi lễ bắt đầu lúc 6:45 và kết thúc lúc 9:30 giờ địa phương, sau đó là nghi lễ trước nhà thờ. Đức Giám Mục khẳng định: “Nghi thức Rước Lễ Lần Đầu mang ý nghĩa đặc biệt đối với hoàn cảnh của chúng tôi”, vốn thường được ghi dấu bằng xung đột và bạo lực. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng được canh tân để “thuộc về cộng đoàn Kitô giáo” và đây là “một dấu chỉ của niềm hy vọng”, thêm vào đó là một bằng chứng hùng hồn để “chúng tôi can dảm sống đời sống đức tin” dù rằng còn đó những đe doạ và ngược đãi.
Đức Giám Mục cũng nhắc lại lời kêu gọi của ngài gửi đến các tín hữu trên toàn thế giới “đừng bỏ rơi Iraq” vốn cần thiết “sự có mặt của Kitô giáo”. Hôm 24/7,trong cuộc hội kiến với Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Iraq Al Maliki đã nói về hoàn cảnh của người tị nạn, nhiều người trong số họ là Kitô hữu, bị buộc phải ra đi vì bạo lực mà họ phải gánh chịu. Đức Giám Mục kết luận: “Thật cần thiết để bảo đảm cho người tín hữu quay về quê hương, vì chỉ có trên mảnh đất quê hương, họ mới có thể đóng góp cho sự phát triển, cho sự sống chung hoà bình” với những anh em Hồi giáo và tái thiết xã hội dân sự. “Trong nhiều trường hợp, người tị nạn đã bán đi mọi thứ mà họ có để trốn chạy và tìm nơi an toàn ở nước ngoài, nhưng tại nơi đây, giờ chúng ta phải tái thiết xã hội bắt đầu từ nền tảng đó, và đó là lý do tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Phương Tây”.
Trong những tuần sắp tới, một cuộc họp mặt các giáo lý viên sẽ được một nhóm thần học gia đến từ Jordan tổ chức với sự tham dự của 35 người từ Bagdad. Tại làng Karamles, nơi an táng Đức Tổng Giám Mục Paulos Faraj Rahho, người đã qua đời hôm 13/3 sau 14 ngày bị giam cầm, Đức Hồng y Delly, Thượng phụ Công Giáo nghi lễ Canđê sẽ cử hành lễ phong chức cho một linh mục bản xứ. Những dấu hiệu của hy vọng đang đến từ Iraq dành cho cộng đoàn Kitô giáo Iraq, được củng cố bởi sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, họ muốn biểu thị “sự hiện diện của chính bản thân họ, bằng lòng can đảm và sự tin tưởng vào tương lai”